Icrysoul
15-11-2005, 06:42 AM
"khi đức giêssu chịu phép rửa song,vừa ở dước nước lên thì tầng trời bỗng mở ra,người thấy thần khí thiên chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người,và chợt có tiếng từ trời phán rằng"đây là con ta yêu dấu,ta hài lòng về người" {Mt 3,16-17}
"sau khi ông gioan bị bắt giam,đức guêssu đến miền galilê giao giảng tin mừng của thiên chúa.người nói :thời kì đã mãn,và nước thên chúa đã gần rồi,anh em phải sám hối và tin mừng" {Mc 1,14-15}
"nghe đây hỡi dân Israel :đức chúa,thiên chúa chúng ta,hãy yêu mến chúa ,thên chúa anh em hết lòng,hết dạ,hết sức anh em" TL 6, 4-5"
"anh em đã nghe luật ngày xưa dậy rằng:chớ giết người,ai giết người xẽ bị đưa ra toà,còn thầy thầy bảo thật anh em,ai giận anh em mình ,cũng đáng để ra toả rồi" {Mt 5,21-22}
"của xê-da,trả về cho xê-da,của thiên chúa trả về thiên chúa" {Mt 22,21}
"này chúng ta xẽ lên giêrusalem ,và con người xẽ bọ lộp cho các thược tế và kinh sư,họ xẽ lên án sử tử người,sẽ lộp người cho dân ngoại nhạo báng,đánh đòn và đóng đinh vào thập giá,và ngày thừ ba người xẽ sống lại" {Mt 20,18-19}
"thầy xẽ xin chúa cha,người xẽ ban cho anh em một đấng bào chữa khác,đến ở với anh em,moệt ngày cho đến tận thế" {Ga 14,16}
chúa phán rằng:"anh em hãy đi đến muôn dân,làm phép rửa cho họ nhân danh chúa cha,chúa con và chúa thánh thần" {Mt 28,19}
vậy anh em hãy lên đường giao giảng ơn cứu độ bằng cuộc sống hoàn toàn đổi mới ,tuân theo mọi hướng dẫn của hội thánh,phục vụ hội thánh bằng việc tham gia các hoạt động trong giáo sứ của anh em,hãy thực thi tình bác ái,với lân bang sóm làng ,hay soi sáng người sung quanh băngcầy nến đức tin mà anh em đã nhận trong ngày rửa tội,tôi xin phó dâng anh chị em trong tay hiền mẫu đức Maria,mẹ hội thánh và thánh cả giuse,bổn mạng của giáo phận.
lạy chúa giêsu kitô chúa chúng con,chúa đã vì chúng con mà quên đi thân phận cao trọng của mình mà xuống làm người nhỏ mọn như chúng con,chúa đã quên đi mình vô tội mà chuộc tội chúng con,lạy chúa,hãy soi sáng chúng con,để chúng con ngày một yêu mến chúa hơn.Amen
"sau khi ông gioan bị bắt giam,đức guêssu đến miền galilê giao giảng tin mừng của thiên chúa.người nói :thời kì đã mãn,và nước thên chúa đã gần rồi,anh em phải sám hối và tin mừng" {Mc 1,14-15}
"nghe đây hỡi dân Israel :đức chúa,thiên chúa chúng ta,hãy yêu mến chúa ,thên chúa anh em hết lòng,hết dạ,hết sức anh em" TL 6, 4-5"
"anh em đã nghe luật ngày xưa dậy rằng:chớ giết người,ai giết người xẽ bị đưa ra toà,còn thầy thầy bảo thật anh em,ai giận anh em mình ,cũng đáng để ra toả rồi" {Mt 5,21-22}
"của xê-da,trả về cho xê-da,của thiên chúa trả về thiên chúa" {Mt 22,21}
"này chúng ta xẽ lên giêrusalem ,và con người xẽ bọ lộp cho các thược tế và kinh sư,họ xẽ lên án sử tử người,sẽ lộp người cho dân ngoại nhạo báng,đánh đòn và đóng đinh vào thập giá,và ngày thừ ba người xẽ sống lại" {Mt 20,18-19}
"thầy xẽ xin chúa cha,người xẽ ban cho anh em một đấng bào chữa khác,đến ở với anh em,moệt ngày cho đến tận thế" {Ga 14,16}
chúa phán rằng:"anh em hãy đi đến muôn dân,làm phép rửa cho họ nhân danh chúa cha,chúa con và chúa thánh thần" {Mt 28,19}
vậy anh em hãy lên đường giao giảng ơn cứu độ bằng cuộc sống hoàn toàn đổi mới ,tuân theo mọi hướng dẫn của hội thánh,phục vụ hội thánh bằng việc tham gia các hoạt động trong giáo sứ của anh em,hãy thực thi tình bác ái,với lân bang sóm làng ,hay soi sáng người sung quanh băngcầy nến đức tin mà anh em đã nhận trong ngày rửa tội,tôi xin phó dâng anh chị em trong tay hiền mẫu đức Maria,mẹ hội thánh và thánh cả giuse,bổn mạng của giáo phận.
lạy chúa giêsu kitô chúa chúng con,chúa đã vì chúng con mà quên đi thân phận cao trọng của mình mà xuống làm người nhỏ mọn như chúng con,chúa đã quên đi mình vô tội mà chuộc tội chúng con,lạy chúa,hãy soi sáng chúng con,để chúng con ngày một yêu mến chúa hơn.Amen