PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng hỏi vì sao ^__*



Selena
15-11-2005, 01:32 PM
Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng anh có biết vì sao
Đừng bao giờ anh hỏi em tại sao
Em chẳng biết làm sao cho anh hiểu
Em cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là anh
:tim: Đừng hỏi em vì sao em yêu anh . câu trả lời sẽ là Tại vì em không ghét anh thế thôi ^__*:tim: :rolleyes:

* Lãng Tử *
15-11-2005, 06:46 PM
Đừng hỏi vì sao và đừng hỏi vì sao
Khi anh yêu em anh chỉ biết yêu em
Khi con tim có bắt cùng nhịp với em
Chỉ có thế...em đừng hỏi vì sao....

tuananh_vn
15-11-2005, 06:51 PM
Trang ơi em giống baby quá ah` làm thơ rùi còn nghịch nữa chứ
dễ thương ghê ah' ^^

Jupiter_1012
15-11-2005, 11:05 PM
Anh yêu em không có câu hỏi
Vì sao anh lại yêu em
Chợt Một ngày con tim anh bỗng thổn thức
Từ ánh mắt long lanh bất chợt thấy nhìn ^^

x2uz21.o2O5
16-11-2005, 12:13 AM
NGười ko ghét đâu phải chỉ riêng anh
Em nói như thế khác đâm tim này