PDA

Xem đầy đủ chức năng : BiỂn BuỒn ?



vianhmuonyeuem
14-11-2005, 07:34 PM
BIỂN buồn tại sóng xô yêu ả
lòng buồn tại vì nhớ vì thương
buổi chiều tà một mình anh yên bước
nghe sóng sô bờ nghe tiếng gọi tình yêu
biển chiều nay buồn thật nhiều như thế
gọi tên em mãi xa tít chân mây
hạ khúc biển không ngừng một đợt sóng
ân tình anh chẳng nỗi nhớ nào quên
anh muốn gửi tình em trộn tình biển
sóng bao la gửi nỗi nhớ dùm anh


KIM ANH . ANH NHỚ EM

hoa cong chua
14-11-2005, 08:54 PM
Biển êm ả khi trời không có gió
sóng vô bờ tung bọt sóng ngoài khơi
gió không có làm sao sóng chịu nổi
hát làm sao nếu thiếu sóng bên mình

khúc hát ngày xưa sóng ta thường hay hát giờ nay còn đâu nữa!!!!!!

vianhmuonyeuem
14-11-2005, 11:43 PM
chiều nay biển chẳng yên ả
sóng cứ xô bờ chỉ vì nhớ thương
anh muốn gửi chút nhớ cho người anh yêu nhất
muốn gửi chút gì đó theo hương biển chiều nay
chút thoang thoảng nhớ nhung người con gái




chiều nay biển gọi thầm nỗi nhớ
mang chút hương buồn anh chẳng hiểu tại sao
ngày mai khi không còn chung bước
mong bên đời sóng vẫn xô bờ kia
biển vẫn hát gió chiều ru ngọn sóng
sóng sô nhiều gợi nhớ gợi thương
anh muốn gọi em đến tan con tim nhớ
muốn trên đới này tất cả biết tình anh


người at nói biển động chiều lộng gió
nhưng biển này có bao giờ thôi gió mưa
biển vẫn cứ xô bờ ngọn sóng cao vút
vì nhớ sóng vì nhớ thuyền nhớ bờ cát
còn với anh chỉ duy một nỗi nhớ
NỖI NHỚ NÀY GỬI Ở NƠI EM



TẶNG EM BÀI NÀY NHA


http://freehost20.websamba.com/traithuynguyen/baihathay/musicchaybangflash-hot/
http://freehost20.websamba.com/traithuynguyen/baihathay/musicchaybangflash-hot/

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 12:45 AM
khi tiếng gió chiều nghiêng dòng thương nhớ
nơi đây buồn anh nhớ thương em
anh cũng biết nơi đó em củng nhớ
lừa dối làm gì hỡi cô bé anh yêu
âng vẫn biết em đối` với anh cũng vậy
cũng rất nhiều nỗi nhớ gửi nơi anh .

hoa cong chua
16-11-2005, 05:58 AM
Tình anh anh gởi nơi đâu
Xin anh giữ chặt chôn sâu bên mình
Chứ đừng đặt để linh tinh
Tình mà lỡ mất Kim Anh hận người
---------
mong tình hai người mãi đẹp tươi
lung linh tỏa sáng dưới bầu trời xanh
tình "em" hòa quyện với tình "anh"
ngàn mây sông núi không hà quán chi

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 11:40 PM
quên sao được lời thế nguêyn2 khi ấy
vầng trăng kia mãi chứng minh tình anh
anh yêu em tình yêu này mãi mãi
chẳng gì chia cắt nổi tình anh
anh đã lỡ trót yêu một người
chọn một đời chỉ một người đó
tha lỗi cho anh hỡi người đến sau
Tình anh anh gởi nơi đâu
Xin anh giữ chặt chôn sâu bên mình
Chứ đừng đặt để linh tinh
Tình mà lỡ mất Kim Anh hận người
---------
mong tình hai người mãi đẹp tươi
lung linh tỏa sáng dưới bầu trời xanh
tình "em" hòa quyện với tình "anh"
ngàn mây sông núi không hà quán chi



khi mong tình anh luôn đẹp như thế
trong lòng em có buồn hay không
hãy cứ giận cứ hờn cứ trách
mong em đứng bao giờ nói yêu anh

[COLOR="Red"][B]SORY CHÚT NHA OLOR]

