PDA

Xem đầy đủ chức năng : thất tình nhân vào uống rượu đối thơ nha!



tokyo
13-11-2005, 08:08 PM
Đời sao lắm kẻ thất tình
Sao ta lại phải sầu tình vì ai
Thôi thì một chén rượu cay
Ta hãy cùng uống cho phai chút sầu
Nào bạn chớ vội đi đâu?
Rượu ngon nghìn chén đêm thâu hẳn về

tokyo
14-11-2005, 09:37 PM
Thất tình thì hãy cạn chung
Cho vui thoáng chốc tương phùng hôm nay

Akite_for_you
14-11-2005, 10:03 PM
Tê lưõi, rượu cay, choếnh choáng lòng
Tháng ngày lần lữa với men say
Lòng ta sầu, ta say, ta cứ ưống
Cho đơạn tình này mãi ly tan !

tokyo
14-11-2005, 10:07 PM
Ừ bạn vào đây cứ uống đi
Dẫu rượu có cay tê đầu lưỡi
Còn hơn ta phải để hồn đau
Ôi hỡi tình ngươi ...thôi cứ uống...

tokyo
14-11-2005, 10:50 PM
Nếu bảo rượu ngon không ích gì
Mà sao bao kẻ vẫn nhâm nhi
Hay là rượu đó mang chút vị
Nên Cỏ chẳng dám uống vài ly....

Akite_for_you
15-11-2005, 12:10 AM
Ưống rồi say, rồi quên ngày tháng tuyệt
HỒn ta say, ta vẫn cứ ngất ngây
Chẳng biết nữa, đến khi nào ta chết
Men rượu sầu, cũng chưa lẫn mùi chua !

tokyo
15-11-2005, 02:01 AM
Hôm nay mưa cứ rơi rơi mãi
Một mình ta với chút sầu phai
Chẳng biết nơi phương trời xa ấy
Lòng em có được ấm hay không?....

Restart
15-11-2005, 02:17 AM
bên này tuyết lạnhlắm anh ơi
cái rét xe lòng, rét đầy vơi
mình em với chút bưồn trong gió
ơi hỏi tình ta, giống tuyết khong ?

tomato123
15-11-2005, 02:31 AM
Chỉ là một chén rượu cay
Chẳng say men rượu mà say men tình

tokyo
15-11-2005, 02:33 AM
Đã lạnh sao em không về chứ
Ở mãi đó chi rét xe lòng
Để anh sưởi ấm lòng ai đó
Dẫu một lần thôi người hỡi người

Dẫu biết tình ta như tuyết trắng
Chỉ được bên nhau độ cuối đông
Rồi hay đứa mỗi người mỗi ngã
Hai phương trời lạnh lắm ai ơi....

Lost.
15-11-2005, 02:47 AM
Lạnh lắm không anh mùa đông vắng
Tuyết dày ngập trắng lối em đi
Chờ em anh nhé, chờ em nhé
Em về theo nắng xóa chia ly

tokyo
15-11-2005, 03:09 AM
Được nghe như thỏa nổi lòng
Cho anh ấm lại cho lòng bớt đau
Hội ngộ ôi đẹp làm sao
Anh em khi ấy đôi nào đẹp hơn
Rồi ta sẽ ngắm mây bay
Cùng nhau ta bước thỏa ngày nhớ mong....

Akite_for_you
15-11-2005, 03:16 AM
Chỉ là một chén rượu cay
Chẳng say men rượu mà say men tình


Chỉ là một chút men tỉnh
Mà sao ta hết một đời chẳng wen !

tokyo
15-11-2005, 03:22 AM
Rượu say ơi hỡi thì say
Dẫu là một chén thì mình cũng say
Dẫu tình ta cũng phải say
Nhưng mà một chút cũng đau đớn lòng....

hoangson0902
15-11-2005, 03:27 AM
rượu gò công ai dong ngươi ấy uông.... rượu bến tre lè phè tới sáng !!!!!!!!!!

tokyo
15-11-2005, 03:36 AM
Rượu ngon ừ phải rượu ngon
Nhưng mà tiếng rượu Gò Đen nhất nhì
Nếu bạn đã biết chút men
Nào đây một chén Gò Đen xin mời...

