PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



Selena
15-11-2005, 03:51 PM
Xa nhau nỗi nhớ thiên thu
Tình yêu khẽ đến chợt đi hững hờ
Tình trao trái đắng làm chi
Tình đời đen trắng, bài thơ lỗi vần

Yêu nhau thề hứa thật nhiều
Cầu xin duyên kiếp không phai mặn nồng
Thương nhau ghi dạ tạc lòng
Yêu nhau biển cạn non mòn mãi yêu

Jupiter_1012
15-11-2005, 10:55 PM
chiều buồn lang thang
đường đi không lối
không chổ ghé ngang
vết thương che giấu
muôn ngàn đáng cay
nôi buồn ai biết ai hay
lạng trong lòng ta
chôn sau đậm đà

Tani
16-11-2005, 06:38 AM
Tình ơi,tình đến làm chi,
Để khi tình mất còn ta với trời.
Tình xưa hai đứa cùng chia,
Giờ đây lối nhỏ mạnh ai nấy về...
@hatrang uk:cho Tani ý kiến coai,mới tập sáng tác àh,đừng chê nhé!:rolleyes:

Selena
17-11-2005, 03:03 AM
Anh biết không anh,em rất buồn
Vui làm sao được,lệ hoài tuôn
Lời yêu chưa thốt,chữ thôi nín
Lặng khóc trong đêm,chết nữa hồn....

tuananh_vn
17-11-2005, 03:21 AM
Ngoài kia mưa lại rơi
Sao trời đi ngủ hết
Trăng lẻ loi đơn chiếc
Chỉ còn mây xám thôi

Chì còn một mình tôi
Thức cùng Em nơi ấy
Tương tư buồn thức dậy
Nhớ Em nhiều.. Em ơi !!

phonglantim
17-11-2005, 05:43 AM
Anh biết không anh,em rất buồn
Vui làm sao được,lệ hoài tuôn
Lời yêu chưa thốt,chữ thôi nín
Lặng khóc trong đêm,chết nữa hồn....
Buồn nữa mà làm chi
Khi tình yêu đã lỡ
Mối tình đầu dang dở
Hãy cất giữ trong tim