PDA

Xem đầy đủ chức năng : thế là.. mùa đông..



Sắc Thu Phong
15-11-2005, 07:07 AM
Rồi một ngày, một mình trên phố vắng
Gió lạnh lùng, se sắt, rặng thông lay
Người lạnh lùng, lặng buồn con phố vắng
Một mình buồn, nơi khoé mắt cay cay!

Biết rồi đây những chuỗi ngày lạnh giá
Thu qua rồi, đông còn lại mình ta
Biết chia tay, mình hoá thành xa lạ
Còn lại gì, băng giá trong tim ta!

Cố lặng im, và cố tự dấu lòng
Người hư không và ta cũng hư không!
Thu hư không, và chẳng còn thu nữa!
Và thế là hẳn vậy đã.. mùa đông !

mây mơ êm
15-11-2005, 08:50 AM
Mùa Đông ... thì sao ?

Mùa Đông ừ nhỉ đến rồi ,
Thu qua không nghĩa cảnh trời đã trôi .
Gió trời tuy rét người ơi !
Nhưng lòng đâu lạnh bởi người còn ta .
Rồi mùa Đông ấy cũng qua ,
Sắc trời tuy đổi nhưng ta với người ....
Đừng nghĩ mong lung người ơi !
Niềm tin chẳng phải là người vững sao ?
Dẫu cho cảnh sắc thế nào ,
Mây bay đâu để Phong nào thiếu Mây .

Lost.
15-11-2005, 07:33 PM
Chẳng sợ nữa dẫu đông về bên cửa
Lạnh bàn tay ,hay lạnh cả tâm hồn
Ký ức xưa như đâu đó vẫn còn
Xao xác gió như ngàn lời than khóc
Mưa rơi ngỡ như ngàn lời trách móc
Trách sao ta không giữ nổi một người
Để bây giờ đông vắng những nụ cười
Để nước mắt trong đông về đọng lại

hoa cong chua
15-11-2005, 09:16 PM
ta không sợ giá rét mùa đông
hay một mình trên con phố vắng tênh
điều ta lo mới là điều ta sợ
sẽ có ngày người nói chữ " biêt ly"

bến không thuyền
15-11-2005, 09:28 PM
Rõ thật đông đã đến rồi ,
Người đi để lại lòng tôi nổi buồn .
Có ai hiểu được chim muôn ,
Tìm đường trú ẩn , tâm hồn còn đâu .
Dạo chơi , ríu rít thưở nào ,
Giờ đây đã vắng , khác nào hoàng hôn .
Hoàng hôn đẹp đó , nhưng buồn ,
Cảnh buồn người có thả hồn vui chăng ?

Akite_for_you
15-11-2005, 09:33 PM
và thế là mùa đông
dưòng chỉ còn xác lá
chiều cũng như vội vã
khép ngày chuyển sang đêm

và thế là mùa đông
thời gian trôi thiệt lẹ
nứoc mắt chưa kịp ứot
đã rơi vào lãng quên

và thế là mùa đông
mình đã xa đã cách
nơi cưối đưòng lá đổ
ta cũng vội bứoc đi !

hoa cong chua
15-11-2005, 09:43 PM
đông đã qua thiệt đấy
nhưng vội gì bước đi
xin đừng đi đi vội
hãy chờ đợi tôi nghe

giờ mới thấy bóng em
trong trời đông u ám
em như vì sao sáng
chiếu rọi khắp không gian

đêm đã rủ buông màn
sao em còn đứng đó
trên con phố bé nhỏ
không một bóng đi về

sao thời qua lê thê
châm chạp trôi từng phút
chiếc lá đâu bỗng vụt
lượn là rớt dưới sân

đôi bàn chân lặng lẽ
vẫn bước lại ngày đêm
cùng giọng hát êm đềm
cất cao trong tiếng gió

thì thầm tôi hỏi nhỏ
lời cầu ước tới em
mong em đừng tù chối
đôi lời thỏa tình anh!

Hoa kia mãi chỉ một màu
Công kia chẳng lợi ham giàu làm chi
Chúa ơi ! sao người nỡ chia ly
Dối mình trăng bóng ta sầu cùng ta

tokyo
15-11-2005, 10:04 PM
Mùa đông ngày ấy ôi sao nhớ
Em thật đẹp xinh dưới nắng hồng
Bóng em thật trắng màu hoa tuyết
Để cho ai phải đứng thẩn thờ
Vậy mà nay lại đến mùa đông
Tuyết vẫn còn đây người đâu hỡi
Ta đến nơi đây ta mình ta
Tiếc cho ta một thời vụng dại \
Ngỡ đông đến rùi đi rùi lại đến
Ngờ đâu đông đến nào phải xưa
Bởi đông nay đã có người rồi
Còn nhớ chi ai một chút thơ...

hoa cong chua
16-11-2005, 03:54 AM
ngày ấy em phải đứng chờ
chờ người dưới nắng phất phờ rọi bên
nhớ người em nhớ từng đêm
từng giây từng phút từng lời từng câu
lamg sao bắc được cây cầu
làm sao bước nổi qua cầu ấy đây
tình ta tựa gió và mây
như cây đón nắng , như ngày gần đêm
như sông kia mãi chảy êm đềm
chung thủy chảy một chiều không quay ngược

Sắc Thu Phong
16-11-2005, 09:33 AM
Người lạnh lùng, rồi người trách mùa đông!
Để đông lạnh,lạnh lùng hơn vì đó
Để lạnh lùng về trên con phố nhỏ
Vắng bóng người con, phố hoá ngây ngô
Lạnh lùng cùng từng chiếc lá úa khô
Cùng hoài niệm dấu chân về lối cũ
Cùng chiếc bóng nhạt nhoà trong chiều gió
Lá rơi đầy, buồn phủ kín đâu đây.
Lạnh lùng vì, vòng tay thiếu vòng tay
Vì một nửa hồn dâng thành nỗi nhớ!

BrightRain
16-11-2005, 08:28 PM
Thu đi qua,nhường mùa đông lạnh giá.
Có lạnh hơn lòng người hóa đá không?
Chút đượm buồn khi thu đã hóa đông
Tôi vẫn sống,giữa cảnh đời hoang trống....

mây mơ êm
22-11-2005, 03:47 PM
Tuần hoàn của mùa
Thu đã đi , trời Đông đã sang ,
Thay ánh nắng , lớp tuyết phủ trắng ,
Khi đông tan , mùa Xuân lại sang ,
Lớp tuyết trắng ... , hoa mai đón nắng .
Xuân lại tan , Hạ lại bước sang
Hoa mai tàn , hoa phượng nở sáng .
Hạ lại tan , mùa Thu lại sang ,
Sắc Thu về , mây hợp chẳng tan .