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 07:18 AM
kim anh
khi em buồn hãy cứ nghĩ về anh
hãy cứ xem anh như trăng chiều yên ả
dòng sông phảng lặng chịu nỗi buồn
kim anh
khi em khóc bên bờ hiên nhà không người nói
hãy nói rằng anh đang đứng kề bên
hãy xem như anh đang buồn như thế
thương em nhiều yêu em lắm kim anh

hoa cong chua
18-11-2005, 07:27 AM
biển buồn sóng chẳng thèm xô
mây chẳng thèm lượn, gió chẳng thèm bay
biển buồn lòng anh cũng hay
buồn theo bóng biển sóng tình tạm ngưng

vianhmuonyeuem
19-11-2005, 08:39 AM
SÓNG CHIỀU ƠI CỨ DÀO DẠT NỖI NHỚ
BIỂN ĐÊM ƠI CỨ NHÈ NHẸ XÔ BỜ
ĐẠI DƯƠNG KIA HÃY CỨ LẶNG IM
NỖI NHỚ NÀY VẪN MÊNH MÔNG DÀO DẠT
NHƯ BIỂN CHIỀU NAY DÀO DẠT MÃI NGÀ SAU




KIM ANH

vianhmuonyeuem2
16-07-2006, 11:22 PM
SÓNG CỨ HÁT BÀI TÌNH CA ĐÓ MÃI
LÒNG CỨ BUỒN GỢI NỖI NHỚ TIM ANH
ANH NHỚ EM CHẲNG KẺ NÀO HIỂU NỔI
LÒNG ANH BUỒN VẠN NỖI NHỜ THƯƠNG EM




VIANHMUONYEUEM VÀ VIANHMUONYEUEM2 LÀ 1

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:26 PM
Biển buồn nhớ quá bờ xa
Nhớ sao nghe lặng sóng là vây quanh
Nhớ cho sớm đến thật nhanh
Thuyền đi nghé lại vây quanh vào bờ !!!

laitiensinhvn
17-07-2006, 12:17 AM
Để thương ai vẫn ngóng chờ
Trên bờ cát trắng hững hờ bấy lâu
Để cho sâu thẳm biển sâu
Muôn ngàn sóng đó cùng nhau xô bờ.

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:22 AM
Biển buồn sóng nước chơ vơ
Trôi theo khắc khoải bao giờ về đây
Biển thương những thứ với đầy
Nhưng nay tan hết vùng nầy chán nghê

laitiensinhvn
17-07-2006, 12:34 AM
Sóng đi xa muôn ngàn vạn dặm
Vẫn nhớ bờ tình nặng nhĩa sâu
Dù cho gió thổi về đâu
Vẫn mong vẫn muốn quay đầu bờ ai .

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:46 AM
Liệu rằng thuyền có nhớ ai
Mà quay chân lại bến hoài ngóng chông
Liệu rằng biển có nhẹ lòng
Khi không còn nữa bão lòng biển ơi ..

laitiensinhvn
17-07-2006, 06:35 AM
Thuyền dù phiêu bạt xa khơi
Vẫn nhìn bờ đó làm nơi trở về
Dẫu sóng gió thổi trăm bề
Thuyền ai cũng chỉ hướng về bờ thôi .

prettyanhthu
17-07-2006, 11:53 AM
Thuyền đi bến nhớ biết bao
ngày đêm gió hát thấy sao u sầu
Bến hỏi giờ thuyền ở đâu
Đi mãi mãi sao quá lâu không về

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 08:54 PM
Thuyền ơi nói thật đấy thôi
Đi xa trăn ngả có hoài về đâu
Thuyền đi bến đã xanh mầu
Rêu kia đã phủ mong cầu thuyền xa ..

vianhmuonyeuem2
18-07-2006, 12:02 AM
sóng vội vàng lướt vôi khơi xa
sóng giận giữ nào lòng huyền hiểu nổi
thuyền âm thầm cập bến cô đơn
sóng rì rào cuốn chân thuyền gọi nhỏ
sao vô tình vô tâm vậy biển cả
lòng sóng buồn tại biển chứ tại ai
thuyền âm thâm quay lại bến cũ
sóng cuộn thuyền ngàn nỗi yêu thương