wolf
16-11-2005, 02:07 AM
em có biết trong những chiều quạnh vắng
bóng cô liêu lạnh lẽo giữ trầm ngầm
khúc suy tư thơ thẩn giữa u sầu
anh lạc lối trong chiều buồn nhạt nắng...
em có biết trong những ngày xa cách
nhớ thương nhiều nhưng chẳng tỏ cùng ai
vắng bóng em anh chỉ biết đợi chờ
rồi lặng lẽ nhìn mưa buồn tí tách
em có biết hay vô tình không biết
để u sầu giày xéo trái tim anh
để cô đơn hiu hắt giữa vô thường
em có biết hay vô tình không biết
bóng cô liêu lạnh lẽo giữ trầm ngầm
khúc suy tư thơ thẩn giữa u sầu
anh lạc lối trong chiều buồn nhạt nắng...
em có biết trong những ngày xa cách
nhớ thương nhiều nhưng chẳng tỏ cùng ai
vắng bóng em anh chỉ biết đợi chờ
rồi lặng lẽ nhìn mưa buồn tí tách
em có biết hay vô tình không biết
để u sầu giày xéo trái tim anh
để cô đơn hiu hắt giữa vô thường
em có biết hay vô tình không biết