Chiaxa
23-11-2005, 04:52 AM
Thế là Đông đã sang rồi
Thế là em cũng xa rồi Mùa thu
Còn trong anh chút ưu tư
Tâm tư sầu úa, âm u mây trời
Vậy đành thôi thế, vậy thôi
Chút tư tình giữ gửi người Thu sau!

hungbuon
23-11-2005, 11:14 AM
mùa đông dã đến rối
tuyết rơi trắng ngoài sân
anh vẫn ngồi trong nhà
mà em không đên cho tuyết rơi ray hơn

Serenade
11-11-2006, 09:25 PM
Lại một mùa đông gió ngả nghiêng
Cho những nhớ thương cũng đặng phiền
Chốn tình thơ thẩn giờ quên hết
Hỏi biết bao giờ .....ôi biết quên

Tàn thu nắng cũng bỏ đi
Chỉ còn gió khóc níu gì nữa đây
Đông ơi đừng quá lắt lay
Cho hồn chút ấm qua ngày yêu đương

Phong Cầm
17-11-2006, 03:03 AM
Khi dĩ vãng chỉ còn là màu khói
Để những ránh chiều hắt nắng sót lên cây
Vội vãn tìm về trong khắc chia tay
Ta đứng lại khẽ khàng chờ ly biệt

Hộp ký ức chàn đầy tim tha thiết
Giật mình......ô lại đã lập đông
Nào đã nguôi trong cơn mộng sắc hồng
Nay còn bải hoải khi gió chiều buốt cõi

Ta vẫn giản đơn giữa cánh tình êm mỏi
Nhoài dấu của mình tìm bóng của ai
Nắng trốn đi rồi và cả điệu phôi phai
....thôi thoảnh thốt sau phút đầu....ngang - dọc

Lost.
17-11-2006, 05:30 AM
Uh thì đông đến có sao
Ta riênh rẽ bước lối vào rộng hơn
Uh thì đông sẽ đường trơn
Ta vin bám lấy tủi hờn , vững chân
Uh thì đông lạnh thêm phần
Ta gom ký ức nhóm thân lửa hồng
Uh thì phố khóc vì đông
Ta tìm thơ dệt khăn hồng lau khô



-----
Oài làm thơ như thể sợ mất mùa.......

love_josie
17-11-2006, 10:37 AM
lạnh lung bưốt giá một trái tim
tự lúc sinh ra tới bây giờ
chỉ biết cưộc đời qua cay đắng
biết đuọc yêư thương thế nào đâu
đông lạnh tâm hồn se trong gió
phiêu bạt chốn nào cưỏi mây sao
lãng mạn thơ ca thì hội đủ
chỉ thiếu tình yêu chốn dương gian

Cô dâu mới
18-11-2006, 01:28 AM
Thế rồi thu cũng dở dang
Bởi vì dĩ vãng lở làng còn đâu
Đông đang gấp nghé đầu cầu
Trực chờ câu hát vẽ mầu để qua
Lá buồn buông chẳng muốn xa
Nhưng đời vô nghiã chia lìa đôi bên
Sớm mai biết sẽ lãng quên
Đông hơi sương lạnh tay mền lả lơi

LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 08:18 AM
Lập đông rồi anh ơi có biết không ?
Màu trắng đục giăng trên nền trời rộng
Mặt trời đã lên mang từng tia ấm
Sao chẳng xua tan hết lạnh trong lòng ?

Chiếc lá bên trời rơi trong luyến tiếc
Trơ lại mùa đông hờn tủi khóc duyên
Anh ra đi có bao giờ hối tiếc ?!
Còn có riêng em ngày tháng muộn phiền

Trời đất giao mùa nghe đông chớm sang
Gió miên man qua ngàn cây lau sậy
Mùa đông lạnh lùng nghe tim rung rẩy
Em nhớ anh , nhớ anh ....nhớ vô cùng !

Có còn không ,giấc mơ màu hoa trắng?
Xa cách bao năm nhuốm bụi thời gian
Từng góc phố gĩ vãng giờ xa vắng
Còn riêng em sống trọn một mùa đông .

Stand_up
20-11-2006, 10:22 PM
Ừ thì đông đến ,để thu qua
Cho mùa hoa,chẳng còn là
Con đường hoa sữa,nay rụng rã
Chỉ còn mình ta,đứng với ta

Lost.
21-11-2006, 02:36 AM
Se sắt hồn rồi hỡi Đông ơi
Lá đã trụi cây cạn nợ đời
Mai này thương tiếc thì đến nhé
Đông buồn nhưng đặng vẫn còn tôi

Cay mắt mất rồi hỡi Đông ơi
Tại gió réo ngang đến nữa đời
Và còn lưu luyến thì nhớ nhé
Món quà kỷ niệm có tình tôi

Lost.
22-11-2006, 09:56 PM
HỎI:
"Em có chờ anh mãi nữa không"
"Em có vun tay ánh lửa hồng"
"Em có gom tàn tro ấp ủ"
"Em có tinh khôi mối tình nồng "

"đông về lạnh thấu mắt em tôi "
"đông trải tương tư cạn hết rồi "
"thương câu thơ ấy đang viết dở"
"thương ánh mắt nâu ,có những lời......"

ĐÁP:
Mắt này đông lạnh vẫn chờ anh
Tương tư vun lửa nguyện mộng lành
Câu thơ vươn dậy từ tro cũ
Lời nói tinh khôi , khép mi...đành...

Chanh Chua
23-11-2006, 03:54 AM
Đông đã về rồi phải không anh !??
Xa nhau lời thương có để dành
San jose chia cách tình hai đứa
Nơi này em nhớ lệ mi quanh...

.........
lâu wa' mới làm đc. 4 câu chẳng đâu ra đâu..bà koan đừng nhạo hén

Lost.
23-11-2006, 04:02 AM
Lâu quá không gặp chị Chanh.......

-----------------
Đông thấm vào tình quá mỏng manh
Gom những yêu thương ước có thành
Cô đơn tiếng gió hờ vi vút
Mong bước chân đêm đc yên lành

thotinh_online
23-11-2006, 06:24 AM
Đông đã về rồi phải không anh !??
Xa nhau lời thương có để dành
San jose chia cách tình hai đứa
Nơi này em nhớ lệ mi quanh...

