PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta không khóc



Mua Sao Bang
13-11-2005, 10:10 PM
Ta không khóc, ta quyết là không khóc
Mà đêm qua nước mắt lại chảy dài!
Ta yêu lắm, màu hoa phương vĩ,
Hàng ghế đá, sân trường bướm trắng

Nắng hạ sang tiếng ve rợp trời!
Ta lại nhớ, thế rồi ta lại nhớ,
Nhớ áo ai bay trắng cả đêm về
Để bao đêm ta trở mình không ngủ!

Đủ cả trăm, cả một nghìn lân!
ta lại nhớ, và ta lại khóc
Như trẻ thơ, như con nhóc bên nhà
Mà xưa ấy, ta vẫn thường nhung nhớ!

Akite_for_you
14-11-2005, 12:19 AM
Ta không khóc, và ta không thể khóc
Còn gì đâu ngoài những nỗi chua cay
Ta đã thề, đã hứa với hàng cây
Mưa cứ gào nhưng ta không thể khóc

Nước mắt đã khô, đã cạn hết thật rồi
Nước mắt chảy vào trong chà con tim đau xót
Khóc khô rồi, giờ ta không thể khóc
Dẫu chẳng quên, dẫu vẫn nhớ về người !

tokyo
14-11-2005, 02:20 AM
Nước mắt rơi mãi chẳng ngừng
Cho dù có khóc suốt tuần chẳng khô
Thôi thì ta cứ làm thơ
Để cho thơ khóc còn ta nhớ người...

Lost.
14-11-2005, 02:43 AM
Nhất định rồi, không thể nào ta khóc
Bởi giọt buồn không níu nổi chân ai
Nhưng dẫu khóc thì nào có ai hay
Nên không khóc không thể nào ta khóc

Akite_for_you
14-11-2005, 03:33 AM
Nứoc mắt này chỉ là giọt mưa thôi
Rớt rơi giữa đời rơi vào má thắm
Nứoc mắt này là giọt mưa thôi
Hoà biển lớn, hoà làm biển khổ !

hoa cong chua
14-11-2005, 03:45 AM
nước mắt đã cạn
lệ chẳng cần chi
mà phải việc gì
khóc vì người tình kia

Akite_for_you
14-11-2005, 03:49 AM
mưa rớt xưông ai hay khi nào hết
mưa rớt xưống ai hay khi nào khô
thà cứ thế, cứ đau rồi cứ khóc
rồi sẽ quền, rồi lại sẽ bình yên !

tieuthukhocnhe
14-11-2005, 07:26 AM
ta ko khóc
em dặn lòng ko khóc
bởi nước mắt nào xoa dịu nỗi đau
nhưng mắt em tất cả thành vô màu
nếu ko khóc làm sao tan kí ức ??????

Tình Nhat Phai
17-11-2005, 08:02 AM
Ta không khóc bởi ta không muốn khóc
Ta không khóc bởi ta không muốn khóc
Ta không khóc bởi ta không muốn khóc
Ta không khóc bởi ta không muốn khóc
------------------------Chỉ thế thôi ...

prettyanhthu
17-11-2005, 12:04 PM
Ta sẽ ko khóc và ta ko muốn khóc
vì người yêu ấy giờ đã nay đi xa
nhưng lệ này sao tự tình tuông ra
nước mắt giờ ước ẫm trên mi

trái tim em đã chết ngày anh ra đi
hình bóng anh, em thấy trong cơn mơ
em vẫn yêu, vẫn thương, và vẫn nhớ
vẫn khóc, khóc mãi vì mất anh

Lost.
17-11-2005, 08:56 PM
Không muốn khóc hay là không thể khóc
Dẫu đôi khi ký ức bỗng ùa về
Không muốn nhớ hay chẳng hề quên được
Ngậm ngùi nhìn những giọt nước không tên

Akite_for_you
18-11-2005, 09:35 PM
Khóc, rồi cưòi, rồi thấy tháng năm trôi
Ta vẫn mong, vẫn đợi chờ kỉ niệm
Dẫu chẳng thể hoá thành biển cả
Cũng xin làm con sóng ngoài khơi !

okanobee
18-11-2005, 10:17 PM
Em sẽ khóc khi nỗi đau dằn xé
Khi trái tim gào thét , kẻ phụ ta
Khi ai kia vẫn cứ thế rời xa
Dẫu lòng em vẫn mặn mà , lưu luyến

Akite_for_you
18-11-2005, 10:41 PM
Lòng chẳng thể dẫu ta mong mưốn lắm
Khóc cho vơi hết những nỗi sấu
Khóc cho cạn những vui bưồn dĩ vãng
Để mai này ta vẫn cứ lớn khôn!

Mua Sao Bang
19-11-2005, 12:14 PM
Ta lại khóc mỗi khi lòng chợt nhớ
Rồi lại cười không hiểu cớ vì sao!
Ta đã lớn, mà sao ta vẫn khóc
Rồi thật nhiều, hơn cả những ngày xưa??