mudo016
15-11-2005, 10:13 AM
Nhâm nhi 1 chén rượu sầu
Nhâm nhi 1 chút men tình cay cay
Nhâm nhi 1 chén rượu nồng
Nhâm nhi 1 chút hương tình mê say

rượu đâu có thể say người
rượu đâu có thể để tình ta say
có say cũng chỉ vì người
có say cũng chỉ vì người ta thương

Lost.
15-11-2005, 07:04 PM
Uống cạn đi anh ngày tháng cũ
Đừng buồn đừng nhớ những xưa kia
Đừng tìm nhung nhớ trong vô nghĩa
Hi vọng ngày mai nắng trở về

hoa hông đen
15-11-2005, 07:09 PM
Cuộc đời sao lắm đa đoan
Buồn vui mấy nỗi lại thêm thât tình
thất tình ta lại biết mình
Có tài uống rượu như là trương phi

noinhudocvan
15-11-2005, 07:30 PM
qua vườn thơ thấy hay hay
muốn vào nhưng lại sợ lây thất tình

Thất tình lại vẫn chuyện xưa nay
Tìm dến quán men giải thất tình
Thất tình chưa giải men dã dến
men tình chếnh choáng thất tình say.

qua vườn thơ thấy hay hay
muốn vào nhưng lại sợ lây thất tình

Thất tình lại vẫn chuyện xưa nay
Tìm dến quán men giải thất tình
Thất tình chưa giải men dã dến
men tình chếnh choáng thất tình say.

tokyo
15-11-2005, 08:38 PM
Men tình ừ kệ men tình
Mặc ngươi cứ đến mặc tình ngươi đi
Ta đây đã chán những gì
Chút đi chút đến như vì sao rơi....

Akite_for_you
15-11-2005, 08:40 PM
ta chẳng mưốn viết nữa
những dòng thơ dang dở
sao chẳng thể lặng yên
với mình mình một thửo!

tokyo
15-11-2005, 08:49 PM
Rượu đây em hãy uống đi
Dòng thơ dang dở viết chi hỡi người
Thôi thì cứ hãy vui cười
Với mình một thuở,người cười ta vui....

Akite_for_you
15-11-2005, 08:54 PM
men rượu sầu có làm vơi nỗi nhớ
dứt chia tình hết trong một sớm mai
men rượu nồng có làm tan khoảng cách
có xoá nhoà những hờn giận kjhông anh >?

Lost.
15-11-2005, 09:02 PM
Nụ cười ấy, dối lòng thôi người hỡi
Nụ cười này chứa chất những chua cay
Sao uống hoài mà vân chẳng thấy say
Sao cứ nhớ khi muốn quên tất cả

hoa cong chua
15-11-2005, 09:06 PM
trăng kia chỉ sáng một nơi?
người sao lỡ rọi tim người vấn vương
đề rồi ngày tháng nhớ thương
chờ mong khắc khoải tin người ,tình ơi!

pirates_nt
15-11-2005, 09:09 PM
vườn thơ dối dáp dông vui
jay dây góp iy' tài mọn bình thơ
rượu kia men dắng giống tình
có cay có dắng mới là tình iu

Akite_for_you
15-11-2005, 09:09 PM
Sao cứ nhớ khi muốn quên tất cả



Ta đã biết lòng mình chẳng thể lãng quên
Để mỗi sớm cứ dày vò nỗi nhớ
Ta đã biết lòng mình chẳng thể lãng quên
Nên đành xếp hò hẹn một thời vào kỉ niệm

Bởi

Khi mưốn quên là khi lòng nhớ nhất !

Lost.
15-11-2005, 09:14 PM
Phải, phải rồi nhớ nhất là lúc quên
Phải ,phải rồi lúc quên là lúc nhớ
Để ký ức trở về và than thở
"Sao không quên những dang dở ngày nào"

tokyo
15-11-2005, 09:21 PM
Men rượu dẫu không làm vơi nổi nhớ
không làm phai những hờn giận nơi ai'
Nhưng men rượu làm ta say ta tỉnh
Để tìm quên dẫu một phút rùi qua...
Dẫu biết rằng, nào có dối được lòng
Nhưng vẫn cố, để tìm trong quên lãng
Chứ nhớ chi một chút tình đã mất
Để trái tim đau mãi mãi nghìn trùng....

