PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời gian.. buồn.......!



Randeokinh
16-11-2005, 06:07 AM
Lặng lẽ ngồi ngắm thời gian trôi,
Đồng hồ đưa đẩy bánh xe đời.
Kim ngắn nhọc nhằn lê bước nhỏ,
Kim dài buồn tủi bước lần hồi.
Cuộc đời lặng lẽ trôi vô vị,
Ngồi buồn lặng đếm thời gian trôi!

mudo016
16-11-2005, 09:00 AM
thâu đêm mới thấy đêm dài
yêu rồi mới thấy ngày dài hơn đêm
.........

vì sao hả trời?

Randeokinh
17-11-2005, 07:30 AM
Một giây.. hai giây.. lại ba giây
Kim ơi sao lê mãi thân gầy
Để ngày kéo dài trong vô tận,
Để buồn còn mãi mãi không nguôi!

mây mơ êm
17-11-2005, 07:46 AM
Có phải khi buồn người cho rằng ,
Thời gian vô vị lắm hay chăng ?
Đừng nhé , đừng nhé , đừng nghĩ thế !
Thời gian sẽ thay đổi như trăng .