.........
lâu wa' mới làm đc. 4 câu chẳng đâu ra đâu..bà koan đừng nhạo hén

Đông đã về rồi đấy em ơi
Xa nhau cách trở mấy dặm trường
Nơi đấy người thường giờ có hiểu
Chốn cũ luỵ tình còn vấn vương...

Chanh Chua
23-11-2006, 06:28 AM
Đông đến rồi đi cũng rất nhanh
Mong ước tình ta mãi nguyên lành
Xuân đến hong cho tình thêm ấm
Xây đấp mộng vàng em với anh...
........
kekeke Miranda ...dạo bán Chanh ế ẩm nên kg có tiền lên net..

thotinh_online
23-11-2006, 06:42 AM
Đông đến vội vàng chi trôi nhanh
Để cho giấc mộng ta chẳng thành
Xuân sang như bỗng vừa níu kéo
Sưởi ấm trái tim em và anh...


sis chanh chua nhớ em chứ,...cho em số phone đi, em đang ở quận 4

hoang hon mau tim
23-11-2006, 12:51 PM
còn đâu tìm nữa xuân ấm ám
mây xám chen ngang một cõi đời
từ nay hai đứa xa nhau mãi
xuân ấm mà lạnh như đông sang
để lòng khắc khỏi chờ mong
anh ơi nơi đó có còn.........tình yêu ?

Phong Cầm
28-11-2006, 02:43 AM
Và thế là Đông về rồi đấy nhỉ
Lao giữa muôn miền và ghé tạm về đây
Cũng ước rằng ấm được một bàn tay
Như ngày ấy...một ngày xa.....xa lắm

Lén lén hiên buồn tiếng phong cầm nín lặng
Ngân đến nơi nào gió lạnh buốt trái tim
Có ấm hơn không , đứng đó nhé để tìm ?
Và gửi tặng đến tận hồn sâu lắng

Ta thấy rồi mùa đông dài đằng đẵng
Chỉ tội phương trời chim chẳng chốn náu chân
Khung cửa xưa có khép giữa tần ngần
Để cho tiếng phong cầm này khẽ lọt...

Phong Cầm
11-12-2006, 01:26 AM
Ngập tim rồi gió đông ơi
Xa vời ta họa với đời câu thơ
Ém phong thư nỗi đợi chờ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn đông giờ dừng đây

Buốt hồn lạnh ngắt đôi tay
Cười trừ câu hứa một ngày bên ai
Giận ta không....những ngày mai
Đông xa nhưng chẳng phôi phai điều gì

Serenade
11-12-2006, 01:31 AM
Không là mây chẳng cánh chim
Chỉ là hơi ấm im lìm thương mong
Vô hình giữa những thong dong
Người không quay lại mùa đông lạnh đầy

Ngó lên trời thấy vầng mây
Vẩn vơ nhìn xuống ấp tay một mình
Tuyết không rơi gió thẹn xinh
Người không vui đắp rồi tình chờ phai

.Con Gái.
11-12-2006, 01:34 AM
Ôh là đã thắp một mùa đông
Nơi ấy có không những tình hồng
Vun cho lửa lớn lời tin tưởng
Để mắt này đây chẳng cay nồng

Thêm rồi đông lạnh một lần quên
Thêm rồi tan tác mộng về bên
Và hương ươm lại mùi trong gió
Yêu một người , giờ chỉ còn tên

...như cuối cùng
12-12-2006, 05:43 AM
Mùa đông đến tự bao giờ
Thèm đôi cánh en đón chờ ngày xuân
Để cho sum họp quây quần
Đón giao thừa với muôn phần yêu thương

Pháo hoa rực rỡ khắp đường
Bánh chưng, bánh tét, mứt đường ,cờ hoa
Nhưng nay đông vẫn chưa qua
Nói gì hương tết mà ta ngại ngùng

Phong Cầm
05-04-2007, 07:01 AM
Ta biết mùa đông sẽ cuốn qua
Ta biết rồi em cũng sẽ xa
Bóng ta đơn bước ,thôi lạ nữa
Vẫn thế , song đôi với chiều tà

Khẽ khàng lay tỉnh huyễn hồn xưa
Vết cứa nằm nghiêng ,hoá dư thừa
Ta còn tìm dấu em trên gió
Trên vụn nắng tàn ,giữa vạt mưa...

Sẽ có một ngày ta khóc em
Bằng vết thương ta quá êm đềm
Mùa đông thèm chết nên đi mất
Ta thèm tiếng cười ta mất em

Mái lá tình rêu em quét ta
Em rũ mùa đông giữa mặn mà
Ta nô lệ cuối đời nô lệ
Nô lệ mùa đông. Nô lệ ta.

*pInk horizon*
05-04-2007, 07:50 AM
Em về gói lại mùa thu
Gửi theo mật ngọt sang bờ mùa đông
Hanh hao nắng dịu tơ lòng
Nỗi buồn chín nẫu sang sông vẫn buồn
Lá rơi nặng , dạ bồn chồn
Theo cùng năm tháng vẫn còn nhớ thương
Anh đi mùa đông vấn vương
Mây trời bảng lảng nắng sương dăng đầy

A&W
05-04-2007, 11:06 PM
Thế là mùa đông không về nữa
Em cũng xa rồi,con phố quên
Chiếc lá bơ vơ rơi xuống ngõ
Những mảnh hao gầy ngơ ngác tên

mauxanh_aolinh
05-04-2007, 11:52 PM
Lại một đêm buồn đêm cô đơn
Một mình với cây súng vô hồn
Em ở đâu rồi sao ko thây..
Để một người lính ngơ ngẩn tim.


Tôi tìm em..em tìm ai?

