PDA

Xem đầy đủ chức năng : November Rain!!



sadnovemberrain
14-11-2005, 09:39 PM
Có thực sự là sau cơn mưa trời lại sáng, hay lại là một cơn mưa khác đến?

Đang ngồi học thì trời mưa, buồn quá không muốn học nữa, muốn viết ra đây một điều gì đó, mong sao có thể giải tỏa được nỗi buồn trong lòng.

Năm đó, cũng vào tháng Mười, và cũng trong một cơn mưa, một cuộc chia tay đã diễn ra, mỗi người một ngả, để rồi đến tận bây giờ, người con trai mới hiểu tại sao người con gái lại ra đi. Một câu chuyện thật buồn khi lý do chia tay, không phải vì một điều gì lớn lao, hay quá nghiêm trọng, và chắc ở đời, không ít những cặp tình nhân đã chia tay như thế....

Thời học sinh, hai người đến với nhau cũng thật lạ kì, chàng học lớp trên, một chàng trai nhút nhát , dường như chẳng bao giờ nói chuyện với con gái, hay ra cửa sổ nhìn mọi người đi lại, nô đùa trong sân trường. Và rồi, nàng xuất hiện, tinh nghịch,mơ mộng với đôi mắt mơ màng, đôi môi... Và từ đó, chàng năng ra đứng cửa sổ hơn, nàng thì vẫn vô tư, đứng trên hành lang ngay trước cửa sổ của chàng mà không hề biết có một anh chàng đang ngắm nhìn nàng say đắm. Chàng thì ngày càng mơ mộng hơn, có cả những dreamday(hic, thật kinh khủng!)..Rồi đến một ngày, chàng không chịu nổi nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn, đánh liều, làm cái mà cả đời chàng chưa bao giờ dám nghĩ đến: làm quen. Bằng sự giúp sức của bạn bè , một lá thư đã xuất hiện trong cặp của nàng, cả một ngày sau đó, chàng không thể nào ngồi yên một chỗ, và cũng lại không dám xuất hiện bên cửa sổ, vừa hồi hộp vừa lo lắng, và cũng thật ngạc nhiên sao mình lại có thể làm cái điều kinh khủng đó. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lá thư hồi âm đã đến tay chàng, thật buồn cười khi nhớ lại bộ dạng chàng lúc đó, lóng ngóng mở lá thư và rồi vui sướng hét lên khi đọc được dòng chữ xinh xắn: "Em đã biết anh từ lâu" Hic! sao thể nhỉ.
Thôi ăn cơm phát sắp đi học rồi! Sau tính tiếp, mưa cũng đã ngừng rơi, khi nào mưa tiếp sẽ viết tiếp!