PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư ko gửi



thienthankoyeu
16-11-2005, 08:13 PM
Hắn và tôi gặp nhau ko phải do tình cờ mà có lẽ là do số phận đã đưa đẩy chúng tôi dến với nhau!lúc đầu tôi ko để ý gì đến hắn ,nhưng vì cái tính hắn có luc nghiêm khắc có lúc hay giỡn nên tôi thấy mà ghét cứ choc quê hắn khang. Tôi hoc về nhưng lại đi bộ , vì thế mà dù ko có nhờ hắn chở về thi hắn cũng nói để hắn chở về , và thế là cứ thế chúng tôi quen nhau , bây giờ hắn đã đi làm xa, xa tôi , xa người than , xa bạn bè , hắn nói với tôi là hắn rất buồn, hắn nói hắn buồn thôi sao, cả tôi cũng buồn vi xa hắn đấy chứ! Ngày hắn đi là 1 ngày mưa tầm tã , tôi cũng chẳng muốn vào nhà hắn vào lúc này nhưng vi hôm nay hắn đi chẳng lẽ lại ko đến để nói mấy lời chúc hắn đi vui vẻ sao ! Tôi đến nhưng trong lại ko muốn đến cho lắm , tôi sợ ánh mắt mẹ hắn nhìn tôi!Ko nhu tôi nghĩ, mẹ hắn nhìn thấy tôi mỉm cười, rồi gọi hắn ra mở cửa cho tôi nhưng lòng tôi thấy sao ấy! Bây giờ hắn đi rồi , tôi và hắn cũng thường xuyên liên lạc với nhau qua thư và lâu lâu lai găp nhau trên mạng ! Tôi mong hắn về thật , mong sao hắn sẽ mau chóng về bên tôi!

em sẽ không yêu ai
17-11-2005, 12:03 AM
chúc hai bạn sẽ mau chóng gặp lại nhau và sẽ hạnh phúc trong tình yêu nha

ve_si_rieng_cua_bep
17-11-2005, 12:33 AM
Vậy chắc là 2 người đả thích nhau rồi đấy.khi nào vào 1 ngày nào đó anh ta trở về thì chắc 2 người bắt đầu 1 tình yêu thì củng chưa muộn đâu.bây giờ bạn cứ sống 1 cuộc sống bình thường đi và cứ hảy cứ nhớ mà người bạn đả yêu nha