Xem đầy đủ chức năng : Làm sao giữ..??
Lost.
15-11-2005, 02:12 AM
Người đã đi rồi ,mây đã bay
Thả thuyền về nước,gió qua tay
Làm sao để giữ, làm sao giữ
1 phút giây cho khỏi sang ngày
Restart
15-11-2005, 02:21 AM
Ngưòi đã đi rồi, ta cũng đi
Một nửa trong tim cũng mất rồi
Làm sao để giữ, làm sao giữ
Một phút giây cho khỏi sang ngày !
=làm sao để giữ làm sao giữ
một phút giây cho khỏi sang ngày==
câu này hay wá, trùm mạn fép dùng lại vậy !
tokyo
15-11-2005, 02:54 AM
Giữ mà chi nữa khi người đã
Cất bước sang ngang vơi người ta
Thôi thi ta hãy bỏ qua
Cho lòng khỏi nhớ cho ta khỏi sầu...
mudo016
15-11-2005, 10:00 AM
giữ làm chi níu kéo làm gì
dẫu gì người cũng đã ra đi
giữ làm chi cũng chẳng được gì
lỡ yêu rồi nhưng cũng sẽ quên đi
Kim_alone
15-11-2005, 10:01 AM
Sầu chi vương vấn cõi lòng
Người vui duyên mới chỉ còn mình ta
Ta buồn ta nhớ hôm xưa
Lời yêu người nói bây giờ về đâu .
Sầu Đi Hoang
15-11-2005, 08:32 PM
Ta nghe trong gió thoảng ..có một chút gì đấy....
Lost.
15-11-2005, 08:35 PM
Thì thôi cũng không đành lòng giữ
Người cứ đi di,giữ đc gì
Khi nào chợt nhớ tình yêu cũ
Sẽ quên cho dù lệ ướt mi
tokyo
15-11-2005, 09:02 PM
Đã bảo cố quên sao vẫn nhớ
Giữ mãi làm chi một chút tình
Để lệ hoen mi ai sao nỡ
Hãy để ngày mai sáng bình minh...
Lost.
15-11-2005, 09:07 PM
Thì đã quên rồi nhưng......lại nhớ
Phải làm sao để xoa những mơ hồ
Hiện thực ấy trong nỗi buồn than thở
Bình minh ơi,tôi đây sẽ đợi chờ
tomato123
16-11-2005, 01:15 AM
Làm sao giữ được tình yêu
Làm sao giữ được cánh diều tuổi thơ
Bởi lòng ai quá hững hờ
Để cho năm tháng lững lờ lướt trôi
Kim_alone
19-11-2005, 11:03 AM
Làm sao giữ được tình yêu
Làm sao giữ được cánh diều tuổi thơ
Bởi lòng ai quá hững hờ
Để cho năm tháng lững lờ lướt trôi
Níu kéo chi cho cuộc tình đã vỡ
Sầu làm chi khi người quay gót đi
Nhớ làm chi cho kẻ đã thay lòng
Và khóc thầm cho cuộc tình giả dối
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.