Serenade
06-04-2007, 02:08 AM
Tiệc hấp hơi tàn đông biệt ly
Nơi góc quán quen vẫn thầm thì
Xa ngái vô thường tên mộng lạ
Chắc chỉ nay mai cạn xuân thì

Ta đến cùng người.Ta đi qua
Ngước mắt nhìn lên phố nhạt nhoà
Nào đâu sương xuống mà rưng ướt
Chỉ tại mông lung...gió vỡ oà

mauxanh_aolinh
06-04-2007, 03:41 AM
Tiệc nào chẳng có lúc tàn
Tình ta cũng vậy...đã tàn theo mây
lá nào xưa ở trên cây
Mà nay rụng xuống mà bay về trời

Mỗi người giờ ở mỗi nơi
làm sao biết được cuộc đời ra sao
Tìm người trong giấc chiêm bao
Để nghe hơi thở ôi sao...tình buồn

Lost.
06-12-2008, 01:54 AM
Chẳng còn ai gom lá mùa thu nữa
Chẳng kịp vun mảnh khói đọng cuối chiều
Để đông giá đã ập về bên cửa
Con đường gầy vấp gió lạnh liêu xiêu

Chẳng còn ai nhớ về bài thơ cũ
Có ai không đi ngang cửa không vào
Cười lơ đễnh về cánh diều bỏ ngỏ
Cả con thuyền màu đỏ ở phương nao ?!

Chẳng còn ai nhắc về mùa đông ấy
Những ban tay khô lạnh vạt sương gầy
Câu tình cũ nhắc gượng lòng tiếng hát
Mảnh tình hờ đậu đâu đó quanh đây !!!!

mây mơ êm
07-12-2008, 08:09 PM
Thế là Thu đã ra đi
Nhường cho Đông đên... xua đi nắng vàng!

Trời Đông lạnh lắm không chàng?
Sao ta như thấy không gian lắng chìm.
Thời tiết quá đổi lặng im
Toàn một màu trắng chiếm tim con người
Đông đừng xiết chết tim tôi
Cho tôi một chút hơi thôi đủ rồi.

pinky_st
09-12-2008, 02:12 AM
Ấp ôm trọn vẹn mùa đông
Chiều nay gom nắng lạnh lòng chiêm bao
Thế là mùa đông gầy hao
Thế là yêu dấu đi vào cơn say
Hẹn nhau rằng sẽ một ngày....
Hẹn nhau rằng ấm bàn tay mùa về
Hẹn nhau....năm tháng lê thê
Tàn mùa đông trắng trăng thề đơn côi...

mây mơ êm
11-11-2009, 02:27 PM
Thu ơi sao vội chóng tàn ,
Nhường cho Đông đến vội vàng mà chi !
Trước thềm ảm đạm quá đi,
Ngoài trời lạnh lẽo người đi thưa dần.
Mong Xuân hãy mau đến gần ,
Để người người được kệ cần bên nhau.
Thế là Đông đến thật sao ;
Thu đã thật sự vẫy chào rồi ư ?

phodoncoi
14-11-2009, 04:33 AM
Có người về tô nắng nhạt mùa đông
Ta khắc khoải những thề hẹn dĩ vãng
Ai gom lá...đốt-cho khói chiều lãng đãng
Vẫn còn yêu những vạt nắng ngày xưa


Mùa đi về chẳng một lần tiễn đưa
Nên bước chân không cần ai đón đợi
Chỉ còn ta gom yêu thương kéo sợi
Sẽ một mình đi qua hết mùa đông

Cô bé
15-11-2009, 12:26 AM
Lời hẹn về nơi ấy trước mùa đông
Chắc có lẽ bây giờ không nhắc nữa
Gió sắt se ngang hồn từng vết cứa
Mảnh khói u tình cháy mãi chẳng tan

Lời hẹn về nơi ấy lúc đông sang
Khi tàn lá vụn thành chiều loáng nước
Quán gió đìu hiu cong vênh từ mùa trước
Như thể chờ , thể đợi những vô hoang

Lời hẹn mòn dần thành ký ức đông qua
Phơ phất gió những chiều không nhau nữa
Bàn tay nắm hư không mùa nhớ
Lọt những manh mùa về phía đông hanh

kiep_phong_tran
17-11-2009, 09:57 PM
mùa đông lạnh lắm em ơi
gió đông thoảng nhẹ cho thêm nỗi buồn
trời xanh mây trắng đâu rồi
gió trời thoảng nhẹ cho đêm buồn chơi vơi
mùa đông băng giá em ơi
cho mẹ khổ nhọc ,đôi môi hẽo tàn
mùa đông lạnh giá vô ngàn
cho người em nhỏ như vo van nho nhung

LuuDuLuong
19-11-2009, 09:24 PM
Và lật lại khẽ thôi từng trang vở
Mùa đông năm ấy có người đi
Ta lê suốt đoạn đường về cuối phố
Lá tiễn chân người - gió khóc ta

Rồi mấy bận đông sang đời vội vã
Thời gian xoá hết cháy thành tro
Thương yêu lẳng lặng nằm im đó
Một nấm mồ xanh... cỏ ra hoa!

HanMacTu_part2
25-11-2009, 07:38 AM
Lại một mùa đông đến với ta
Từng cơn buốt lạnh khẻ xót xa
Lá rời cành thu rồi đông đến
Mới hiểu sự đời... giấc mơ qua!
Cũng nhớ mùa đồng ngày xưa ấy
Ta gặp được nhau giữa trời xa
Thế mà hôm nay là nắm mộ
Cỏ mọc xác xơ giửa chiều tà!

LuuDuLuong
28-11-2009, 06:30 PM
Yêu thương chia lối đường xa
Người đi đi mãi đông qua lạnh lùng
Cỏ xanh giăng lối mịt mùng
Tiếng đàn réo rắt thoắt chùng đường tơ
Nửa đêm ru lại giấc mơ
Than ôi tiếng khóc bơ vơ não lòng!

duycanh
01-12-2009, 03:12 AM
Mùa đông nàng có lạnh không
Trong vòng tay ấy nỗi lòng cùng ai
Đông đây ngày vẫn còn dài
Nhưng nàng giờ đã theo ai mất rồi
Mùa đông năm ấy chao ôi...!
Bao nhiêu kỉ niệm một thời nhớ thương
Đông giờ tôi bước con đường
Con đường xưa vẫn thoảng hương của nàng
Đông này sao lắm trai ngang
Than ôi ! nàng lỡ phũ phàng vậy sao?

heocon_kc
08-12-2009, 04:22 AM
Bỗng ngỡ ngàng
Mùa đã sang
Gieo một chút hoang mang
Nơi đáy mắt người em gái
Tóc mây buông dài
Gió khe khẽ mơn man
Có hay không ngày trở lại
Em chờ
Chờ mãi
Bỏ mặc xuân thì
Đời có mấy khi đôi lần thắm lại
Thôi đừng chờ
Hoài công
Và mùa lại sang

duycanh
09-12-2009, 08:28 AM
Mùa đông không lạnh lắm đâu em
Hãy ở bên tôi lúc buông rèm
Ta đi tìm chút niềm hơi ấm
Hơi ấm tình yêu ấm mùa đông.

