Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu ....



hoa cong chua
15-11-2005, 09:27 PM
thu đã qua rồi mùa xuân ơi!
còn đâu giáng liễu rủ yêu kiều
còn đâu hương cốm xưa phấp phới
đã xa rồi những ngày tháng đẹp tươi

nhớ những ngày nô nức vui đùa
con suối chảy ngày đêm róc rách
trên thảm cỏ, trời cao xanh ngắt
ngước nhìn trời gượng gọi tên anh

em nhớ anh như mây nhớ gió
gắng chờ người như ngọn cỏ chờ sương
giữ trong lòng, em ấp ủ tình thương
đành chôn kín nơi chân trời góc bể

biết tìm đâu mảnh tình xưa ngày ấy
để bây giờ sao mới thấy tiếc thương
thấy đau xót cho cả chặng đường
thời tươi trẻ không còn chi , đã hết!

MaiAnh
15-11-2005, 09:41 PM
Thời tươi trẻ con đường em bước
Thoảng ngập ngừng hương cốm ở đâu đây
Ôi vườn xưa đã khép luống cày
Em tôi hỡi ngày xưa đâu còn nữa

MaiAnh

hoa cong chua
15-11-2005, 09:54 PM
Đời đã hết bước làm sao được nữa
Nước mắt cạn làm sao ta khóc nổi
Anh đã giết đời tôi trong trắng
Giờ tìm đâu? lệ cay đáng bờ mi!

Xin người hãy để mình ta sống
Giữa cuộc đời cay đắng đau thương
chỉ có thế ta mới biết khiêm nhường
không buồn bã u sầu hận tình si

tokyo
16-11-2005, 02:07 AM
Thu đã đi rồi thu đã đi
Thu đi mang cả lòng ta đó
Một chút nhớ nhung với mong chờ
Mong sao thu đi đông lại đến'
Để ta được hái những cành vui....

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 02:38 AM
thu bốn mùa vẫn thu
lá rơi chiều yên ả
em khóc nhiều tại anh
ghét anh rồi mùa thu biến mất
thây vào đó gót xuân tình yêu

hoa cong chua
16-11-2005, 03:28 AM
biết là thế , biết rằng thu sẽ lại
nhưng đợi tới bao giờ mới được gặp thu
trong tôi luôn chất chứa một mối thù
thù người gian dối lừa ta một thời

Sắc Thu Phong
16-11-2005, 04:44 AM
Dẫu hoa sữa vẫn nồng nàn trong gió,
Thu qua rồi, người nào có hay chăng
Dẫu lá vàng, trút rơi trong chiều vắng
Đông đang về, dù màu nắng .. chưa phai.
Dẫu chiều buồn, còn đọng trong mắt nai
Thu chẳng thể vì tình ai, về lại
Dẫu cuộc tình thật buồn, thời vụng dại
Thu qua rồi khép lại chuyện thơ ngây..

hoa cong chua
16-11-2005, 06:03 AM
Khép làm sao khi tình còn dang dở
làm thế nào khép cửa trái tim ta
một trái tim luôn thổn thức mong chờ
nhớ người nơi ấy , phương nhà thầm thương
ngày ngày gió thổi chiều buông
ngóng người qua lại ngõ nhà, ngóng ai!

Tiếng sáo vi vu tiếng sáo tình
cất gọi người thương tận đông kinh
kinh bắc nay người đang đứng đó
thổi nhắc người sang, gọi, đón ,chờ

tình ta gói gọn trong mưa
nhờ con nước nhỏ cuốn vừa tình đi
để cho tình chẳng còn chi
tình ta đã hết con chi để sầu

Duyên ai khéo thế sao đẹp thế
Tình mải mê khúc nhạc vương tình
Ái ân xưa kể sao cho xiết
kỉ niệm xưa giấu mãi không phai