Akite_for_you
15-11-2005, 09:31 PM
Chẳng dám ưống nữa đâu
Say quá rồi cả men tình, men rượu
Chẳng dám ưồng nữa đâu
Nhạt phai rồi , còn gì đâu tiếc nối !


Phải, phải rồi nhớ nhất là lúc quên
Phải ,phải rồi lúc quên là lúc nhớ
Để ký ức trở về và than thở
"Sao không quên những dang dở ngày nào"


Giá như
chỉ một giấc chiêm bao
mai tỉnh dậy
ta thấy mình ko dang dở
Giá như
chỉ một giấc chiêm bao
mai tỉnh dậy
ta thấy mình vẫn hoàn nguyên hạnh phúc
Giá như
chỉ một giấc chiêm bao
sẽ chẳng có những tháng ngày đau khổ
Giá như
ứoc gì
chỉlà giá như !

tokyo
15-11-2005, 09:45 PM
Rượu ngon ngàn chén chưa quá nữa
Môi kia chưa thắm, mặt chưa hồng
Sao người nghĩ uống đi đâu chứ
Để cho chén rượu cũng thấy sầu...

MaiAnh
15-11-2005, 09:48 PM
Càng uống càng say say men rượu
Người cố quên tình tình khó quên
Giữa chốn phồn hoa ôi náo nhiệt
Biết đến nơi nào gặp tri âm

MAiAnh

Akite_for_you
15-11-2005, 09:49 PM
đành vậy thôi, bởi ngưòi đa đoan quá
chén rượu nồng cũng chẳng kịp thưởng hương
thôi đành vậy, dành mặc thôi , tiếc nối
lỗi hẹn ngưòi, bỏ hương rượu chút sầu mang!

bến không thuyền
15-11-2005, 09:59 PM
Rượu buồn ta đây cũng muốn cạn,
Chẳng biết có ai cùng bầu bạn.
Chẵng có ... mình ta cạn mỗi ta,
Cô đơn lặng lẻ ... cạn đi cạn.

tokyo
15-11-2005, 10:22 PM
Vào đây thì hãy cạn chung
Ta hãy cùng uống để mừng gặp nhau
Tri âm nào phải tìm đâu
Vào đây ta đã tri âm rùi mà...

[/B][/B]
Rượu buồn ta đây cũng muốn cạn,
Chẳng biết có ai cùng bầu bạn.
Chẵng có ... mình ta cạn mỗi ta,
Cô đơn lặng lẻ ... cạn đi cạn.
Đã vào nơi đây tức bạn rùi
To xin mời bạn cạn chung thôi
Nỗi buồn hãy để sang một chổ
Để hết cô đơn hết quạnh hiu....

hoa cong chua
16-11-2005, 06:14 AM
đã cạn chén sàu phải cạn sầu
tiêu sầu cho đời bớt khổ đau
tình kia gạt lại không nhắc đến
nâng ly đoạn tuyệt tình nhân duyên

Cô bé yêu đời
16-11-2005, 07:05 AM
Anh đã bỏ em,bỏ em rồi
Vào ngày thu đẹp,nắng xanh trời
Để rồi mỗi khi mùa thu đến
Em ngồi lặng ngắm lá vàng rơi

tokyo
16-11-2005, 10:13 PM
Hôm nay ta say mai lại xỉn
Cứ thế tìm quên một chút tình
Cứ ngắm chi một lá vàng rơi'
Để rồi đông đến lại mong chờ...

Lost.
16-11-2005, 10:42 PM
Thôi về hiện thực thôi người hỡi
Xỉn say ,say xỉn mãi ,đc gì
Tiếc hoài chiếc lá rụng làm chi
Để lòng lại nặng những khi đông về

tokyo
16-11-2005, 11:02 PM
Hiện thực là đây nào phải xa
Lá rụng thì ta chẳng tiếc gì
Chỉ tiếc rượu kia vơi chút chút
Thì ai sao nỡ de^~ rượu phai
Hôm nay Mi.. đã đến đây
Sẳng xin hãy cạn vui vầy với To ...