heocon_kc
10-12-2009, 11:25 PM
Có thật không rằng mùa đông không lạnh
Cớ sao lòng se lạnh lúc đông sang
Giọt nắng vàng về đâu về đâu mất
Riêng lạnh lùng băng giá với tôi thôi

duycanh
11-12-2009, 04:47 AM
Có thật không rằng mùa đông không lạnh
Cớ sao lòng se lạnh lúc đông sang
Giọt nắng vàng về đâu về đâu mất
Riêng lạnh lùng băng giá với tôi thôi

uh thật đó mùa đông không lạnh
Khi có em ở cạnh bên tôi
Giọt nắng kia đã phai nhạt mất rồi
Em đừng buồn bởi còn tôi em nhé

heocon_kc
14-12-2009, 01:38 AM
Và lặng lẽ anh cũng như cơn gió
Đến rồi đi ôi cơn gió vô tình
Có ai biết nơi nao là bến đổ ?
Anh mãi là một cơn gió đi hoang

P.chi
14-12-2009, 02:27 AM
Chào Thu qua, Đông đầy nổi nhớ.
Áng Thu vàng, quằng quại với gió Đông.
Thu hiu hắt, chờ đêm Đông lạnh buốt.
Tiếng kinh cầu Thu trở sang Đông.

duycanh
30-12-2009, 08:50 AM
Mùa đông sắp sửa tàn phai
Đông này ta đã yêu ai mất rồi
Người đó đâu hiểu giùm tôi
Vẫn mãi hờ hững vậy thôi tôi buồn

hamy905
01-01-2010, 09:54 PM
Đông mang giá lạnh trải dài
Người thương không thấy ta hoài nhớ mong
Sá gì cơn gió mùa đông
Bây giờ ta lạnh trong lòng hơn đông!!!

duycanh
01-01-2010, 10:10 PM
Mùa đông lạnh giá thấu da
Nhưng mà yêu nhất vẫn là mùa đông
Mùa đông nhung nhớ trong lòng
Bóng hình thiếu nữ quen trong đông này

hamy905
01-01-2010, 10:22 PM
Tình ơi sao lắm trái ngang
Ngươì sao đi mãi ngỡ ngàng nhớ thương
Mùa đông sao lắm vấn vương
Cho ta gặp để rồi thương hỡi người...
Bây giờ ta tắt nụ cười
Bởi vì ta đã cùng người chia tay...
Đông tàn giá rét sắp phai
Người đi ta sẽ chẳng hoài nhớ mong!!!

duycanh
01-01-2010, 10:51 PM
Mùa đông chẳng được biển chơi
Biển ơi lỡ hẹn lỡ lời tại ta
Biển ơi biển hiểu lòng ta
Lòng ta cuộn sóng biết là tại sao?
Lòng ta như biển dạt dào
Nhưng người đâu hiểu chút nào biển ơi
Đông này biển có nhớ tôi
Đông này tôi đã yêu rồi biển ơi
Giá mà tôi được nói lời
Lời yêu nồng thắm với người nhớ thương
Mùa đông với biển yêu thương
Lòng ta nổi sóng đến dường trăm năm

hamy905
01-01-2010, 11:36 PM
Đông về thoáng chút tơ vương
Người xưa có nhớ được dường như ta
Lòng sao mãi cứ thiết tha
Đông ơi sao lại cho ta xa người ...
Dù ta cứ mãi tươi cười
Nhưng lòng chất chứa gấp mười nỗi đau
Đông mang giá lạnh hôm nào
Nhưng giờ không rét tại sao giá lòng???
Mùa đông ơi hỡi mùa đông...
Mang chi rét buốt cho lòng giá băng???

duycanh
01-01-2010, 11:48 PM
Mùa đông có phải mùa đông
có phải mi đã cho lòng nhớ thương
Tình này nồng thắm vấn vương
Nhưng mà người ấy tỏ tường được đâu
Mùa đông một mùa đông đầu
Mùa đông này đã bắt đầu yêu em

hamy905
02-01-2010, 02:55 AM
Đông tàn sao chẳng chịu phai
Để cho ta phải chịu hoài giá băng???
Người thương giờ có hiểu chăng....
Nơi đây ta vẫn giá băng đợi chờ !!!
Tâm tình gởi trọn vào thơ
Lòng nghe lưu luyến nhớ thương gọi về !!!

Kaigithe
02-01-2010, 05:55 AM
Em là hạnh phúc cuả đời
Em là sao sáng giữa bầu trời đêm
Em là một áng mây mềm
Em là chim hót bên thềm líu lo

duycanh
02-01-2010, 06:05 AM
kaigithe làm thơ lưu ý tý nhé về chủ đề ý mà


Mùa đông đến thật phũ phàng
Mùa đông đã đến cho nàng xa tôi
Giờ đây phố cũ tôi ngồi
Biết nàng còn nhớ nhừng lời trao nhau

hamy905
02-01-2010, 07:23 PM
Mùa đông giá lạnh đìu hiu
Mùa đông cho thấy tôi yêu ai rồi
Đông làm tình lại chia phôi
Đông cho người mãi xa tôi thật rồi !!!

duycanh
02-01-2010, 11:41 PM
Ai đem đông đến làm chi
Ai đem nỗi nhớ một thì tới ta
Ai đem sắc bướm lên hoa
Rắc béo xuống giếng rắc ta vào nàng
Ai đem cho nỗi bẽ bàng
Ai đem thu đến lá vàng rụng rơi
Ai đem mưa gió tơi bời
Bủa giăng đời trẻ gọi mời sầu luôn
Ai đem kỉ niệm về nguồn
Ai đem sức gió cánh chuồn nặng mang
Ai đem nhuộm lá cho vàng
Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta


(baì thơ mượn một đôi câu hihi )

hamy905
03-01-2010, 07:45 AM
Đông làm nỗi nhớ xót xa
Đông mang lạnh giá cho ta yêu nàng
Đông xui tình mãi trái ngang
Đông cho ta biết ta -nàng chia xa !!!

Kaigithe
03-01-2010, 08:12 AM
Mùa đông phố cũ mưa buồn
Lòng tôi nỗi nhơ vẫn luôn âu sầu
Cho dù số kiếp về đâu
Một mình tôi vẫn một câu chung tình

hamy905
03-01-2010, 08:18 AM
Mùa đông nhớ chuyện chúng mình
Để rồi đau xót khi tình chia xa
Biết rằng tình cứ thiết tha
Bây giờ chẳng hiểu tại ta hay nàng???

