Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em có nên hiểu?



x2uz21.o2O5
16-11-2005, 12:21 AM
Có lẽ em ko hiểu
Và sẽ mãi ko hiểu
Anh yêu em nhiều thế
Chính anh cũng không hiểu
Tự lúc nào trong tim
Hình bóng em uẩt khuất
Sâu tận trong đáy lòng
--------------------------------
T ko biết tình cảm của ấy như thế nào nhưng thực sự T cảm thấy mình nên dừng ở đây, chắc trong thời gian qua T làm ấy khó xử rất nhiều.T xin lỗi :).

nhoc_nhoc
16-11-2005, 12:25 AM
Tình nay đã xa xa thật rồi
Còn chi luyến nhớ nữa người ơi
Tình thôi tan vỡ đành ly biệt
Mỗi người một hướng tạ từ thôi

em hiểu vì sao mình như thế
đùng trách đùng buồn nữa nghe anh
tình trong muôn lối tính chấm hết
chúc anh vui vẻ ..cùng bên ai :)

hoangtu_dylan
16-11-2005, 01:14 AM
Viết cho ai đấy HaTrang_uk à? Sướt mướt quá đấy bố ạ :hihi:
Tình xa là tình nhớ
Tình gần là tình chia ly

Võ Lâm Truyền Kỳ
16-11-2005, 03:41 AM
viết bài hay đó mà
sao chẳng có ai qua
thăm vườn thơ trổ hoa
những tháng năm mặn mà

girl_sau_han
16-11-2005, 03:52 AM
Tình yêu đôi khi không cần ai hiểu
Em và anh ,hay ai khác cũng thế thôi
Chỉ cần con tim chúng mình chung một nhịp
Ánh mắt nhìn là hiểu được thương yêu...!

hoa cong chua
16-11-2005, 04:00 AM
em mãi mãi chẳng hiểu
tình đời là gì đâu
tình kia mãi u sầu
sầu vạn cổ muôn kiếp chẳng hề phai