Xem đầy đủ chức năng : Em có yêu anh ?
okanobee
16-11-2005, 07:57 AM
Đã bao lần anh hỏi : " có yêu anh " ?
Rồi lại bấy lần anh đăm chiêu suy nghĩ
Đem nỗi băn khoăn , anh chìm vào mộng mị
Để tỉnh ra rồi , anh chợt nhớ , và cứ thế vu vơ
Em biết thế nhưng cứ vờ làm ngơ
Mặc ai kia , em ngù ngờ , hông biết
Chuyện bạn bè , trường lớp , em mải miết
Để một người , thinh lặng , biết làm sao
Chẳng khó khăn gì cho một lời nói hôm nao
Rằng : " em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm "
Nhưng anh ơi , tình yêu em gửi gắm
Chẳng lẽ nào ............ anh hông hiểu ......... và em phải nói sao ?
x2uz21.o2O5
16-11-2005, 07:59 AM
nhóc oai post kiểu chữ khác đi :ex7: anh hem đọc được :D
tomato123
16-11-2005, 08:04 AM
Chết em rồi...làm thế...wa' tào lao :D
Đâu phải con gái...là làm cao...được quyền không nói
Tình yêu như chiếc bánh..ta cùng nhau gói
Chẳng lẽ nào khi mở chỉ mình anh...
Nói đi một chút ngọt lành
Lời thương tiếng nhớ để dành chi em ?
okanobee
16-11-2005, 08:22 AM
Anh biết mà em hông phải đứa ngoan
Những gì anh muốn , em cứ toan làm ngược lại
Nhưng anh ơi , câu nói " yêu anh " vụng dại
Em ngượng ngùng , nên nói " đại " chuyện khác chơi :D
Đừng hỏi thế nữa mà anh
Khi không hỏi nữa , thì thành , biết đâu ?
To Cà húi : Cà húi làm ẩn sĩ hả ? sao hông có thấy nick mà lon ton chạy quanh dzạ ? :D
To cold : vũ khí độc quyền : Oka :guoc: cold <<< hông đọc được thì đợi sửa lại , tự nhiên gõ đầu á :oh: :mad:
okanobee
17-11-2005, 08:41 AM
Trái tim ngân nhịp vu vơ
Tình ai chưa biết ngu ngơ , dại khờ
Yêu anh ngày nhớ đêm mơ
Người ơi xin chớ ơ thờ với em
Boulevard
17-11-2005, 09:33 PM
Nơi này xin mãi dịu êm ...
Câu yên xin mãi gởi trao một người
Khắc ghi tiếng nói , nụ cười
Thì người yêu nhé ! Xin đừng rời xa ...
Selena
18-11-2005, 12:13 AM
Em có Yêu anh Không ?
Đã có lần anh hỏi em câu đó
Em nhăn nhó trả lời rằng
Em ghét anh không hết
Làm sao có thể yêu ^.^
Anh dỗi hờn bảo em xí quá
Vâng em xí ai bảo ai đó nói yêu em >.<
Thơ ngộ của Trang đó Oka :hihi:
aotrang_bentre
18-11-2005, 02:03 AM
yêu nhau dâu phải qua lời nói
lặng lẽ nhìn nhau cũng dủ rồi
BrightRain
18-11-2005, 05:34 AM
Đã bao lần anh hỏi : " có yêu anh " ?
Rồi lại bấy lần anh đăm chiêu suy nghĩ
Đem nỗi băn khoăn , anh chìm vào mộng mị
Để tỉnh ra rồi , anh chợt nhớ , và cứ thế vu vơ
Em biết thế nhưng cứ vờ làm ngơ
Mặc ai kia , em ngù ngờ , hông biết
Chuyện bạn bè , trường lớp , em mải miết
Để một người , thinh lặng , biết làm sao
Chẳng khó khăn gì cho một lời nói hôm nao
Rằng : " em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm "
Nhưng anh ơi , tình yêu em gửi gắm
Chẳng lẽ nào ............ anh hông hiểu ......... và em phải nói sao ?
Đi bên em một chiều lộng gió
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Mái tóc em bay,sao mà quá yêu kiều
Để tâm hồn nhỏ mất một góc liêu xiêu
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi ánh mắt em như muốn nói bao điều
Tình yêu đó xin hòa vào trong gió
Bay đi nơi nơi,đọng lại mãi muôn đời
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi trái tim anh muốn nói bao điều
Rằng anh muốn được bên em mãi mãi
Và bảo vệ em đến hết một cuộc đời.....
x2uz21.o2O5
18-11-2005, 05:42 AM
Không anh ko yêu em đâu
Đầu em như cái đầu lâu
Bụng em thì phệ như là lợn lai
Cộng thêm cái tai dài dài
Như là chuột nhắt ai thèm yêu vô :haha:
conan154
18-11-2005, 06:53 AM
thôi thì trời đã sang đông
thôi thì người đã đành lòng quên ta
ngày xưa trời ỡ cao xa
ngay xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa
yêu lắm mà tôi phải lạnh lùng
làm như chẳng nhớ chẳng chờ mong
người ơi khi đóng vai hờ hửng
hỏi lòng có nát tan không
nangchanhche
18-11-2005, 08:06 AM
Đã bao lần anh hỏi "có yêu anh" ?
