Selena
13-11-2005, 02:00 PM
Xin cho em một nơi ở trong trái tim anh
Một nơi không tình yêu
Một nơi không dịu dàng, ấm áp
Một nơi anh chẳng bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này những người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
Em chỉ là em ... ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có còn nhận ra em
hì hì tặng ai đó :) it's funny poem right ?
Một nơi không tình yêu
Một nơi không dịu dàng, ấm áp
Một nơi anh chẳng bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này những người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
Em chỉ là em ... ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có còn nhận ra em
hì hì tặng ai đó :) it's funny poem right ?