Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình
hoa hông đen
14-11-2005, 07:15 PM
KHÔNG ĐỀ 1!
Tôi đã thầm yêu em,
Từ bao giờ thế nhỉ:
Tôi cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng : rất yêu.
Rồi thời gian trôi qua
Tôi đã đánh mất em
Vào tay một người khác
Vì người đó hơn tôi.
Tôi lặng lẽ rút lui
Với nỗi buồn vô tận
Nỗi buồn trong tình yêu
Biến tôi thành kẻ khác
Vì tôi muốn quên em.
Để quên em rất khó
Vì hình bóng của em
Đã ngự trị trong tôi
Nhưng mà tôi sẽ cố
Để quên em suốt đời>
Bây giờ ngồi nghĩ lại
Nhũng việc tôi đã làm
Tôi có sai không nhỉ?
Mà tôi lại mất em .
Tôi mất em rồi sao
Tôi không tin điều đó
Dù đó là sự thật
Một sự thật phũ phàng.
Rồi tôi chợt nghĩ đến
Hai năm nữa ra trường
Liệu em còn có nhớ
Đến tôi nũa hay không?.
Em ơi! hai năm nữa
Nếu em còn nhớ tôi
Hãy quên tôi đi nhé
Vì tôi không xứng đáng
Để cho em mong chờ.
Tôi không muốn em buồn
Ưu tư hay phiền muộn
Chính vì thế em ơi!
Hay quên tôi đi nhé
Lời cuối tôi muốn nói
Với em ngay lúc này
Là chúc em hạnh phúc
Bên người mà em yêu...........:cooll:
Đây là bài thơ tôi viềt khi tôi và bạn gái của tôi chia tay nhau và tôi nghĩ răng bài thơ này rất hợp với những người có tâm trạng giống tôi vào lúc này.
tôi muốn có một cái tên khác cho bài thơ của tôi.các bạn giúp tôi nhé. tôi cảm ơn các bạn nhiều
ta là catwoman
14-11-2005, 08:56 PM
trời đất, muốn tìm tên thì phải vô vườn thơ chớ... sao lại vô đây mà làm...
hoa cong chua
14-11-2005, 09:04 PM
tìm tên ai hả bạn?
hoang hon mau tim
15-11-2005, 05:22 AM
ngày ấy bây giờ ko còn nữa
có biết ko anh , mãi đợi chờ
trái tim đó quên hoài sao ko thể
tự oán hờn sao ai đổi thay
tự trách mình sao mãi ham vui
lãng quên say đắm phù du cõi lòng
tim yêu em chỉ một người
em xin nguyện giữ lòng này sắc son
hoa cong chua
23-11-2005, 04:10 AM
đợi em đợi tới bao giờ
yêu em liệu có đủ giờ không anh
tình yêu như lá với cành
xuân sang quấn quýt , thu về tả tơi
trai_ha_thanh_da_tinh
23-11-2005, 08:18 PM
bài này cua ban hay lắm tôi rất thích đọ mỗi tình của ban cũng thật giống với mối tình của tôi hiện giờ qwa' được lắm rất hợp tâm chạng tôi lúc này
hoa cong chua
23-11-2005, 09:13 PM
vài năm nữa cuộc đời sẽ khác
người cũng vậy tình cũng chóng đổi thay
tình nhạt phai theo thừng tháng từng ngày
trôi theo gió , phiêu bạt với cùng mây
x men
25-11-2005, 07:22 AM
mot bai tho hay ma ko ten thi that ko the dươc minh mươn thu dat tua bai nay nha
ngay do
kevin00020
31-08-2006, 05:45 PM
huuuuuuuuuuuuu giống tâm trạng em quá
NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 06:29 PM
Đã hết, đã hết, hết thật rồi
Tình ơi đã bỏ, ...bỏ lại tôi
Đứng lặng trời không, mưa giăng lối
Ta với ta cười vẫn lệ rơi ...