Em giả vờ xao lãng chuyện mây xanh
Anh tức quá , mà vẫn hoh biết sao?..
Và làm sao ? để nghe tiếng "em yêu anh"
Em phì cười khi anh làm mặt giận
Trông mặt anh thật tội làm sao..
Nhưng anh ơi ..lời kia nói thế nào?
Em ngây ngô hoh biết tỏ làm sao ....
okanobee
18-11-2005, 08:18 AM
Đi bên em một chiều lộng gió
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Mái tóc em bay,sao mà quá yêu kiều
Để tâm hồn nhỏ mất một góc liêu xiêu
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi ánh mắt em như muốn nói bao điều
Tình yêu đó xin hòa vào trong gió
Bay đi nơi nơi,đọng lại mãi muôn đời
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi trái tim anh muốn nói bao điều
Rằng anh muốn được bên em mãi mãi
Và bảo vệ em đến hết một cuộc đời.....
Trong lòng vương vấn một chữ " yêu "
Lòng em giăng ngập biết bao điều
Đôi lần muốn tỏ , nhưng anh hỡi
Sao vẫn ngại ngùng một tiếng " yêu "
Em cảm ơn anh Vũ vào đối thơ với em nha :) Em đối lại thơ anh rồi á , hông lừa anh nữa đâu :D
Đã bao lần anh hỏi "có yêu anh" ?
Em giả vờ xao lãng chuyện mây xanh
Anh tức quá , mà vẫn hoh biết sao?..
Và làm sao ? để nghe tiếng "em yêu anh"
Em phì cười khi anh làm mặt giận
Trông mặt anh thật tội làm sao..
Nhưng anh ơi ..lời kia nói thế nào?
Em ngây ngô hoh biết tỏ làm sao ....
Chảnh :hug: Oka nhớ Chảnh nhiều :cry:
Chảnh ơi oka bảo Chảnh nè
Chảnh mua cái máy có record
Một mình đêm lặng , trong yên vắng
Chảnh thốt lên lời , tiếng yêu anh
Recoed 3 cái chữ đó lại , khi nào hỏi , bật lên :D <<< đỡ ngại ngúng , Chảnh ha ? :D
okanobee
18-11-2005, 08:26 AM
To Boulevard : Boul dạo này đã thấy khoẻ hẳn chưa ? :)
To Trang : Thơ Trang ngộ nghĩnh , dễ thương ghê hì hì
To cold : Cảm ơn Cold đã vào làm thơ trong topic này của oka nha :)
To aotrang_bentre : Bạn ơi , ở Bến Tre hả ? Oka thèm ăn dừa quá :cry: :)
To conan154 : Tối về , oka sẽ đối lại bài thơ của bạn ha . Oka thích lắm .
Cảm ơn mọi người đã vào đây .
Love ,
Oka
nangchanhche
18-11-2005, 08:30 AM
Chảnh :hug: Oka nhớ Chảnh nhiều
Chảnh ơi oka bảo Chảnh nè
Chảnh mua cái máy có record
Một mình đêm lặng , trong yên vắng
Chảnh thốt lên lời , tiếng yêu anh
Recoed 3 cái chữ đó lại , khi nào hỏi , bật lên << đỡ ngại ngúng , Chảnh ha ?
oka ơi :khocnhe: chảnh cũng nhớ oka quá nè :khocnhe: lâu rồi ko gặp nhau nhỉ :(
Oka xúi dại quá đi nha
Làm sao mà record lại được nà
Hoạ may có hỏi cứ ngẩn mặt
Nếu người hiểu ta thì được mà
không lẽ về nhà tự nhiên nói 3 chữ đó sao oka :D ai nghe được tưởng nhỏ nì khìn nữa khổ chảnh :ham: xúi dại nè :D
x2uz21.o2O5
18-11-2005, 08:43 AM
:D nopro:D
Cuộc sống như nước tràn ly
Tràn vì đau lòng tràn vì nhơ thương.....