Lost.
16-11-2005, 11:29 PM
Vui lòng ngồi lại với To
Mong To vớt vát cho lòng nhẹ tênh
Cạn đi một chút chông chênh
Can đi To nhé vơi đi cõi sầu

nhoc_nhoc
16-11-2005, 11:31 PM
Người bỏ tôi chẳng một lời tiếc nuối
Chẳng chia tay, chẳng mi ướt lệ mờ
Kết thúc rồi, đột ngột như giấc mơ
Người bỏ lại, phố dài chưa kịp hết

Để lang thang, bước chân tôi mỏi mệt
Đường còn xa, đi đến, biết bao giờ ?
Củng đành thôi tơ duyên trời đã định .............
Một lần buồn , con phố cũng buồn theo ..............

tomato123
17-11-2005, 03:34 AM
Bắt chước người ta cũng thất tình
Giả hờn giả dỗi nín lặng thinh
Rồi đi vào quán làm ly rượu
Có khó gì đâu chuyện thất tình :D

BrightRain
17-11-2005, 05:33 AM
hihi....
Có khó gì đâu chuyện thất tình
Em vờ giận dỗi mặt nghinh nghinh
Anh về mà cứ đinh ninh,
Không hiểu sao bé bất bình vậy ta..... :)

tokyo
21-11-2005, 11:23 PM
Thế gian ai thích thất tình
Để rồi phải khổ để mình phải đau
Chút hờn dỗi chút rượu cay
Thì ai lại đổi cho ai thất tình....

bobo_haohao
21-11-2005, 11:26 PM
tổ tiên công đức sinh ra rượu
con cháu đời đời vạn kiếp say

tokyo
21-11-2005, 11:31 PM
Thế gian lắm kẻ thất tình
Rượu ngon con`mãi thì mình còn say....

girl nghich ngom
22-11-2005, 01:41 AM
Lý Lịch:
Tham gia ngày: Sep 2005
Bài gởi: 3
Giới Tính: nam

--------------------------------------------------------------------------------

qua vườn thơ thấy hay hay
muốn vào nhưng lại sợ lây thất tình

Thất tình lại vẫn chuyện xưa nay
Tìm dến quán men giải thất tình
Thất tình chưa giải men dã dến
men tình chếnh choáng thất tình say.

qua vườn thơ thấy hay hay
muốn vào nhưng lại sợ lây thất tình

Thất tình lại vẫn chuyện xưa nay
Tìm dến quán men giải thất tình
Thất tình chưa giải men dã dến
men tình chếnh choáng thất tình say.

muahetrang84
22-11-2005, 01:44 AM
thất tình ai thất bằng ta
tình cao cao quá đổ ngay tức thì

duongphuongly
22-11-2005, 02:29 AM
Thất tình hông phải là hết đâu nha
Chỉ là an ủi chuẩn bị kiếm thêm
Kiếm thêm cho đủ mấy bồ để chơi
Thấy zui rồi lại đá cho thất tình

tokyo
23-11-2005, 05:31 AM
Thất tình nào có vui đâu
Sao ai lại thích tập sầu tập vui
Tập chi một chút để rồi
Suốt đời phải nhớ ...người ơi xin đừng...

nguyenminhvan
23-11-2005, 11:13 PM
Nào đây ta hãy cạn chung
Để lòng thanh thản ung dung cười đùa

nick-nack
23-11-2005, 11:22 PM
Thất tình nào có vui đâu
Sao ai lại thích tập sầu tập vui
Tập chi một chút để rồi
Suốt đời phải nhớ ...người ơi xin đừng...