Kaigithe
03-01-2010, 08:24 AM
Mùa đông kỉ niềm tràn về
Là tôi có lỗi chẳng hề tại em
Người đời hãy đến mà xem
Trái tim tôi khắc tên em mất rồi

hamy905
03-01-2010, 08:28 AM
Mùa đông tình nghĩa chia phôi
Giờ người đi mất để tôi một mình
Tôi thì vẫn cứ nặng tình
Riêng người sao cứ một mình ra đi !!!

duycanh
03-01-2010, 08:30 AM
Mùa đông chỉ có tôi thôi
Đông giờ nàng đã đi rồi còn đâu
Như cau kết với lá trầu
Mình tôi còn lại tình đầu mùa đông

Kaigithe
03-01-2010, 08:34 AM
Mùa đông tuyết trắng ngoài thềm
Tôi đây vẫn đứng đợi thêm u sầu
Chữ tình chẳng biết để đâu
Chữ tình gắn với chữ sầu hỡi em

hamy905
03-01-2010, 08:40 AM
Mùa đông giờ đã lụi tàn
Sao ta cứ mãi ngỡ ngàng nhớ thương
Đông làm ta mãi vấn vương
Để lòng ta biết ta thương ai rồi???

duycanh
03-01-2010, 08:42 AM
Mùa đông lạnh buốt thịt da
Mùa đông đã đén vậy mà có hay
Tôi như một kẻ đã say
Mùa đông chỉ có lòng này lạnh thôi

Kaigithe
03-01-2010, 08:51 AM
Mùa đông chẳng có người tình
Để anh thi sỹ lặng tinh đứng chờ
Một đời cô quạnh bơ vơ
Con tim anh vẫn làm thơ một mình

hamy905
03-01-2010, 08:57 AM
Mùa đông ơi hỡi mùa đông
Để cho ta mãi lòng vòng nhớ thương
Thẫn thờ lê bước trên đường
Giờ ta cô độc phố phường vắng tanh

Kaigithe
03-01-2010, 09:01 AM
Mùa đông anh viết thư tình
Trái tim nóng hổi chứng minh điều gì
Cho dù mình chẳng thành chi
Thì anh cứ đợi một khi yêu rồi

hamy905
03-01-2010, 09:07 AM
Mùa đông có rét lắm không
Mà sao ta lại nghe lòng giá băng
Ngày nào hai đứa tung tăng
Mà giờ ta phải buồn giăng đợi người???

Kaigithe
03-01-2010, 09:14 AM
Mùa đông lạnh giá em ơi
Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi lạnh lùng
Mùa đông ẩn bóng cây tùng
Tôi thì vẫn đợi em chung mái nhà

hamy905
03-01-2010, 12:18 PM
Mùa đông người nói yêu tôi
Giờ đông đang nhạt tình phôi phai tàn
Tình giờ sao quá trái ngang
Để cho tôi phải lỡ làng nợ duyên

Kaigithe
04-01-2010, 06:59 PM
Mùa đông cây lá xác xơ
Cây hồn tôi cũng bơ phờ vì ai
Mùa đông ngày tháng thêm dài
Tình em làm trái tim tôi héo mòn

trannhankim
04-01-2010, 09:37 PM
Mùa đông đã đến chưa em
Sao anh bỗng thấy lòng mình giá băng
Sương rơi ngập lối trùng giăng
Mịt mù tuyết trắng lăng tăng giữa trời !

Giờ đây lòng thấy chơi vơi
Ngồi buồn nhớ lại bao lời dấu yêu
Ngày xưa em nói thương nhiều
Thề non hẹn biển bao điều về sau...

Em giờ ở chốn nơi nao
Có hay một kẻ ngày đêm mong chờ
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em??? "

hamy905
04-01-2010, 11:51 PM
Mùa đông người nói yêu tôi
Đông tàn rét nhạt tình rồi phôi pha
Còn đâu lời nói thiết tha
Giờ đông đã hết tình ta cũng tàn !!!

Kaigithe
05-01-2010, 12:30 AM
Mùa đông qua tuyết sẽ tan
Nhưng anh vẫn đợi một can rượu tình
Trăng đi trời đất bình mih
Em đi tôi mãi một mình đợi mong

trannhankim
05-01-2010, 12:41 AM
Mong sao có áng mây hồng
Gởi em lời nói tấm lòng của anh
Ân tình sẽ mãi còn xanh
Mùa đông lạnh giá trôi nhanh mất rồi

hamy905
05-01-2010, 12:47 AM
Đông qua xuân đến liền thôi
Cho tình mình sẽ lên ngôi hỡi người
Cho ta mãi nở nụ cười
Đông ơi ta sẽ cùng người thành đôi

duycanh
05-01-2010, 12:49 AM
Thế là em đã xa tôi
Trong mùa đông ấy để rồi sang sông
Ngày vui tiếng pháo rượu nồng
Họ hàng chúc tụng vợ chồng trăm năm
Còn tôi ngàn chiếc tim dằm
Mà em để lại - tôi căm thù đời

hamy905
05-01-2010, 12:54 AM
Tình yêu đâu phải cuộc chơi
Thế mà người nói những lời thù căm
Mùa đông dáng vẻ trầm ngâm
Sao người vướng bận để căm thù đời???

trannhankim
05-01-2010, 12:57 AM
Chớ nên nói vậy người ơi
Tình yêu nhiều lắm trên đời thiếu chi
Đợi mùa đông lạnh qua đi
Xuân về ấm áp thì rằng có đôi

duycanh
05-01-2010, 01:03 AM
Tình yêu tôi chỉ một thôi
Như mùa đông ấy xa rồi còn đâu
Và như một mối tình đầu
Không căm sao được không đau sao đành

trannhankim
05-01-2010, 01:08 AM
Giờ đây lòng thấy vắng tanh
Sao em không đến bên anh hỡi người
Em đi không nói một lời
Chạy theo tình mới một đời mất nhau

duycanh
05-01-2010, 01:16 AM
Gìơ em sống kiếp sang giàu
Em đâu còn nhớ cây cầu ngày xưa
Cây cầu một buổi chiều mưa
Ta đã thề hẹn đong đưa mặn nồng
Bây giờ em phụ theo chồng
Cây cầu còn đó nhưng không còn nàng

trannhankim
05-01-2010, 01:24 AM
Tình anh chợt bỗng lỡ làng
Ngồi đây nhớ lại tháng ngày đã qua
"Em nói yêu mãi không xa
Yêu em sâu sắc mặn mà nha anh"
Đồng tiền sức mạnh hơn anh
Cướp đi lời hứa "chân thành" hôm nao !

