Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ghen !!!



mây mơ êm
16-11-2005, 09:07 AM
GHEN
Cuộc sống ở đời , quá trẻ con .
Tình duyên gì đó liệu có còn .
Yêu thương ngày đó , ghèn ở mắt ,
Ghen tuông được chi ... thật trẻ con .

Khỗ nổi cuộc đời cứ cho rằng
Yêu không ghen đó ... chuyện có chăng ?
Đâu phải ở đời , không kỳ tích ,
Có đáng ghen không ?... là do chàng .

tokyo
16-11-2005, 10:19 PM
Dẫu biết rằng người thật quá trẻ con
Nhưng nào tránh chuyện tình yêu là thế đó
Ai nỡ trách khi người ta đã sợ
Sợ chút tình như gió thoảng mây bay...

mây mơ êm
17-11-2005, 07:53 AM
Anh bạn đã lầm , đã lầm tôi ,
Tôi không sợ gió thổi mây trôi ,
Mà tôi sợ tình ... đời đưa đẩy ,
Ở lòng người trắc ẩn ... dối tôi .