Thất tình là thất tình nhân
Sầu ai sầu oán đổ sầu nhân gian
Thất tình này thất tình nhân
CHo xin chén rượu đổ sầu chiều bưông :D:D

tomato123
23-11-2005, 11:26 PM
Bé ơi quấn tã cũng học đòi :D
Chại wa chại lại cứ loi choi
Thất tình, rịu bia không được uống
Lại đây chú cho bé rổ Khoai

tokyo
23-11-2005, 11:28 PM
Rượu ngon đây bạn xin mời
Uống vào sẽ thấy chơ vơi lạ thường
Không còn phải sợ sầu vương
Vì rươụ sẳng có chút hương cay nồng....

nick-nack
23-11-2005, 11:31 PM
chú nài kì ghê kệ cháu đi
bia rịu lai rai koá xá rì
chú cứ đưa đây, rổ khoai ấy
vừa bóc khoai en vừa ưống bia :so_funny:

cháu koàn wấn tã, chú chẳng tha
đã thía thì đây cháu chẳng sợ
Thạc sĩ kí rì ung cà húi
kó rỏi thì dzìa nấu cà chua :D:D

tokyo
23-11-2005, 11:49 PM
Bia rượu đây này cháu uống đzi
Nhưng đừng có học thất tình chi
Để rồi tới đó sầu khổ lém
Một rá khoai ngon cũng chẳng thèm...

Lost.
24-11-2005, 07:24 AM
Wấn tã thì đã làm sao
Rượi bia vẫn cứ uống vào như không
Vì rằng đã hết bất công
Trẻ con người lớn công bằng như nhau
:D

bến không thuyền
24-11-2005, 07:31 AM
Rượu ngon đây bạn xin mời
Uống vào sẽ thấy chơ vơi lạ thường
Không còn phải sợ sầu vương
Vì rươụ sẳng có chút hương cay nồng....

Có thật sau khi uống xong ,
Vị cay của rượu khiến lòng chẳng vương .
Cuộc đời sẽ phấn chấn hương ?
Vậy thì ta uống vấn vương điều gì

tokyo
24-11-2005, 07:40 AM
Vấn vương chút rượu thơm nồng
Vấn vương tri kỷ chung lòng nhớ ai
Vấn vương một chút tình phai
Nhưng rồi sẽ hết vì say rượu rồi...

Lost.
24-11-2005, 07:43 AM
Cơn say ấy rồi cũng sẽ đi qua
Còn nỗi nhớ liệu có tàn theo gió
Một khoảng trống như vẫn còn nguyên đó
Bởi một lần gio....... đến gió lại đi

tokyo
24-11-2005, 07:52 AM
Gió đến gió đi ừ kệ gió
Đây rượu tri kỷ với nàng thơ
Mặc cho nổi nhớ còn hay mất
Ta cứ vui say chuyện với trò...

Lost.
24-11-2005, 08:00 AM
Nỗi nhớ kia thì vẫn còn nguyên vẹn
Chỉ là tạm thời chứ nó vẫn còn nguyên
Trò chuyện bây giờ thì cũng chỉ tạm quên
Ừ mặc kệ cứ chuyện trò đi vây.

cobevuitinh
24-11-2005, 08:07 AM
neu that tinh em cho anh bai tho em nghi dem den cho co day doc chac
thi xem quay ve voi anh".hi.............hi:blinking:
em than men '
dau tho anh chuc em nhieu calo de em khoe ,lan dau gap em anh cu ngo nhu kiep trươc gap em , xa em vai ngay anh cu ngo nhu vai nam. anh cua em la ca mien nam chin tong bang gia , nu cươi cua em la ca mien bac ngu quen con khi goit le em roi la ca 7 mien chim trong lu lut,,,,,,, oi thoi? quac vat........ moi khi anh khat em la vai bia hoi cai khat khung khiep mua he : oi em that vo dich ::jerry:
thui thu da dai du chi la chut trai tim anh. em thay ko neu em yeu anh , anh nguyen dang ca trai tim long niem nay dem nau chao cho em bo boi ,,,,,,,,, hang VN chat lương cao do em
............love.............love...........love.. .............YEU..............love................ .............love
........................love...................... .love...................EM.................love... ...............
...........love...................love............ ............:guoc: ....................love......:madsung:
..........love....NHEU.................love....... ............love...bai viet : ngươi ko bit to tinh

tokyo
24-11-2005, 08:14 AM
Đêm nay không sao cũng chẳng trăng
Chỉ có tri âm ta với nàng
Thôi thì vui vẻ cùng to nhỏ
Để thỏa những ngày ta gặp nhau....