hamy905
05-01-2010, 01:24 AM
Mùa đông tình nghĩa phũ phàng
Người xa ta mãi lỡ làng nợ duyên
Giờ em tình vẫn vẹn nguyên
Mà sao người đã hết duyên nợ rồi !!!

duycanh
05-01-2010, 01:28 AM
Người đi đã bỏ tôi rồi
Tôi còn mơ mộng bờ môi hôm nào
Mùa đông tàn úa làm sao
Đất trời như sắp đổ nhào vào tôi

hamy905
05-01-2010, 01:31 AM
Mùa đông tình mãi xa xôi
Để cho ai cứ bồi hồi nhớ thương
Lòng sao lại lắm tơ vương
Cho ta cứ mãi yêu thương cùng người

Kaigithe
05-01-2010, 01:39 AM
Mùa đông mưa lạnh hé cười
Cuộc đời anh sẽ ko người đợi anh
Tình ra dẫu có qua nhanh
Nhưng tim anh vẫn mong manh đợi chờ

trannhankim
05-01-2010, 01:47 AM
Dẫu rằng tình cứ phớt lờ
Thì anh vẫn vậy làm thơ trao tình
Yêu em yêu mãi nghìn đời
Có em lòng cứ chơi vơi tháng ngày
Mùa đông rồi cũng đến đây
Có em bên cạnh ngày ngày ấm êm

duycanh
05-01-2010, 01:59 AM
Mùa đông vội đến rồi đi
Cho lòng nhung nhớ bởi vì đông qua
Đời tôi em cũng bước qua
Nhẹ nhàng như thế như là mùa đông

trannhankim
05-01-2010, 02:11 AM
Ngày nào hai đứa ngóng trông
Cho mùa đông mới sẽ không lạnh lùng
Bên nhau sưởi ấm tình chung
Có nhau trọn kiếp bước cùng bên nhau

hamy905
05-01-2010, 02:26 AM
Mùa đông ta mãi gởi trao
Tình thơ vội vã ghi bao nhiêu tình
Đông đã gắn kết tụi mình
Mong rằng đông tới ân tình bền lâu !!!

duycanh
05-01-2010, 05:16 AM
Mùa đông tuyết chẳng thấy rơi
Hay là tuyết cố thương người nào chăng?
Trong tôi đông muốn nhùng nhằng
Đông qua tôi biết là rằng em đi

cobeyeumeo_208
05-01-2010, 06:19 AM
đông qua ai nói em đỉ!
đông này, đông nữa ở lì với anh
đông qua xuân đến an lành
đông về ta sẽ an lành bên nhau!

hamy905
05-01-2010, 07:14 AM
Đông về lại hỏi tại sao
Người vừa đi vắng đã trao nhau tình
Sao người cứ mãi lặng thinh
Để cho đông phải riêng mình xót xa!!!

nhoknghich
06-01-2010, 12:55 AM
Đông ơi sao nỡ vội qua
Cho người con gái xót xa trong lòng
Một người mãi đứng ngóng trông
Một người thì mãi long đong xứ người

duycanh
06-01-2010, 02:20 AM
Mùa đông như đã mỉm cười
Để cho ta được gặp người yêu thơ
Thôi thì em hãy gắng chờ
Nơi này anh cũng yêu thơ vô vàn

nhoknghich
06-01-2010, 03:59 AM
Đông về thêm chút lạnh hơn
Ai đi ngoảnh lại như hờn trách ta
Xa rồi đông ấy đã qua
Nay thêm đông mới, mà ta thêm buồn

hamy905
06-01-2010, 07:46 AM
Đông mang giá rét lạnh lùng
Đông cho ta chút tình chung đợi chờ
Đông gom góp chút vần thơ
Đông cho người đến bất ngờ bên ta !!!

mây mơ êm
06-01-2010, 09:48 AM
Thế là mùa đông... sắp qua ,
Nhường cho xuân đến cùng ta đón mừng.
Tình yêu trải khắp muôn bưng ,
Nhà nhà hạnh phúc , vui mừng... xuân sang.

hamy905
06-01-2010, 09:54 AM
Thế là mùa đông sắp tàn
Để cho ta phải lỡ làng cùng ai
Đông ơi sao sớm tàn phai
Để cho ta phải nhớ hoài tình xưa !!!

duycanh
06-01-2010, 07:23 PM
Cũng là một buổi chiều mưa
Nhưng giờ không phải hôm xưa nữa rồi
Hai đứa chỉ đến vậy thôi
Mùa đông đã cướp mất rồi người xa

hamy905
06-01-2010, 10:13 PM
Đông mang tình nghĩa thiết tha
Đông đi mang hết giá băng lạnh lùng
Đông làm xa cách nghìn trùng
Đông cho lỗi nhịp như chùng lời thơ !!!

duycanh
07-01-2010, 03:12 AM
Đông sang lạnh giá như tờ
Đông đi lưu luyên bơ vơ cõi lòng
Đông ơi mơ ước chờ mong
Đông là tất cả tấm lòng tình ta

hamy905
07-01-2010, 07:29 AM
Đông tàn tình nghĩa phôi pha
Thơ tình theo gió giờ xa thật rồi
Còn đâu giây phút cùng ngồi
Lời thơ tìm mãi để rồi gởi trao

duycanh
07-01-2010, 10:43 PM
Mùa đông hoa đã rụng cành
Mùa đông em đã xa anh mất rồi
Bây giờ còn lại anh thôi
Với nhỏ thơ thẩn cùng ngồi đối thơ

hamy905
08-01-2010, 06:53 AM
Mùa đông qua tự bao giờ
Để cho ai đó mãi chờ người xa
Tình thơ chẳng thiết chẳng tha
Tại sao mà cứ hoà chung thi từ???

trannhankim
08-01-2010, 09:49 PM
Mùa đông rồi cứ mãi trôi
Để ta ở lại phôi pha cuộc tình
Bây giờ hai đứa chung mình
Đường xa cách trở nghìn trùng mất nhau
Trái tim chợt bỗng quặn đau
Nhớ ngày xưa ấy biết bao vui buồn
Lệ ơi sao lại phải tuông?
Khi người ta đã hết thương mình rồi !!!

