PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khóc



hoa cong chua
15-11-2005, 09:33 PM
rưng rưng giọt lệ ánh sinh rơi
khóc thương thương khóc một thời
cay đắng chát chua thời con gái
mãi là Hoa cho đời hái không hơn!

sao lại thế hỏi vì sao lại thế
cũng là người có kém gì đâu
vậy tại sao tôi phải chịu sầu - đau
trên chiến trường tình yêu - danh vọng

tokyo
16-11-2005, 02:56 AM
khóc cho lệ ướt bờ mi
Để cho sầu phải tức thì chạy đi...

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 03:21 AM
họ nhìn nhau khóc trên mưa chiều yên ả
anh nhìn sao khóc một mình trong tim
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

hoa cong chua
16-11-2005, 03:34 AM
hãy khóc đi khóc nữa đi
đừng ngại ngần hãy đẻ lệ ướt mi
đừng buồn nữa xin người đừng sầu nữa
tình đã hết đã chết rồi người ơi!

Sắc Thu Phong
16-11-2005, 04:34 AM
Khóc chi, lệ thấm vai gầy,
Khóc chi em ,để hồn này nát tan!

Cười lên em dù đời là dối gian
Cười lên em dù tình mình dở dang
Một lần cuối cho nhau, đừng khóc nhé.
Nước mắt nào đừng nhỏ xuống, mênh mang!

hoa cong chua
16-11-2005, 05:46 AM
em không thể kiềm chế nổi trái tim
không ngăn nổi nó vỡ thành trăm mảnh
làm sao đây khi giọt vẫn cứ rơi?
gắn sao nổi trái tim tôi ngày ấy
tìm nơi đâu cô bé nhỏ thơ ngây
đôi mắt nai ánh lên trong màu nắng
rực sáng trong tam hồn trẻ thơ
thế mà nay, bơ vơ trên phố vắng
bóng dáng em ủ rũ xác liễu xưa
lặng lẽ âm thầm, chân bước bộ chiều mưa
để xóa sạch chôn vùi đi kí ức
để nuôi nấng ấm ức một thời xanh

mudo016
16-11-2005, 08:52 AM
ko muốn khóc hay ko dám khóc
lỡ yêu rồi ko khóc sao đây...

vianhmuonyeuem
17-11-2005, 01:10 AM
đâu phải khóc vì em bỏ tình tôi
tôi chỉ khóc khi tình tôi lỡ mà
không vì em chẳng phải tại em
em hãy vui bên người em yêu đó
đừng bận tâm bên đời anh có gì
em không thể kiềm chế nổi trái tim
không ngăn nổi nó vỡ thành trăm mảnh
làm sao đây khi giọt vẫn cứ rơi?
gắn sao nổi trái tim tôi ngày ấy
tìm nơi đâu cô bé nhỏ thơ ngây
đôi mắt nai ánh lên trong màu nắng
rực sáng trong tam hồn trẻ thơ
thế mà nay, bơ vơ trên phố vắng
bóng dáng em ủ rũ xác liễu xưa
lặng lẽ âm thầm, chân bước bộ chiều mưa
để xóa sạch chôn vùi đi kí ức
để nuôi nấng ấm ức một thời xanh

tieu_bao
17-11-2005, 06:56 PM
dựa vai anh lao dòng nước mắt
sẻ ấm lòng dù trong khoảng khắc
em có nghe chim chuyền réo rít
hót giữa trời bên đời hiu hắt
em có nghe tim anh ngừng đập
phút lặng nhìn ngàn HOA đua sắc
hãy xiếc_ôm anh cho thật chật
hãy quên đi cơn mơ vừa tắt




hân hạnh được đối thơ của bạn

hoa cong chua
18-11-2005, 05:25 AM
dựa vai anh, để làm chi?
khi duyên tình ta đã chế từ lâu
con tim ta ngậm mãi u sầu
sao đắng vậy giọt tình thế gian?

