figo
14-11-2005, 12:10 AM
Ta về cánh đồng ký ức - Tuổi thơ xô ngả nghiêng chiều
Ta về cánh đồng ký ức
Tuổi thơ xô ngả nghiêng chiều
Lúa vàng lên hương rạo rực
Ngang sông tiếng vắt sáo diều
Ta về bên dòng nước cũ
Bâng khuâng bên lở bên bồi
Chất chồng bước chân lam lũ
Dập dềnh sóng nước xa xôi
Ta về với ngôi nhà lá
Che cuộc đời đầy nắng mưa
Bao nỗi gian nan vất vả
Thấm từng thớ đất vườn xưa
Ta về tìm thời bé thơ
Lang thang bao nỗi vui buồn
Dáng chị y như dáng mẹ
Cơm chiều xới cả hoàng hôn
Ta về cánh đồng ký ức
Tuổi thơ xô ngả nghiêng chiều
Lúa vàng lên hương rạo rực
Ngang sông tiếng vắt sáo diều
Ta về bên dòng nước cũ
Bâng khuâng bên lở bên bồi
Chất chồng bước chân lam lũ
Dập dềnh sóng nước xa xôi
Ta về với ngôi nhà lá
Che cuộc đời đầy nắng mưa
Bao nỗi gian nan vất vả
Thấm từng thớ đất vườn xưa
Ta về tìm thời bé thơ
Lang thang bao nỗi vui buồn
Dáng chị y như dáng mẹ
Cơm chiều xới cả hoàng hôn