PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ cùng các bạn



MaiAnh
14-11-2005, 05:15 AM
Biệt biệt ly ly buồn chia cách
Cười cười nói nói vẫn chia đôi

MAiAnh

* Lãng Tử *
15-11-2005, 03:49 AM
sầu sầu khổ khổ tình vẫn xa
khóc khóc thương thương lệ nhạt nhòa
buồn đâu chất chứa thêm mong nhớ
nuốt hận vào lòng cố quên nhau

Sắc Thu Phong
15-11-2005, 08:36 AM
Biệt biệt ly ly buồn chia cách
Cười cười nói nói vẫn chia đôi
MAiAnh

Biệt ly, ly biệt cách đôi tình
Cười cười nói nói tách môi xinh
Nhắm mắt mơ màng người xẽ thấy
Môi gắn đôi môi tình sinh tình

MaiAnh
15-11-2005, 09:31 PM
hợp hợp tan tan buồn nhung nhớ
Yêu yêu ghét ghét thoảng mưa bay
sầu đông đông khép cho nhung nhớ
Lãng tử đa tình hoài cố nhân

MaiAnh

tokyo
15-11-2005, 10:56 PM
Nhớ nhớ quên quên lòng vẫn nhớ
Cười cười khóc khóc dạ thêm sầu
Nhớ người người nhớ càng thêm nhớ
Cứ đứng nơi đây ngóng một người...

MaiAnh
22-11-2005, 02:51 AM
Nhớ thương thương nhớ lòng thêm khổ
Vương tình tình mãi vuột tầm tay
Tình yêu lăng kính màu hồng thắm
Hạnh phúc khi người có niềm tin

MAiAnh

dieptieuho_anhyeuem
28-11-2005, 07:46 AM
bồn chồn bước lại lệ sầu mong
nhớ nhớ thương thương một tấm lòng
ngày xưa ta lại trao lời nhớ
một chút hương phai một nắng hồng

prettyanhthu
28-11-2005, 10:36 AM
Mơ mơ màng màng một đời người
Ước ước mong mong cho phí giờ
Mơ chi mơ hoài để cho thất vọng
ước gì ước mãi rồi hận mình

băng tâm tiểu thư
29-11-2005, 05:49 AM
Vương vương vấn vấn sầu hòa lệ
Yêu yêu hận hận tình là thế
Nhân sinh muông kiếp vẫn dam mê
Bởi không ai thấu được chữ tình

lợn_rừng83
29-11-2005, 07:18 PM
Yêu yêu ghét ghét thương thương hận
Thương hận bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Cuộc đời lãng tư phiêu diêu
Tựa như làn gió sớm chiêu dong chơi

MaiAnh
29-11-2005, 08:27 PM
Anh yêu yêu mãi một người
Nhìn trong đôi mắt ngàn lời thương yêu
Yêu anh nắng vội ngã chiều
Con chim nhạn trắng điều hiu lối về

MaIAnh

lợn_rừng83
30-11-2005, 01:38 AM
Chim không mỏi vì đường dài có bạn
Anh không buồn đẫu đời có gian nan
............................................

yuui_shinzo
30-11-2005, 04:59 AM
Gian nan là ở ta kìa
Gian nan cách mấy Yuui ko chùn lòng

MaiAnh
01-12-2005, 02:43 AM
Một ngày rồi lại một ngày
Cung đàn ai nỡ bứt dây ái tình
Vắng anh, lẻ bóng một mình
Nhìn mưa chợt nhớ bóng hình người xưa

MAiAnh

yuui_shinzo
01-12-2005, 02:57 AM
Thành phố lúc này chả mưa
Làm sao Yuui nhớ bóng hình ai đây

MaiAnh
01-12-2005, 03:09 AM
Thành phố lúc này chả mưa
Làm sao Yuui nhớ bóng hình ai đây