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:32 AM
bờ vai anh chưa từng có nước mắt
chưa từng kẻ nào khóc để khổ anh
nhưng trái tim anh trăm triệu dóng nước mắt
của anh của em của tình mình thơ dại
nếu mất em tim anh chỉ còn lai nước mắt
phải không em cô bé một thời yêu



kim anh

tieu_bao
18-11-2005, 06:02 PM
vậy thì hãy hôn anh đi nha--yeah
có phải đợi anh hôn em à
sao mà em hay mắc cỡ quá--hiii
hôn đại đi mà- mặc người ta


mạo muội kakkaak

hoa cong chua
18-11-2005, 08:48 PM
Yêu người nhưngngười chẳng yêu ta
Mong lời người nói mặn mà khó ghê
Bao nhiêu lời ước hẹn thề
thoảng qua mây cuốn bốn bề trống không

hôn ư! em đây đau giám
nhắm bờ mi ,để mặc người!
ngậm bờ môi thắm em run rẩy
rạo rực trong lòng chờ anh hôn

vianhmuonyeuem
19-11-2005, 08:31 AM
trọn một đời chỉ một người con gái
trọn một đời mơ mãi một vì sao
anh yêu em yêu em nhiều như thế
quên làm sao hỡi người tình tôi yêu


KIM ANH

hoa cong chua
19-11-2005, 06:47 PM
Phong đã qua giờ đây em mới biết
anh nào đau nguyện kiếp yêu em
ngày lại ngày mang bóng hình Hương ấy
em buồn thay , người ấy chẳng là em

anh Chiến ơi! em gửi lời xin lỗi
em đã nhầm khii từ chối tình anh
chắc giờ đã muộn khi em nói
yêu anh- chắc chẳng bao giờ anh tin
--------------đây la bài tôigửi tới chiến và phong
một người đã phụ tình tôi
còn một người: tôi phụ tình người ấy

vianhmuonyeuem
20-11-2005, 01:06 AM
quá xinh đẹp nên chịu kiếp bạc mệnh
em phụ người người phụ lại em thôi
anh chẳng phụ nhưng vẫn bị tình phụ
hỏi ông trời nguyên do tại làm sao




KIM ANH

hoa cong chua
20-11-2005, 01:33 AM
em không giám nhận mình lá sinh đẹp
nhưng kiếp người lại chớ trêu thay

tang tình đàn gẩy ai nghe?
người đàn người hát hò vè tình ta
tình ta giờ đã quá xa
xa xôi cách trở cả ta lẫn người
giờ thì mỗi đứa một nơi
còn đâu câu hát để rồi tiếc thương
trong lòng ta vẫn vấn vương
vung cây sáo vĩ thanh cầm tiếng kêu

vianhmuonyeuem
20-11-2005, 06:51 AM
bạc mệnh gọi thế nên tình phụ
quân tử chẳng đểu phải nam nhi
yêu hai chọn một là bình thường
yêu ai yêu nữa chỉ có vậy
tình đến tình đi phũ phàng sao



KIM ANH

hoa cong chua
21-11-2005, 07:41 AM
nâng niu ta khóc gọi người
hỏi người có biết ta nhớ người hay không
ngày ngày ta vẫn ngóng chông
người ra qua ngõ mong chông người về

tuổi hồng thơ ngây
21-11-2005, 08:07 AM
Đời con gái chuyện yêu đương buồn chán
Bước vào yêu là chấp nhận thương đau
Thôi em ạ ! đừng buồn em nhé!
Cho rất nhiều xong nhận được bao nhiêu...

hoa cong chua
21-11-2005, 09:54 PM
Lá kia còn ở trên cành
tóc mây em hãng, vẫn còn xanh
nhưng sao yêu quá, sao buồn quá
tình chia đôi khi lá xa cành

vianhmuonyeuem
22-11-2005, 05:59 AM
tình yêu là thuyền không bến đỗ
phải không em không phải vậy đó chứ
bến bờ nào chẳng có tình anh
tình vô biên nên chẳng hề cập bến
duyên đi rồi trách mãi người chia tay



KIM ANH

hoa cong chua
23-11-2005, 08:02 AM
tưởng rằng yêu như thuyền kia có bến
như cây có cành , như nụ nở hoa
vậy nào ngờ bến đậu chỉ là mơ
là hão huyền trong vô vàn nỗi nhó

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 08:27 PM
chẳng có ngõ cho lối đi riêng lẻ
chẳng tình nào là không có chông gai
anh cũng biết êu là sẽ thế
khổ nhường nào anh vẫn yêu em