hamy905
09-01-2010, 05:26 AM
Mùa đông giờ đã sắp phai
Cớ sao "ai đó" nói hoài chia ly
Ngày nào đã nói tình si
Bây giờ nói thế còn gì đau hơn???

nhoknghich
10-01-2010, 11:50 PM
Đông về ai đó buồn hơn
Vì ai kia đã trách hờn người ta
Thôi thì đông ấy đã qua
Đừng buồn chi nữa, người xa mất rồi .

trannhankim
11-01-2010, 03:45 AM
Đông về hai đứa hai nơi
Bồi hồi xao xuyến khi ngồi nhớ nhau
Nụ hôn nồng thắm trót trao
Lệ tương khoé mắt - bụi vào mắt ai !

hamy905
11-01-2010, 03:48 AM
Mùa đông giờ đã sắp phai
Nhưng tình ta mãi càng ngày nồng thêm
Đông ra đi thật im lìm
Để cho xuân đến tình thêm mặn mà !!!

trannhankim
11-01-2010, 03:59 AM
Bởi em là cả trái tim
Ta đành trao gởi cho thêm ấm nồng
Giờ thì hãy cứ đơi mong
Mùa đông năm tới sẽ không lạnh lùng !

hamy905
11-01-2010, 04:03 AM
Mùa đông giá rét lạnh lùng
Nhưng lòng ấm lại bởi chung lối về
Mùa đông gắn kết hẹn thề
Cho đây với đó lối về chung đôi !!!

trannhankim
11-01-2010, 04:12 AM
Mùa đông buốt lạnh bờ môi
Trong lòng bỗng thấy đơn côi một mình
Mùa xuân đến mang sắc tình
Hẹn nhau chung bước nghìn trùng có đôi !

hamy905
11-01-2010, 05:29 AM
Mùa đông giờ sắp xa rồi
Chúng ta giờ sẽ chung đôi nẽo về
Nhớ ngày nào ta hẹn thề
Bây giờ chung bước lối về cùng nhau!!!

NamSơn
11-01-2010, 05:37 AM
Mùa đông khiến lòng nhói đau
Chỉ mong được mỗi cùng nhau chung đường
Thế mà nàng nở khinh thường
Dẫu thế anh cũng đã lường mọi chuyện
Xãy ra giống như cốt truyện
Mà anh đã định sẵn truyện tình ta
Có ngày nàng về với ta
Và con đường sẻ có ta với nàng.

duycanh
11-01-2010, 08:54 AM
ta tìm về với mùa đông
Ta tìm về với tuổi hồng tháng năm
Bây giờ đã quá xa xăm
Mùa đông ấy chẳng ghé thăm nữa rồi
Bây gìơ còn lại ta thôi
Bạn bè mỗi đứa một nơi mất rồi

NamSơn
11-01-2010, 10:55 PM
Thế là mùa đông đến rồi
Nhớ khi xưa nào cùng ngồi chung lớp
Nhưng trường xưa vẫn còn lớp
Với tà áo của lớp lớp đàn em
Anh tìm kỷ niệm về em
Nhưng kỷ niệm năm xưa em còn nhớ?

hamy905
12-01-2010, 06:45 AM
Mùa đông cho ta thẫn thờ
Gắp người nơi ấy ngẩn ngơ nỗi buồn
Đông về chẳng có mưa tuôn
Mà sao ta lại thấy buồn... nhớ ai???

duycanh
12-01-2010, 07:45 AM
Mùa đông ta đã gặp nàng
Nàng nơi xa quá ta mang nỗi lòng
Mùa đông ta đã ước mong
Đông sau ta sẽ một lòng tình chung

NamSơn
12-01-2010, 07:59 AM
Mùa đông lại nghỉ lung tung
Thế là lại phải nhớ nhung về nàng
Mùa đông ta lại mơ màng
Thế là ta lại tìm nàng ta yêu

duycanh
22-01-2010, 03:56 AM
Đông này buồn lắm em ơi
anh không thể nói một lời nhớ nhung
Anh em xa cách ngàn trùng
Mùa đông sao quá lạnh lùng với anh

mây mơ êm
22-01-2010, 10:08 AM
Thế là Đông cũng sắp qua ,
Nhường cho Xuân đến mặn mà tình xuân .
Mùa Đông lạnh lẽo xa dần ,
Xuân về hâm lại tình thân buổi nào

duycanh
22-01-2010, 10:40 PM
Mùa đông như thế đành sao
Tiếng nàng như vẫn thì thào bên tai
Mùa đông đã cách chia ai
Nàng đâu có muốn đời này xa tôi

gió đơn côi
22-01-2010, 10:49 PM
Mùa đông như thế đành sao
Tiếng nàng như vẫn thì thào bên tai
Mùa đông đã cách chia ai
Nàng đâu có muốn đời này xa tôi

Thôi rồi nàng đã xa ta
Thế là lại một mùa đông ko nàng
Nàng vui bên ấy nàng có nhớ tôi
Nhớ tôi một kẻ dại khờ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ
Ngồi ngu ngơ ước đông sau bên nàng

trannhankim
23-01-2010, 01:48 AM
Đông về tuyết có vội tan
Tình tôi thì chẳng vội vàn lìa xa
Mong sao đông sớm vội qua
Xuân về mai nở vội ta bên nàng !

hamy905
23-01-2010, 02:44 AM
Mùa đông chẳng có phụ phàng
Cớ sao ai lại vội vàng trách đông?
Tình sao mà chẳng thắm nồng
Rồi ra lại cứ nhè đông mà dần?

trannhankim
25-01-2010, 10:31 PM
Đông về thêm lạnh tấm thân
Nhớ ngày xưa ấy ta gần bên nhau
Bây giờ tình đã bay cao
Ngồi đây ngẫm nghĩ buồn sao là buồn

kỳ quân*zen
31-01-2010, 02:42 AM
thế là đã hết mùa đông
thế là đã hết duyên nồng hôm nao
lặng nghe gió thổi rì rào
lá rơi theo bước chân ai qua thềm

nhoknghich
01-02-2010, 12:47 AM
Đã qua rồi, ngày đông buốt giá
Xa thật rồi, giây phút suy tư
Nay đã sang một mùa xuân tươi thắm
Đông qua rồi, kí ức cũng nhạt phai.