Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Graduation (Friends Forever) và những dòng lưu bút.



treasure
02-05-2005, 08:43 PM
Chào các bạn, có thể tôi lớn tuổi hơn bạn nhưng tôi vẫn muốn gọi bạn là bạn như vậy chúng ta sẽ gần gui hơn.
Bạn thân mến tôi không biết sẽ có bao nhiêu người, mà hè này sẽ là ngày cuối cùng các bạn được sống trong không khí, giây phút cuối cùng của học sinh. Các bạn chắc cũng đã đọc rất nhiều về thời gian này. Nên tôi không thưc sự nói rằng khi đó bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi muốn các bạn nghe một bài hát, nó không mới nhưng với tôi nó giống như Happy birthday của ngày sinh nhật, happy new year của một năm mới và thời khắc các bạn rời xa, để lại một phần nhưng gì mà cho đến suốt cuộc đời này nó se mãi tồn tại trong lòng các bạn. Tôi đang nói đến ca khúc Graduation (Friends Forever).
Bạn đã nghe, bạn chưa nghe và có lẽ bạn sẽ nghe vào một ngày gần đây nhất. Mọi người đều nghe thấy giai điệu đầu tiên của bài hát, tôi không biết đó là tiếng của nhạc cụ gì vì tôi không hiểu nhiều về âm nhạc, tiếng nhạc mênh mông như vọng về từ một nơi sâu thẳm nào đó, mỏng mảnh và mơ hồ. Giống như một sợi tơ trong suốt của đêm sương có lẽ đó là điều duy nhất nối liền quá khứ và sự hồi tưởng. Âm thanh vang lên, hòa cùng nhạc hay nghe và cảm nhận, tiếng hát như không phải là hát mà là giống tiếng một âm thanh hòa lẫn với tiếng nhạc, tiếng hát không có gắng để vượt lên mà để tan đi. Tan đi cùng quá khứ cùng những kí ức đẹp đẽ và có lẽ trên hơn cả là một nỗi buồn, phải, tại sao lại không buồn khi thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đã trôi qua? tại sao không buồn khi có thể có một sai lầm nào đó mà bạn không kịp sử chữa nó và có thể có một điều gì đó mà có lẽ bạn nên nói với một "ai đó" mà bạn không giám nói. Tiếng hát giục giã ngân cao lên có lẽ để nhắc nhở bạn hãy làm ngay bây giờ, ngay hôm nay.
Tôi cũng đã từng là một học sinh, từng có quãng thời gian đep nhất của mình và khi tôi nhớ lại nó tôi biết tôi cảm thấy thế nào. Và có thể các bạn sẽ cảm thấy giống tôi khi các bạn rời xa nó. Hãy nghe bạn nhé ! và hãy thả hồn mình theo nhưng giai điệu đẹp nhất mà các bạn được trải qua.

vothuong1402
08-05-2005, 01:11 AM
bạn này ! tôi cũng là một SV thôi . Tuy đã qua thời cắp sách tới trường rùi. Ai cũng vậy thôi, đều vẫn nhớ về thời điểm đó cả. Hãy chân trọng nó bạn nhé. Bởi vì vậy mà tôi vào làm thành viên của HHT

Hoa Tử
04-02-2011, 12:20 AM
Giờ Này Tôi Đang Buồn Vì 1 Người Chưa Từng Găp.Nhưng Tôi Thật Sự Yêu Người Đó Rồi Các Bạn ạk! Tôi Mong Các Bạn Hãy Yêu Tôi.Xin Các Bạn Hãy Nói Vơí Số Điện Thoại 01646169775 Là Mình Yêu Người Đó Lắm! Yêu Mọi Người