KIM ANH

hoa cong chua
23-11-2005, 09:00 PM
em cũng hiểu yêu là phải thế
nhưng chẳng lẽ yêu là chịu khổ đau
là ôm mãi mối tình thê thảm
sầu vấn vương - sầu nướng cuộc đời

hoa cong chua
28-11-2005, 06:10 AM
thu ơi thu sao thu vội bước
hãy đợi tôi sánh bước cùng thu
để quên đi những mối hận thù
của mối tình đau thương ngày ấy

hoa cong chua
29-11-2005, 09:57 PM
tôi cũng biết nói yêu là đau khổ
để rồi tình xé nát trái tim ai?
để cho tình níu tim ai ngày ấy
mãi chẳng buông để lệ người mãi rơi

prettyanhthu
29-11-2005, 10:23 PM
tôi biết là yêu sẽ có đau khổ
tuy là thế nhưng tôi vẫn cứ yêu
vì yêu là phận làm người thế gian
là tròn trách nhiệm cho trái tim tôi

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:13 AM
trời ơi vậy cũng gọi là yêu
con tim sao lắm muôn điều dối gian
dẫu cho tình nhiều trai ngang
bạn ơi xin hãy một lòng vì yêu
con tim vấp phải nhân duyên
đành lòng bạn sẽ thuyền quyên với chàng

hoa cong chua
01-12-2005, 02:52 AM
Khóc cho đời bớt hạn
khóc cho tình bớt đau
khóc cho người bớt sầu
khóc cho ta về sau

BA CHU CUA LO
01-12-2005, 05:05 AM
sao lại thế hỏi vì sao lại thế
cũng là người có kém gì đâu
vậy tại sao tôi phải chịu sầu - đau
trên chiến trường tình yêu - danh vọng

hoa cong chua
01-12-2005, 06:11 AM
nè bạn ơi bài này nghe quen quá
sao giống tôi làm bữa trước mấy hôm
đọc mấy câu tôi đã phải hết hồn
thơ mình à ! sao lại mang tên bạn?

dungmd
01-12-2005, 10:59 AM
em oi! buồn làm chi!
anh đưa em về sông đuống
ngày xưa cát trắng phẳng lì
sông đuống trôi đi 1 dòng lấp lánh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 08:10 PM
công chúa ơi thơ tâm trạng buồn
sao không hiểu nỗi lòng người lữ khách
trách làm chi để trong lòng thanh bạch
bạn với ta hi hữu tấm chân tình

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 09:01 PM
này cô bé
sao lại buồn như thế
ngẩng mà xem cánh hoa rung rinh thật đẹp

này cô bé
tựa vai anh mà ngắm
ánh bình minh trong cảnh sớm mai

thôi đưng buồn cô bé
buồn gì đây?
chuyện tình ngang trái
hay vu vơ của tuổi mộng mơ

anh chẳng biết mà thôi không cần biết
chỉ cần em vui
chỉ cần em cười
rồi ánh mặt trời sẽ đến
xé toạc màn đêm
u ám ngự trị bấy lâu
hay cười lên vì một sớm mai
trong tiếng hát tiêng chim mưng hót.

vui lên nào cô bé đừng buồn giống anh

hoa cong chua
01-12-2005, 09:32 PM
em không thể vì trái tim em đã

trái tim ta hóa đá
chẳng biết đâu mà chỉ thấy sầu vương
hai năm trước
tôi cũng yêu
cũng thương nhớ bóng một người
nhưng giờ đây trong tôi đã tắt
bóng hình người
người đã ra đi với mối tình mới
-------------
em buồn lắm anh ơi

tieu_bao
01-12-2005, 09:40 PM
tim em đã đã thế nào
không cho anh thấy để trao tình này
lời thì anh đã tỏ bày
ý người sao nhỉ ! chẳng hay bằng lòng?

a thì ra hai năm trước em có người yêu hả đợi anh tắm xong rồi biết huuuuuuuuuuuuuuuuu