Lost.
24-11-2005, 08:18 AM
Nhật chí rồi, đêm nay trời vẫn lạnh
Nên chẳng có trăng cũng chẳng có sao
Ta chuyện trò to nhỏ với nhau
Như đã nói để thoả long gặp gỡ

tokyo
24-11-2005, 08:20 AM
To cô bé vui tính:
Sao vào mà chẳng làm thơ
Còn viết không dấu ôi trời hiểu đâu

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:33 AM
tình yêu thoảng qua như cơn gió
Người đi ta lẻ bóng 1 mình
Còn chút gì vương với ký ức
Cầm ly rượu lên ta chuyện trò

nick-nack
24-11-2005, 08:35 AM
Bia rượu đây này cháu uống đzi
Nhưng đừng có học thất tình chi
Để rồi tới đó sầu khổ lém
Một rá khoai ngon cũng chẳng thèm...

Chú nài kì ghia, trả cháu đây
Rịu bia chú ưống, cháu cũng ưống
Thất tình là chi ai mà biết
Có rá khoai ngon fải ưống bia :so_funny:

Ôh hay ai đến ai rồi ai lại ra
Rịu kia chẳng ưống cứ hững hờ
Đã có chút lòng đừng bỏ lỡ
Rịu với mồi ngon ngại ngần chi :3nhay:
(kó rá khoai lang của enh Cà :D)

bé bi
24-11-2005, 11:52 PM
Rượu giết ta ngày mai ta tĩnh
Tình giết ta chết mãI nghìn thu

tieu_bao
25-11-2005, 12:00 AM
đa tửu thì ắc bại tâm
nhưng mà uống ít có nhầm gì đâu
huống chi mới có vài bầu
uống thêm lít nữa cái đầu nó quay
không ngờ xỉn đến như vầy
thơ đâu không thấy đã say ngủ rồi
phải chi có thêm chút mồi
nhầu cho tới sáng vẫn ngồi nhậu thôi

BrightRain
25-11-2005, 12:12 AM
đa tửu thì ắc bại tâm
nhưng mà uống ít có nhầm gì đâu
huống chi mới có vài bầu
uống thêm lít nữa cái đầu nó quay
không ngờ xỉn đến như vầy
thơ đâu không thấy đã say ngủ rồi
phải chi có thêm chút mồi
nhầu cho tới sáng vẫn ngồi nhậu thôi
Trùi ui có vài lít thôi,
Mà sao bảo ít lại ngồi đến đêm,
Dù cho mồi nhậu có thêm,
Thì thôi bạn nhé ngủ êm đến chiều
Tôi uống chẳng được bao nhiêu
Được vài ba chén lắm điều phun ra
Lại thêm được cả cái loa
Bô bô tôi hát cả nhà phiền thay
Mặt mũi nhìn thì đỏ gay
Đôi chân xiêu vẹo,quay quay cái đầu
Nhìn đâu cũng thấy một mầu
Thôi Be xin khất một chầu,được không? :blinking:

tokyo
25-11-2005, 11:41 PM
Rượu cay nào có ngon đâu
Nhưng sao phải uống để đầu quay quay
Chỉ vì một chút tình này
Nên ta phải uống để quay quay tình
Cho nó chóng mặt đau mình
Để rồi chạy mất thì mình hết đau(tình)
Lúc đó ta hãy một chầu
Nhưng không phải rượu mà chầu bia tươi...
Lúc đó Bye chẳng sợ chi
Rồi ta cùng uống mừng vì tri âm...

bachlongphi
27-11-2005, 08:57 PM
Thất tình nào phải không hay
Thất tình ta đã có ngay thơ sầu
Rượu kia dẫu có ngon gì
Ta đây có uống rồi thì cũng say

Lost.
28-11-2005, 03:57 AM
Ô thế chưa nguôi nỗi thất tình !!!
Uống hoài chỉ thấy những chông chênh
Nỗi buồn dẫu biết vẫn chênh vênh
Nhưng thôi người hỡi buồn chi mãi ......

tokyo
28-11-2005, 04:19 AM
Hôm nay lại gặp nơi đây
Chuốc liền một chén rượu đầy trao tay
Nghe rằng không khoẻ phải hông
Chẳng hay Mi đã phần nào khoẻ chưa?...

