PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em!!!



trotylasd
15-11-2005, 03:00 AM
Gom nhung nhớ rót đầy ly quên lãng
rồi cạn ly men nhung nhớ trào dâng
anh say khướt giữa bao thằng tỉnh rượu
bước bơ vơ giửa đông đúc phố phường.

tomato123
15-11-2005, 03:05 AM
Rót năm tháng thăng trầm quên lãng
Chút rượu nồng còn đọng mem cay

Akite_for_you
15-11-2005, 03:32 AM
Cay cay một chút đầu môi
Hỏi fải men tình, hay men rượu!
== hồi này đi đâu cũng thấy mời rượu, làm akite wá chén mất rầu !:D:D

trotylasd
15-11-2005, 03:45 AM
Nâng chén tưởng đã quên được người
Cớ sao rượu uống càng thêm nhớ
Men rượu say hay men tình nồng
Làm ta nhung nhớ mãi khuân nguôi...
(Bóng ai đó chợt về trong ký úc)

* Lãng Tử *
15-11-2005, 03:47 AM
Say thật say một chữ tình
Say để quên chính mình là ai
Say ta cố uống cho say
Say....say để quên vì ai ta buồn

hoang hon mau tim
15-11-2005, 05:13 AM
say cho quên hết tình đời
say cho tim đó hết hờn hết ghen
say đi chớ trách gì người
yêu nhau chán nản thì bye là thường

Akite_for_you
15-11-2005, 06:48 AM
say đi cho hết tháng ngày
cho vơi nỗi nhớ cho ngày khỏi sang
say đi cho đoạn nỗi lòng
cho lá khỏi rụng, cho mùa khỏi sang !

trotylasd
18-11-2005, 08:10 AM
Thu qua ,đông tới lại thêm sầu
nỗi nhớ ,dĩ vãng quay trở lại
yêu em ,nhớ em biết làm chi
một chai,một ly anh tiêu sầu...

anh say làm gì,càng thêm nhớ
rượu nào rượu chẳng mang tâm sự
anh say trong men,hay nhung nhớ
hôm nay ngày sau ,mãi yêu em ...

okanobee
18-11-2005, 08:31 AM
Say rồi lại tỉnh , lại nhớ nhung
Lại uống , lại say , rồi lại tỉnh
Cứ thế men tình trong men rượu
Dày xéo tim ai , kiếp đau buồn

ap_ut
21-11-2005, 04:21 AM
sao con trai trăm người là y hệt
có chút tình lại tìm đến men cay
và cố say để quên đi ngày tháng
cứ trải dài lai láng mãi cơn đau??????

tinhban_tinhtoi
22-11-2005, 03:02 AM
[QUOTE=okanobee]Say rồi lại tỉnh , lại nhớ nhung
Lại uống , lại say , rồi lại tỉnh
Cứ thế men tình trong men rượu
Dày xéo tim ai , kiếp đau buồn
minh van chua biet ban

Lost.
22-11-2005, 03:10 AM
Mang qua đây chén trà đào
Có ai quá chén thì vào dùng ha !!!!!
-------------:D