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 11:45 PM
chuyện tình ai sao giống chuyện tình ta
trái tim ai hóa đá như ta thủa nào
cũng một mãi mong chờ
cũng một cảnh bơ vơ năm nào
cũng buồn cũng nhớ xôn xao
cũng đem nỗi nhớ cất vào vãng xưa

thôi buồn làm chi em à(ngồi làm thơ cùng anh nhé )

to hoacongchua: không gửi tin được cho hoa cô tử .Xoá bớt tin nhắn đi mới nhận được tin mới hì.Thân

hoa cong chua
02-12-2005, 03:25 AM
chuyện tình ta như trăng sao buổi sớm
để đêm về ôm gối chiếc bơ vơ
mặc ai kia đã xa bến xa bờ
còn lại ta thẫn thờ khóc với trăng

Mr.Ngọc
02-12-2005, 03:32 AM
Khóc cho tình ta khi đã tàn
Ngàn năm thương nhớ đã khô khan
Giờ em xa khuất con đường nhỏ
Mình anh lẻ bóng khuất tâm can

co_nang_sieu_quay
02-12-2005, 03:35 AM
khoc gì mà khoc nhiều thế chị?
khoc chi hoài cho giọt le tràn li?
hãy ngưng khoc và nhìn em di,
sống sao cho trọn 1 kiếp người
dường dể lệ làm hoen bờ mi.
chuc chi luôn vui kheo va dung nghi ngoi nhièu cai gì wa thi cu de no wa dung nui keo chi them dau kho
Viết chữ có dấu vào nhé bạn.Nếu không bài bị del đó

hoa cong chua
02-12-2005, 03:37 AM
bóng hình ai bứng bơ vơ
trái tim ai đã thẫn thờ vì ai
bóng hình chỉ một không hai
trái tim đã mất một. hai cuộc tình

co_nang_sieu_quay
02-12-2005, 03:42 AM
tình mất rùi giữ lãi làm chi?
hình bóng in trong tim chi ha?
Type dấu vào nhé!

dungmd
02-12-2005, 07:07 AM
ngày mai khi bình minh đến
em có buồn không khi anh đã đi rồi
cơn gió cuốn đời trai dài bất tận
bến không thuyền trôi mãi một dòng xuôi

prettyanhthu
02-12-2005, 07:12 AM
khi bình minh đến mai này
lệ sẽ ngập đầy trên mi
nhìn mãi theo bóng anh đi
người đi rồi sao nhìn mãi

tieu_bao
02-12-2005, 07:23 AM
lệ nào mà chẳng hoen mi
tình nào mà chẳng chia ly hỡi nàng
tình đầu lại lắm trai ngang
nghe giọt nước mắt dâng tràng trong tim
trong anh biết bao nỗi niềm
chưa từng bài tỏ qua tim của người
bên ngoài trông dạng cười tươi
trong lòng chết héo bằng mười tim đau

Mua Sao Bang
02-12-2005, 02:07 PM
Khóc là để giọt lệ hoen mi
Khóc là để người đi không về
Khóc cho huề dĩ vãng
Đễ là buồn là lãng quên nhau?

hoa cong chua
02-12-2005, 09:53 PM
khóc cho để lãng quên người
khóc cho tình thấy ngậm ngùi xót thương
khóc cho danh vọng vĩnh tường
khóc cho giai thế biết đường lối đi
khóc cho mối hận tình si
khóc cho tình lwx chia ly hai người
khóc cho lứa tuổi hai mươi
sao vội cất bước trôi đi... thiệt tình!!!

dungmd
02-12-2005, 11:45 PM
có phải em đang dính 1 vụ scandal gì không? hãy sang bên gỡ rối tơ lòng và trò chuyên với chuyên gia nhé! thân

tuyetthegiainhan
03-12-2005, 01:28 AM
khóc cho để lãng quên người
khóc cho tình thấy ngậm ngùi xót thương
khóc cho danh vọng vĩnh tường
khóc cho giai thế biết đường lối đi
khóc cho mối hận tình si
khóc cho tình lwx chia ly hai người
khóc cho lứa tuổi hai mươi
sao vội cất bước trôi đi... thiệt tình!!!