BrightRain
18-11-2005, 08:42 PM
oka ơi :khocnhe: chảnh cũng nhớ oka quá nè :khocnhe: lâu rồi ko gặp nhau nhỉ :(
Oka xúi dại quá đi nha
Làm sao mà record lại được nà
Hoạ may có hỏi cứ ngẩn mặt
Nếu người hiểu ta thì được mà
không lẽ về nhà tự nhiên nói 3 chữ đó sao oka :D ai nghe được tưởng nhỏ nì khìn nữa khổ chảnh :ham: xúi dại nè :D
TRời ạ.....
Có khó gì đâu một chữ yêu
Khi tim em đã yêu thật nhiều
Tình yêu đó nhiều lúc cần phải có
Ba tiếng thiêng liêng để thành xích xiềng......hahaha
To oka : Em là hay lừa người ta lém à.Anh hông còn tin em nữa đâu hihi....
okanobee
18-11-2005, 10:00 PM
To anh Vũ :
Ba tiếng yêu đương , ba tiếng nhớ
Ba tiếng đợi chờ , ba tiếng thương
Ba tiếng vấn vương , tình mật ngọt
Bao nhiêu ân ái , trái tình say
Em có lừa anh Vũ bao giờ đâu ? :think: Ngoại trừ con gái giả con trai :D
BrightRain
19-11-2005, 07:50 PM
To anh Vũ :
Ba tiếng yêu đương , ba tiếng nhớ
Ba tiếng đợi chờ , ba tiếng thương
Ba tiếng vấn vương , tình mật ngọt
Bao nhiêu ân ái , trái tình say
Em có lừa anh Vũ bao giờ đâu ? :think: Ngoại trừ con gái giả con trai :D
Biết thế sao em còn vương vấn
Sao không nói đi nghĩ ngợi gì
Oka...yêu muh hông dám nói thì dễ ty nó bay mất lắm à.Vì thần tình yêu có cánh mà :) .Lừa anh cái vụ đó anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy .Nhắc lại xấu hổ ghê ..... :blinking: :jerry:
caffebuon_cafebuon
19-11-2005, 08:02 PM
Đi bên em một chiều lộng gió
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Mái tóc em bay,sao mà quá yêu kiều
Để tâm hồn nhỏ mất một góc liêu xiêu
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi ánh mắt em như muốn nói bao điều
Tình yêu đó xin hòa vào trong gió
Bay đi nơi nơi,đọng lại mãi muôn đời
Có thể nào không nói một chữ "yêu"
Khi trái tim anh muốn nói bao điều
Rằng anh muốn được bên em mãi mãi
Và bảo vệ em đến hết một cuộc đời.....
"thất tình tua treo cổ cây cao
nhưng cây chưa lớn biết làm sao đây"
Nhớ type dấu vào nhé.Thơ sưu tầm phải hông? Nếu vậy nhớ cho trong ngoặc để 3` kon còn bít ha
phonglantim
19-11-2005, 11:48 PM
Bao lần anh hỏi " có yêu không"
Con tim bối rối ...phút chạnh lòng
Ngại ngần hổng dám nói chi nữa
Đợi hoài tiếng nói vẫn chưa xong
Ngày mai cách trở...xa lòng
Tình người thay đổi....không còn như xưa
Ước gì quay lại ngày xưa
gật đầu em nói"em yêu....anh nhiều"
haitacdethuong
20-11-2005, 12:02 AM
Ai bảo anh là người` nói ra lời yêu
Để giờ đây em phải ngồi ôm chiếc khăn tay
Ngồi buồn khóc tìm ng` yêu mới
Anh đi với ng` con gái khác rồi
Type dấu vào ha:D
phonglantim
20-11-2005, 12:14 AM
NÓi lời yêu phải chăng là có lỗi?
Khi mà lòng vẫn cứ mãi yêu em
Tình đã hết...giờ ta đã chẳng quen
Em đừng trách cho lòng thêm giá buốt
@hải tặc:Nhìn nick quen quen.Hình như bạn hay post bài trên trang web thanh nien ha?
okanobee
20-11-2005, 06:21 AM
Thôi nhé , anh ơi , đành nói lời tạm biệt
Tiếng chia xa khi tình đã ly tan
Để nghe hồn theo nhịp vỡ hoang mang
Trái tình đắng , và buồn rơi quạnh quẽ
Thôi nhé , anh ơi , tình đôi mình có lẽ
Chẳng thể nào san sẻ tiếp những ngày sau
Níu kéo chi , lòng trĩu nặng u sầu
Và chiều nắng kia cũng mang màu ảm đạm
Tạ từ nhé , một mối tình đã cạn
Đã chìm vào quá khứ ở trong nhau
Dẫu có buồn , dẫu chua xót , sầu đau
Nhưng rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng
..........................
himler
20-11-2005, 05:38 PM
Ta tìm em trên đường đời cô quạnh
Ngỡ bóng hình tựa như ang mây trôi
Để một ngày em chợt tan biến
Ta tìm về với đất mẹ thân yêu...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.