PDA

Xem đầy đủ chức năng : em...!



x2uz21.o2O5
13-11-2005, 10:22 AM
Đêm nay chạnh lòng ko ngủ được
Thao thức canh dài chờ bóng em
Chờ mãi người yêu sao ko tới
Buồn lòng làm vài dòng thơ.
----------------------------------------
Trong thâm tâm em nào có hay biết
Hình ảnh em đọng sâu trong trái tim anh
Trong sâu thẳm tâm hồn em có biết
Hình bóng em quan trọng với anh biết nhường nào
Trong sâu thẳm tình yêu vốn có
Hình ảnh em cuộn trào lên vần thơ
Trong sâu thẳm trái tim yếu ơt
Muốn được che trở cho em đến hết đời.....

*Sao_Mai*
13-11-2005, 10:28 AM
hichic , tình cảm thế này , khó mà bỏ qua. Người y a Cold là ai mà có diễm phúc được anh Cold che chở nhỉ ?may mắn thiệt đóa ,hihi!

heo sữa
13-11-2005, 10:31 AM
mặc áo xanh váy hồng đóa!!!
to cold: nhịp địu fết cold à!!!
hay!:D

Selena
13-11-2005, 01:31 PM
Ngủ đi anh giấc mơ đó sẽ có ngày là hiện thực
Em không thể và thực sự không thể
Ở bên anh , như lúc này đây anh cần
buồn lắm anh ơi nếu yêu người xa thế hic hic

Có khi nào anh thấy tim mình nghẹn lại
Và thì thầm hai tiếng Em Yêu
Có khi nào anh thấy mình đau đớn
Khi nhìn Em lặng lẽ phố không người

x2uz21.o2O5
13-11-2005, 02:03 PM
Khi anh ngủ mọi thứ chìm vào giác mộng
Anh phải thức để làm sáng tỏ mọi điều
Khi nhắm mắt mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng
Anh không muốn mình mãi phải chờ đợi bao điều

Nhạc Phi
24-11-2005, 01:26 AM
Đêm nằm thao thức ngóng trông,
Làm sao ngủ được khi lòng nhớ em?

nick-nack
24-11-2005, 02:01 AM
Biết nói gì đây cho vơi bớt nhớ thưong
Cho sầu hận chẳng làm hoen khoé mắt
Biết nói gì để thay cho nỗi nhớ
Cứ cồi cào thêm mỗi phút đi qua ?