Xem đầy đủ chức năng : Tự trách mình!!!
x2uz21.o2O5
14-11-2005, 06:55 AM
Anh trách mình sao ngu muội thế
Lỡ yêu em ko làm gì được cho em
Anh trách mình sao kém cỏi thế
Yêu em rồi anh chả dám nói gì hơn
Anh trách mình trong những lúc cần nhất
Ko ở bên em chia sẻ nỗi buồn
Anh trách mình giờ đây chỉ ngồi hóng
CHứ thật sự chả làm được nhiều hơn...
-----------------------------------------------
Em à, cơn mưa qua thì trời sẽ lại sáng, mọi thứ rồi sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.Em hãy đừng buồn đừng khóc anh ko muốn thấy em như vậy và thêm 1 số người nữa cung ko muốn như vậy.Em là tất cả của lòng anh em đừng buồn hãy để tat ca nhung gi la kho dau nhat anh se ganh hộ em---ko thể nói lên bằng lời nói---Anh trách mình---Hãy vui lên em nhé!!!
tieuthukhocnhe
14-11-2005, 07:05 AM
tự trách mình yêu thương trong vô vọng
để đêm về chỉ mơ mộng nhớ thương
tự trách mình sao dại dột vấn vương
để màu tim lạc đường phai hương cũ
tự trách mình dại khờ ngày xưa cũ
để mãi là viển tưởng 1 tình yêu
tự trách mình xưa chẳng dám nói nhiều
bao thương nhớ những điều chưa dám ngỏ
tự trách mình mang lá gan con thỏ
chiếc nhẫn cỏ đã tan úa lâu rồi
tự trách mình......trách duyên phận đơn côi
prettyanhthu
14-11-2005, 10:16 AM
Đừng trách mình vì chuyện yêu đương
người người ai cũng vậy cũng thế thôi
Cũng cười rồi khóc tan tư vỡ mộng
nếu trách, trách trời chia cách lứa đôi
Selena
14-11-2005, 01:36 PM
Đừng Trách mình nữa anh
Có những lúc ở gần có làm được điều gì đâu
Ai nào đâu biết được điều gì sẽ và đang xảy ra
Em chỉ buồn nhưng rồi sẽ qua
Em chỉ cần niềm tin và tin
Tin rằng ngày mai điều đó sẽ qua
tieu_bao
14-11-2005, 04:37 PM
anh trách mình không giết em đi
cho em sống cũng để làm gì
thui thì biến em thành người ở
cho em niếm mùi bị anh đì
tuananh_vn
14-11-2005, 08:02 PM
hãy trách cuộc đời
Không cho anh gần em
hãy trách thời gian
đã mang em đi không trở lại
hoa cong chua
14-11-2005, 09:01 PM
sao em có thể trách đời
có trách thì trách lòng người dễ thay
thời gian không hay tình là chi
cớ sao lại trách chỉ vì thời gian?
x2uz21.o2O5
14-11-2005, 10:33 PM
Đừng Trách mình nữa anh
Có những lúc ở gần có làm được điều gì đâu
Ai nào đâu biết được điều gì sẽ và đang xảy ra
Em chỉ buồn nhưng rồi sẽ qua
Em chỉ cần niềm tin và tin
Tin rằng ngày mai điều đó sẽ qua
Một ngày mới sẽ đến
Mang bao giấc mộng hồng
Và em ở trong đó
Tình yêu của anh ơi...
nhoc_nhoc
14-11-2005, 10:42 PM
ta trách mình yêu rồi lại dang dở
cũng đành vậy gom góp chút tình thôi
nghĩa ân giờ sao đượm mãu oan trái
hụt hẫng nơi này chỉ mình tôi .......
tokyo
14-11-2005, 10:55 PM
Trách mình thì có ích chi
Hay là hãy cố quên đi chuyện buồn
Để cho những hạt mưa tuôn
Rơi vào cây nọ đang buồn thiếu mưa....
x2uz21.o2O5
14-11-2005, 11:04 PM
Chẳng ai có thể hiểu vì sao anh buồn
Chẳng ai có thể hiểu vì sao anh lại thế...
Chỉ có em cần hiểu vì sao thế nào...
Vì anh yêu em anh tự trách mình...
nhoc_nhoc
14-11-2005, 11:11 PM
ta trách mình ..nói xa mà cứ nhớ
để niềm đau chất chứa cả tâm hồn
Tìm đâu anh ?...những giây phút dỗi hờn
Để nghe mãi giọt tình hoài vang vọng
x2uz21.o2O5
14-11-2005, 11:15 PM
Anh yêu em nhưng con tim anh đau vì em ko gần anh nữa rồi...
----------------------------------------------------
Càng xa em anh càng thấy nhớ
Thấy làm gì để hoàn thiện chính mình hơn
Thấy làm gì để hợp với em hơn
Thấy làm gì để yêu em được mãi
allia_inlove
15-11-2005, 01:16 AM
Oán làm gì trách để làm chi
Dẫu biết thế nhưng biết phải làm gì
anh và em đâu được gần nhau
Tiếng yêu thương chưa nói thật lòng
x2uz21.o2O5
15-11-2005, 03:34 AM
Dựa vào đâu em nói ko thật lòng
Tuy là câu nói nhưng Lòng anh đau nhói
Tuy rằng xa nhau nhưng tình cảm luôn chân thật
LÀ một cái gì đó nhưng đừng nghĩ anh lừa dối em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.