Lost.
28-11-2005, 04:23 AM
Hôm nay lại gặp nơi đây
Chuốc liền một chén rượu đầy trao tay
Nghe rằng không khoẻ phải hông
Chẳng hay Mi đã phần nào khoẻ chưa?...
Cảm ơn to đã có lời
Hôm nay Mi đã khoẻ rồi To ơi
Mi xin chúc lại một lời
Mong rằng To với mọi người khoẻ nha!!!

hoa cong chua
28-11-2005, 06:38 AM
khi ta sầu ta tìm đếm rượu
uống vài ly cho vơi hết nỗi buồn
buồn chưa hết sao bình kia đã cạn
biết uống gì cho sầu mãi chết đi

prettyanhthu
28-11-2005, 09:16 AM
Ta uống mãi nhưng sầu vẫng còn
tim vẫn nát và lệ vẫn rơi
rượu cạn rồi giờ ta mắn đời
hận trời sao chia cách chúng tôi

tung9d
28-11-2005, 09:11 PM
Rượu sầu ai cạn cùng ta
Để vơi đi nỗi xót xa trong lòng
Tình đầu ta vẫn ngóng trông
Vẫn chờ,vẫn đợi,vẫn không quên người

Mua Sao Bang
28-11-2005, 09:22 PM
Có uống mãi nỗi sâu vương vần mãi
Nỗi sầu vơi! hay lại càng sầu
Mối tình đầu ta trao người đó
Người có nhớ, hay chỉ ta chờ?

tung9d
28-11-2005, 09:38 PM
Chờ hoài,chờ mãi sao không thấy
Bóng hình người ấy mãi nơi đâu
Để ta ôm mãi với chén sầu
Vì ta vương vấn mối tình đầu....

doccongoc
29-11-2005, 04:13 AM
Em bảo đi làm nhưng ở đâu?
Trời thì càng lúc càng mưa mau
Còn tôi một mình bên ly rượu
Nhớ em và.. dĩ vãng buồn đau.

hoa cong chua
29-11-2005, 07:34 AM
Rượu sầu ai cạn cùng ta
Để vơi đi nỗi xót xa trong lòng
Tình đầu ta vẫn ngóng trông
Vẫn chờ,vẫn đợi,vẫn không quên người
cangd sầu càng uống càng sầu thêm
tìm đâu thấy lại trái tim em
em đã chết trong tình anh từ trước
lúc tự người cương quyết bước ra đi

Lost.
29-11-2005, 09:50 PM
Cú trách tại sao mình ngốc nghếch
Khi không đành viết nổi một chữ quên
Khi tự mình thắp những nỗi sầu lên
Khi rượi cứ uống hoài không hết

hoa cong chua
29-11-2005, 10:03 PM
việc sao lại trách khi tình cũ
cũng đã xa, thành hoài niệm đã lâu
hãy để nó dàn trôi theo ngày tháng
còn mình ta in chút một mối sầu

prettyanhthu
29-11-2005, 10:06 PM
quên sao được nổi sầu
uống sao hết rượu nồng
khóc cho đỏ má hồng
đế cho cạn lệ buồn

Lost.
30-11-2005, 09:57 PM
Ruổi rong tìm một chữ quên
Để không nhớ nữa cái tên một người
Ruổi rong tìm một nụ cười
Để khong phảo khóc sau những lời yêu xưa

tokyo
01-12-2005, 06:50 AM
Đi tìm ôi đã rất lâu
Nhưng nào có thấy càng sầu mà thôi
Tìm quên từ thuở đông rồi
Hôm nay đông đến tình tôi vẫn còn....

phonglantim
01-12-2005, 06:59 AM
Topic này dài quá rồi.Mình đóng lại nha,các bạn có thể lạp topic khác nha:D:D:D