Khóc chi cái cảnh đêm trường
tay ôm mảnh gối nằm thương nhớ người
khóc chi cho thấy ngậm cười
tình đi tình đến chôn hoài niệm xưa
khóc chi danh vọng bâng quơ
khóc chi cho cảnh đòn đưa người về
khóc chi mối hận tình thề
chia li tình hết chỉ se cõi lòng
ai ơi tỉnh mộng mà trông
trời xanh mây trắng đường hồng người đi

hoa cong chua
07-12-2005, 06:24 AM
khóc cho số phận đau thương
người đi kẻ ở con đường chia hai
khóc cho sớm qua canh dài
sầu kia nhanh hết tình này mau quên

prettyanhthu
07-12-2005, 07:25 AM
khóc vì đời mãi trêu trang
khóc vì u sầu không tàng
khóc vì mình mãi cô đơn
một mình mãi trôi đi lang thang

hoatuylipden
07-12-2005, 07:30 AM
khóc nữa đi
cho hoen mi
em cứ đi
thôi thôi chẳng còn gì

hoa cong chua
07-12-2005, 10:01 PM
em vẫn khóc , vẫn chư ngưng giọt lệ
khóc khi nào nước biển cạn thì thôi
khóc cho tình cạn mau trôi
trôi theo qua khứ cùng người ra đi

dungmd
07-12-2005, 11:58 PM
ta thản nhiên cười những cái đổi thay
cười tạm biệt trái tim giả dối

hoa cong chua
08-12-2005, 12:42 AM
cười sao nổi khi trái tim đau nhói
nói sao được chữ yêu kia tình hỡi
bước sao nổi qua ngàn khơi vùng vẫy
trách tình đời nhân thế mãi chơi vơi

dungmd
08-12-2005, 12:55 AM
tình là bụi phủi là bay

hoatuylipden
08-12-2005, 02:41 AM
không có tình yêu là không có thế giới
không có thế giới là không có tình yêu

dieptieuho_anhyeuem
08-12-2005, 04:05 AM
một bàn tay em ôm cả thế giới
một nụ cười ai ôm cả trai tim tôi
để tôi khóc khi tình tôi tan vỡ
để tôi buồn khi người lỡ sang ngang

amakusa_1990
08-12-2005, 05:27 AM
Buồn thì khóc
Khóc vì buồn
Đừng khóc nữa
bởi vì bạn
Vẫn còn hơn tui

prettyanhthu
08-12-2005, 02:49 PM
ai nào muốn lệ rơi đâu
nuốt mãi những vẫn trào ra

Mua Sao Bang
08-12-2005, 07:06 PM
Khóc! để làm gì khi vẫn thế
buồn làm chi chẳng đổi thay nhiều
Biết là vậy mấy ai mà không khóc
Không một lần lại khóc vì" đau"!

sinhdanau
08-12-2005, 09:13 PM
tôi chỉ khóc khi cuộc đời vô nghỉa
và sẽ chết khi mình tôi cô đơn

hoa cong chua
08-12-2005, 09:55 PM
Khóc! để làm gì khi vẫn thế
buồn làm chi chẳng đổi thay nhiều
Biết là vậy mấy ai không khóc
Không một lần lại khóc vì" đau"!
tôi khóc vì đâu , phải vậy chăng?
hay vì tình nhân chẳng công bắng
ép tôi phải noi câu yêu ấy
và tôi giờ đây một tôi sầu

Mua Sao Bang
09-12-2005, 10:28 PM
tôi khóc vì đâu , phải vậy chăng?
hay vì tình nhân chẳng công bắng
ép tôi phải noi câu yêu ấy
và tôi giờ đây một tôi sầu

sao lại nở ép em làm như thế
để em buồn em trách thế gian thôi
cho bờ môi mặn đắng tiếng yêu đâu
dòng nước mắt có phai màu nhung nhớ!

hoa cong chua
14-12-2005, 03:11 AM
tôi không biết tại sao tôi như thế
chấp nhận yêu và chấp nhận chịu sầu
cuộc đời tôi chỉ một mình tôi khổ
hỏi người kia có chịu khổ chi đâu!

sành điệu mái ngố
14-12-2005, 03:20 AM
em đã khóc cho dòng đời đen bạc
giọt lệ màu giọt lệ trong đêm thâu
cho sao anh bớt khỏi nỗi giá lạnh
trống vắng em trên chốn xa...chân trời

dungmd
14-12-2005, 06:51 AM
người ơi! xa rùi em
mây nước ngủ yên
em về nơi ấy
buồn không hỡi em

Ngoc-trai
14-12-2005, 07:04 AM
DON'T CRY



Đừng khóc nhé em!
vì nước mắt là kẻ thù con gái
Dù tủi hờn trào đến tận khóe mi
Cười đi em, như không có chuyện gì
Thản nhiên để lệ chảy vào trong ngực

Đừng khóc nhé em!
Đừng yếu đuối (người cho là ủy mị)
Hãy lạnh lùng đời sẽ bớt chua cay
Dù ngả nghiêng trái đất biến hình hài
Đừng rơi lệ (dù chỉ là thương xót !)