Thành phố mưa tuôn ngập lối về
Chắc em - cô bé vẫn mải mê
Nhặt trái kết bông xếp hình bướm
Nên quên hình dáng ánh trăng thề

MAIAnh

yuui_shinzo
01-12-2005, 03:31 AM
Yuui nào có thích kết gì
Chỉ là mắc bận an kem đó mà

MaiAnh
01-12-2005, 03:44 AM
[QUOTE=yuui_shinzo] Yuui nào có thích kết gì
Chỉ là mắc bận an kem đó mà [/QUOTE

Sao Mai chung vách chung nhà
MÀ Ui không rủ tiếng nào vậy ta hihih
MaIAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 04:20 AM
ui nhường cho anh đấymà
để anh có dịp sang nha mời em

yuui_shinzo
01-12-2005, 04:30 AM
[QUOTE=yuui_shinzo] Yuui nào có thích kết gì
Chỉ là mắc bận an kem đó mà [/QUOTE
Sao Mai chung vách chung nhà
MÀ Ui không rủ tiếng nào vậy ta hihih
MaIAnh
Rủ Mai sẽ mất 1 phần
Chừng nào en kem mời Mai một lần

boy_dance
02-12-2005, 02:24 AM
các bạn làm thơ hay quá trời luôn.
mình ko biết làm thơ, nhưng cũng làm đại cho vui, thơ quề giốn của mình nè:

Trời trời đất đất ở hai cực,
sông sông núi núi ở hai phương.
tình tình mãi mãi là vô tận,
yêu yêu ghét ghét chuyện bình thường.

yuui_shinzo
02-12-2005, 04:04 AM
Dzậy You khiêm tốn quá trời
Thơ kia như thía dở sao đặng đừng

boy_dance
02-12-2005, 09:06 PM
anh đây ko biết làm thơ,
chỉ biết ăn học, đi chơi tối ngày.
cho nên thân xác anh gầy,
nhưng mà dễ chịu, dễ thương lắm à!

biết yêu là sẽ khổ nhiều,
biết yêu là sẽ trăm điều khổ đau.
thế mà chẳng hiểu vì sao,
người ta vẫn cứ cấm đầu vô yêu.

em ơi ! anh làm thơ như vậy có được ko vậy
nếu có dở thì đừng có chê nha

yuui_shinzo
03-12-2005, 01:30 AM
Đi chơi mà đến rạc người
Thật sự mà nói bó body lùn

Yuui nào đâu phải nhà thơ
Thì sao mà dám phê bình thơ ai

thanhnguyen
03-12-2005, 01:39 AM
Hợp hợp tan tan đôi lời tiễn biệt
Sầu sầu bi bi hãy quên đi
Đừng cất giữ những lời cũ kĩ
Bởi yêu thương đâu còn nữa chi...

yuui_shinzo
03-12-2005, 01:48 AM
Yêu là dzậy đâu khổ thật nhiều
Hết yêu rồi ta lại như xưa

dark2412
03-12-2005, 11:09 PM
Đêm xuân lầu nhỏ tiếng mưa rơi
Thề hẹn bên nhau suốt cuộc đời
Bóng nguyệt đêm nay người xưa hiếm
Bao giờ tìm lại ánh trăng xưa.

Tui đây cũng mới tập làm thơ
Cũng biết bơ vơ,cũng thẫn thờ
Cũng tìm cảm hứng nơi xa lạ
Cũng làm ra được nhìu bài thơ.

dieptieuho_anhyeuem
04-12-2005, 08:43 PM
ôi tình yêu thủa ấm nồng
mà nay nàng đã theo chồng nàng đi
tình xưa nay đã biệt li
cho người ở lại nên thi hứng buồn

langtukiem87
05-12-2005, 04:36 AM
sầu sầu hận hận làm chi nữa
ghét ghét yêu yêu cũng vậy rồi
thôi thôi ta hãy đừng yêu hận
1 kiếp phiêu du 1 kiếp người

yang_kt
05-12-2005, 11:11 PM
Ta ta người người giờ xa vắng
Nam Nam Bắc Bắc đã đôi đường
Người về nhớ người sầu muôn lối
Tỉnh mộng lá úa rụng đêm thâu.

