PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ đến chết vẫn ko wên



chị gái khủng bố 80
16-11-2005, 06:29 PM
chị gái còn nhớ hồi chị gái học lớp 5 trong lớp chị gái có một cậu bạn rất nghịch đặc biệt cậu này hay đánh nhau
nghĩ lại thấy cậu nhóc đó như già hơn so với lứa tuổi lớp 5 thời bấy giờ
có một lần cậu ấy_ chuẩn bị đi đánh nhau với một cậu nhóc của lớp kế bên_ mang 1 cây dao đến lớp ko nới đúng thì nó giống kiếm hơn [nhưng là kiếm thật đứt tay như chơi]...rồi ko hỉu sao mà BGH nhà trường phát hiện được [ko hỉu tên nào to gan giám "hót" với HTrưởng] ngay lập tức một "cuộc khảo sát" diễn ra tại lớp ... cũng chẳng hỉu tại sao lúc ấy tụi nó lại giấu thanh kím đó vô ngăn bàn chị gái
...Xong BGH ko tìm thấy :3nhay:
Cuối giờ chị gái hỏi chúng "sao lại giấu kiếm trong bàn tao ?"_hoa ra chúng có "kế hoạch" cả rùi.Chả là hồi đó chị gái luôn được mọi người "wan tâm" nên ko bị rơi vào "đối tượng bị tình nghi" nên ko bị "lục xoát"...
híc híc... giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.lúc đó mà BGH bắt được trong ngăn bàn chị gái giấu"tang vật" thì chắc.... thôi chả dám nghĩ tiếp

tomato123
17-11-2005, 08:30 AM
Ghê nhỉ , mí lớp năm mà cầm kiếm rùi , chéc bi dzờ võ cao lém :D :D

chị gái khủng bố 80
20-11-2005, 06:08 AM
hổng dám võ cao đâu nhưng cũng nói để bà con bít chứ tui ko bít có đánh được ai hông nhưng tui đã từng đập chết mấy con gián rùi đóa
^.^