PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ tôi thích nhất!



Mua Sao Bang
16-11-2005, 11:03 PM
Ngày xưa xin gởi lại
______________
Anh đi rồi ngày xưa xin gởi lại,
Gởi lại em áo trắng buổi tan trường.
Con đường vàng chiều nào ta vẫn bước
Bao ước mong ngày ấy thuở ban đầu!
Anh đi rồi tình yêu xin gởi lại
gởi lại em hồng thắm bướm phượng về
Trang giấy trắng tình yêu chưa kịp gởi
Mà vàng thu, vội che lấp trái tim em!

ap_ut
17-11-2005, 06:33 AM
ừ anh đi, thôi thì anh đi nhé
mặc nơi đây em thầm khóc cô đơn
tình anh trao em xin được giữ lại
để chứng nhân cho một cuộc tình
rồi chiều chiều em lơ thơ nhặt lá
xếp sao thành những trái tim xinh
và giật mình, nó mang màu vàng úa
ừ phải rồi vì thiếu bóng hình anh

Bang_chủ_cái_bang
17-11-2005, 06:42 AM
Gấp trong tim là nỗi nhớ cuộc tình
Để hồn bay những chiều sương ướt lạnh
Hàng cây xanh phủ trắng màu lá hanh
Có ai nhớ chuyến đò xa ly biệt ?
là chia tay dã từ cuộc tình ta dang dở
Và hết rồi những buổi xưa hẹn hò
Lối ta về cô đơn chiều ngõ vắng!!

prettyanhthu
17-11-2005, 12:15 PM
Anh đi xa để em ở lại chờ
ngày đêm luôn mong nhớ
cô đơn, em đi nhặc hoa xinh
rồi ôm bông khóc một mình