tieuthukhocnhe
06-12-2005, 05:07 AM
đêm tỉnh mộng hạnh phúc cũng tan tành
ở nơi nào bán hạt giống màu xanh
em mua về tặng anh làm kí ức
ở nơi nào giấy hoen màu tím mực
tặng 1 người ở nơi ấy xa xa ????

hanquoc00
06-12-2005, 05:11 AM
Đã là mộng thì không bao giờ có thực
Giấc mộng buồn là kí ức đau thương
Hãy quên đi một giấc mộng buồn
Để kí ức đau thương không còn vương vấn nữa

lê thị ái ly
06-12-2005, 05:16 AM
Buồn làm gì cho đời đau khổ
Khóc làm gì cho lệ chứa chan
yêu làm gì cho đời u ám
Thương làm gì cho đời nó tàn

hanquoc00
06-12-2005, 05:43 AM
Sống không yêu thì nhiều đau khổ
Sống không khổ thì lỗ bít bao
Sống làm sao vừa yêu vừa khổ
Thì không khổ không lỗ nhen em

trungtv
08-12-2005, 06:58 AM
sầu sầu hận hận tình cũng thế
nhớ nhớ thương thương chỉ thế thôi
bởi mấy ai iu mà hạnh phúc
tình đời , tựa gió thoảng qua mau !

nick name : gianhon_lamminh_xanhau61259

prettyanhthu
08-12-2005, 02:53 PM
lơ lơ làng làng ai mà biết
mơ mơ màng màng ai ma hay
khi thất tỉnng lại quá muông rồi
tình đã cuốn mất theo gió mây

hoangdaica113
09-12-2005, 05:54 AM
Nhớ nhớ thương thương chi cho khổ
Yêu yêu ghét ghét rồi sẽ xa

ok thơ hay quá nè làm sao mà có thể có những vần thơ hay như vậy

trungtv
09-12-2005, 06:38 AM
yêu yêu ghét ghét tình xa cách
sầu hận hận sầu uất tim đau
thôi đành xa cách đành xa cách
để bớt sầu hận lúc cách xa !!!

*Mãi Xa*
09-12-2005, 09:46 PM
Yêu _ mộng mơ
Hận _ thẩn thở
Yêu Hận _ ngẩn ngơ
Vì sao yêu hận suốt đới quá thơ ?

dieptieuho_anhyeuem
10-12-2005, 01:20 AM
lệ hồng sao mãi mãi rơi
cho người nơi ấy không vơi nỗi buồn
từng chiều giọt lệ vẫn tuôn
cho người nơi ấy hoàng hôn mong chờ
người ơi bao giờ đến thủa
tiếng cười chào đón hai ta sum vầy

hoangdaica113
11-12-2005, 07:09 PM
Nhớ nhớ thương thương chi cho khổ
Yêu yêu ghét ghét chút thêm sầu

Mr.Ngọc
11-12-2005, 08:50 PM
Mưa mưa nắng nắng trời luôn thế
Ghét ghét thương thương mãi vậy thôi
Thù thù hận hận chẳng xa rời
Đắng đắng cay cay mình tôi chịu

prettyanhthu
11-12-2005, 08:54 PM
nhớ thương thương nhớ một người thôi
chuyện yêu đương có gì tội lỗi
hận thù thù hận làm chi thế
cứ như dòng suối lang thang trôi

sinhdanau
13-12-2005, 12:08 AM
lệ lệ tủi tủi hờn không xiết
hận tình sao cứ vẩn mải iu

langtukiem87
14-12-2005, 04:24 AM
tình kia đi mãi mình tôi khổ
ghét ghét yêu yêu cũng xa rồi
cố gắng níu tình tình vẫn thế
một bước cô liêu bước về đâu