Đừng khóc em ơi !
Hãy kiên gan (cuộc sống như trò đùa
không chiến thắng sẽ thành người thua cuộc !)
Em sắt đá (không bao giờ phụ thuộc)
Em dửng dưng để em bớt yếu mềm

Cười lên đi em !
Cười chua cay, (hay em cười mai mỉa )
Cười người tình hay ngoảnh mặt thờ ơ
(Ngây thơ chi ? đâu ai biết chữ ngờ ?)
Em giả dối, người sẽ không lường gạt

Cười đi em !
vì nước mắt là kẻ thù con gái
Giả tạo đi em !
vì hồn nhiên sẽ có lúc lầm đường

Đừng khóc !
đừng khóc nhé em !
Hãy kiên cường, ngày mai còn lối thóat
Đạp chông gai để biết quá đau lòng
Khi nụ cười chết lặng trên môi hồng
Em ngửa mặt nhìn trời
cho lệ ngược dòng vào hơi thở !

Mua Sao Bang
14-12-2005, 06:59 PM
đừng khóc nữa dẫu mai đời thay đổi
có nhạc màu có giá băng hơn!
Đừng có khóc khi tình yêu rời bỏ
để cho mình mình thấy mạnh hơn ra

đừng có để giọt sầu hoen khoé mắt
để người ta cứ thắc mắc hỏi hoài
Em có buồn vì anh không vậy bé
hay tại anh lại làm bé buồn lòng!

tro ve que cu
15-12-2005, 02:00 AM
Tinh yeu la gi anh Bang nhi ?
De 1 chieu mua em lang le buon
Bang oi em nho anh nhieu

( sorry moi nguoi may tui ko post dau dc thong cam nhe)

Mua Sao Bang
15-12-2005, 07:08 PM
Em hỏi anh tình yêu làm chi bé
Trả lời em nhé! hiểu không đây..
Anh nói thật anh thì hong có hiểu
Mà ai biểu tôi phải nói ra đâu !!

KKC_RT
16-12-2005, 02:55 AM
Em hỏi thì em cứ hỏi
Anh sẽ trả lời em thôi
Anh sẽ nói rẵng " yêu"
Yêu em yêu mãi không thôi

hoa cong chua
16-12-2005, 03:45 AM
yêu chi vạn kiếp đời này
thu sầu vô hận thu buồn vô thân
thương chi một kiếp người trần
trái tim giả dối quen thân yêu bừa

Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:18 AM
Thế gian là thế muôn đời
Trái tim dại dột yêu người chẳng quen
Đến khi đã biết âu sầu
Thì đâu còn nữa những lời nói ngan..!

KKC_RT
16-12-2005, 10:42 PM
Yêu em cho đến khi tàn
Đến khi không được một ngày gặp em
Yêu hoa tôi chọn hoa hồng
Yêu em tôi chọn tấm lòng thủy chung

dieptieuho_anhyeuem
17-12-2005, 12:29 AM
trọn một đời ta giữ mãi niềm tin
một ngày mất xin là hạt cát nhỏ
bay muôn nơi tìm mãi bóng hình em

KKC_RT
17-12-2005, 04:59 AM
Nằm đêm anh cứ nhớ em
Rồi nghiêng nước mắt một bên gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Làm sao quên được muôn vàn ái ân

hoa cong chua
17-12-2005, 09:34 PM
thời gian xóa nhòa mọi ái ân
bao kỉ niêm dòng sông kia đã cuốn
trôi theo dòng hỏi tình ái còn đâu?
để giờ đây bên em là nỗi sầu

phonglantim
18-12-2005, 01:14 AM
Topic này dài rồi...PL đóng lại nhé