NGày đó anh ơi quá xa xôi
Em đứng nơi đây, vẫn nhớ người
Tim yêu tan vỡ ngàn mảnh vụn
Nhớ lại những thời vẫn chưa nguôi!!
Dã Quỳ
31-08-2006, 08:03 PM
Thơ tình tôi viết tặng cho ai
Không biết ai trông tự bao giờ
Người đến trong tôi thật dịu ngọt
Xua những đêm đen, bóng tối mờ
Thơ tình tôi viết tặng cho anh
Anh đã nâng niu và kết thành
Nếu đời hai đứa mà có phận
Thì có bao giờ phải lìa xa
Xưa viết thơ tình tặng cho anh
Nay người đi mất còn đâu nữa
Thơ đó viết ra - Chỉ tôi biết
Biết cho thân mình đã mất anh
Nay người đi mãi tôi vẫn viết
Viết tặng cho người
Tặng cho tôi...
NhinDoiBangHaiManhVeChai
31-08-2006, 08:54 PM
Đã hết, đã hết, hết thật rồi
Tình ơi đã bỏ, ...bỏ lại tôi
Đứng lặng trời không, mưa giăng lối
Ta với ta cười vẫn lệ rơi ...
NGày đó anh ơi quá xa xôi
Em đứng nơi đây, vẫn nhớ người
Tim yêu tan vỡ ngàn mảnh vụn
Nhớ lại những thời vẫn chưa nguôi!!
---------------:piano:
Ngày Đó đi bên anh
Em hạnh phúc nhất đời
Trong mưa em không lạnh
Vì có anh bên em
Hôm nay một mình em
Đi trong mưa lặng lẽ
Sao hồn nghe tê tái
Thấy lạnh cả gót chân
Tại Anh hay tại em
Mà sao mưa lạnh lẽo
Hồn em như lạc bước
Mưa ướt cả linh hồn
Tình đầu sao chẳng vẹn
Anh hờ hững quay lưng
Trong mưa buồn tuôn ướt
Em lạnh hồn trong mưa
Linh hồn em yếu đuối
Đường tình em mới bước
Sao lại lắm trái ngang
Tình đầu hay tình cuối
Gửi tặng Thu Tím nhé :huglove:
-----------:piano:
NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 09:45 PM
Những buổi chiều ướt nhoã
Vì vắng tiếng yêu xa
Vì tim đã nhận ra
Người ơi sao đi mãi
Em buồn ngây đơn dại
Chỉ vì thứ xa xôi
Ơi thời gian ngừng trôi
Cho ai về đi nhé
Cho mưa thôi lạnh giá
Con đường thu đổ lá
Nước mắt vẫn đẫm nhoà
Ta lại cứ mình ta
Mưa ơi rơi ...rơi nhiều nhé
....Rơi hết sạch tình xa ..xẽ xoá ..xoá xoá nhoà ...
.......................
Cảm ơn ấy nhé ..Cảm ơn những lời nói ấy ..cảm ơn tâm tình ấy ..cảm ơn bài thơ ấy ..cho tớ hết cô đơn ...cho hết những mỏi mòn ..cảm ơn cảm ơn nhé ...!!!
NhinDoiBangHaiManhVeChai
31-08-2006, 11:21 PM
Tím ơi ,tím hỡi ,tím yêu thương
Tím nhớ ,tím thương ,tím đợi chờ
Một chiều Thu Tím , chiều Thu Tím
Ai nghĩ về ai dạ nhớ thương...
----------:piano:
cobequangtri
01-09-2006, 05:39 AM
:type: :type: yeu anh lam nhung anh nao co biet ,nen tron doi anh chang hieu dươc tam tu,nen tron kiep anh van cu hung ho ,de em chet trong thyang ngay cho doi
bươn lam chi khi ho chang yeu minh ,khoc lam chi cho le chua chan.chan lam chi cho ly tương dieu tan, binh tinh lai lac quan yeu cuoc song :)................................................ ...............xin loi nhe vi minh viet ko co dau mong cac ban dung cươi nhe hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.