PDA

Xem đầy đủ chức năng : .. nghe như có tiếng thở dài... hoà chung..



Sắc Thu Phong
13-11-2005, 08:48 AM
Mưa đã tạnh rồi, nắng cũng phai
Chiều buông hờ hững, mắt ai đượm sầu
Đời buồn.. không hiểu vì đâu
Tuôn rơi sầu tủi, lệ châu đôi hàng!
Ướt mi, lệ ướt mi nàng
Sầu vương, sầu ngấm tim chàng.. vì ai.
Chiều buồn, nắng nhạt, chiều phai
Nghe như có tiếng thở dài.... hoà chung.

okanobee
13-11-2005, 01:54 PM
Mưa tạnh , mây tan , nắng lại vàng
Hoa ngàn sắc thắm , đón Thu sang
Tiếng chim rả rích , ca trong khóm
Nào hay có kẻ khóc tình tan

Mối tình thao thức đã sang ngang
Ai nhớ thương ai lệ ngàn hàng
Tình giờ ly biệt nghe chua xót
Đau trái tim này , khối sầu mang

nanghebuon
13-11-2005, 04:54 PM
phương trời xa mấy... cũng đã xa...
bão tố nơi nay..đó có hay?
một mình lê vũ trụ...
...đời...

một ngày hạnh ngộ, ước không xa...
hy vọng lau khô giọt lệ sầu
sầu vơi...lệ nào sao không ngớt...
...tình...tôi...

mây mơ êm
13-11-2005, 09:37 PM
Cuộc đời ... có mấy ai tránh khỏi ,
Chuyện vui buồn , bất chợt người ơi !
Trót sinh ra , làm kiếp con người .
Tất phải có xáo trộn mà thôi .

Anh đâu muốn , và em đâu muốn
Vướng mang chi , những nổi phiền buồn .
Ta đã yêu ... , ta nên chia sẽ ...
Những nổi niềm , dẫu có trào tuôn .

Phong Cầm
14-10-2006, 06:38 AM
Chiều qua nặng bước trở về
Mới hay mưa gió nặng nề đã qua
Long còn chưa sạch bôn ba
Tim đang thổn thức thật thà ngày xưa
Nhân gian chuyện tỏ ai vừa
Còn nhiều toan tính với thừa men đau
Chia ra để dạ thôi nhàu
Để nhân thế ấy thôi sầu mà thôi

Serenade
14-10-2006, 07:04 AM
Đời vẫn thế và còn buồn nhiều lắm
Khi linh hồn chưa đập với trái tim
Khi thế gian còn lắm những nổi chìm
Nghiêng rồi vỡ mới lạnh lùng băng giá

Có khi nào gió biết tình của đá
Rêu bạc màu có biết nắng ngả nghiêng
Người ra biết ai vẫn kiếm tìm
Hay lặng lẽ tiếng thở dài vô nghĩa

thotinh_online
14-10-2006, 09:30 PM
Mây lặng lẽ trôi, mây lang thang
Lệ mi tuôn rớt, lệ thành hàng
Tình yêu sao bỗng giờ lạnh ngắt
Có phải oan tình em đã mang.

Lost.
14-10-2006, 10:07 PM
Gió thổi vào hồn trong hoang vu
Thấm ướt đời đau những mịt mù
Ai chờ ai dưới từng tiếng nấc
Ai lãng quên tình đến ngàn thu

thotinh_online
14-10-2006, 10:20 PM
Giá như ngày ấy đừng quen nhau
Thì có được đâu mối tình sầu
Lạnh buốt người ơi đừng than vãn
Thời gian sao vẫn cứ trôi mau

Lost.
14-10-2006, 10:30 PM
Giá mà cứ mãi bứoc qua nhau
Như những sông ngang chẳng có cầu
Hờn duyên không vẹn thôi đừng trách
Muôn vạn giá mà vẫn quặn đau

thotinh_online
15-10-2006, 06:48 AM
Chẳng biết vì sao mình quen nhau
Để bao đau khổ đổ lên đầu
Tình duyên muôn kiếp xin đừng tủi
Nếu còn yêu thương hẹn kiếp sau.

Serenade
16-10-2006, 02:08 AM
Chẳng biết vì sao mình quen nhau
Để bao đau khổ đổ lên đầu
Tình duyên muôn kiếp xin đừng tủi
Nếu còn yêu thương hẹn kiếp sau.

Sóng đời đưa đẩy biết làm sao
Gió thổi hương đưa tỏa ngot ngào
Đến mai xuôi bến thuyền rẽ sóng
Xin hãy coi là giấc chiêm bao

thotinh_online
16-10-2006, 09:27 PM
ồ, quá hay, tiếp nhé.


Biết thế biết là biết thế thôi
Tình yêu kia đã vỡ tan rồi
Nhưng bao ngày tháng trong giấc mộng
Chẳng lẽ vô tình quẳng sông trôi.

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:32 PM
Đòi lại ngày dài u uất thôi
Tìm tìm kiếm kiếm tháng ngày trôi
mộng ước ai xây thủa một thời
Khăn không gối chiếc....giờ than ôi

thotinh_online
16-10-2006, 09:34 PM
Biết trước tình yêu sẽ tan thôi
Làm sao ngăn được tháng ngày trôi
Xin hãy một lần suy nghĩ lại
Vì đâu nên nỗi... việc đã rồi

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:37 PM
Tình ta mây nước bèo trôi
Lơ thơ gặp lại....ấy rồi lại tan
Lỡ nào ai nói rằng tan
Sóng xô vùi rập thân tàn vẫn mang

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 09:42 PM
Thói đời tật xấu đa mang
Tình duyên không trọn bẽ bàng người xưa
Phận bèo bọt dưới cơn mưa
Hoa tàn, liễu dập cho vừa .... lòng ai!

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:45 PM
giang hồ dậy sóng mặc ai
Thuyền quyên em chọn vẫn hai sánh cùng
Hoa thơm có dập có tàn
Vừa lòng....sao khỏi như tròng lại đeo

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 09:49 PM
Anh hùng thời chỉ có thế thôi
Chọn kiếp lang thang đã lỡ rồi
Thuyền quyên đâu sánh cùng lãng tử
Để mặc giang hồ mặc sức trôi

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:57 PM
Dẫu biết anh ra đi vì nghĩa lớn
Trái tim này vẫn chọn khắc tên anh
dưới chân anh sóng vỗ đập liên hồi
Em vẫn thấy niềm tin anh lại sáng

Serenade
16-10-2006, 10:05 PM
Biết thế biết là biết thế thôi
Tình yêu kia đã vỡ tan rồi
Nhưng bao ngày tháng trong giấc mộng
Chẳng lẽ vô tình quẳng sông trôi.

Lạc đến cuối dòng mới ngẩn ngơ
Tình yêu kia đã dạt bến bờ
Mọt mình hốt hoảng chờ mong mãi
Mới thấy rằng mình thật ngây thơ

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:10 PM
Ngây một chút cho đời thêm sức sống
Tỉnh rồi buồn ta lại vỡ tan ôi
Biết làm sao hàn gắn tháng năm trôi
Để em được bên anh la' mãi mãi

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 10:34 PM
Dẫu biết anh ra đi vì nghĩa lớn
Trái tim này vẫn chọn khắc tên anh
dưới chân anh sóng vỗ đập liên hồi
Em vẫn thấy niềm tin anh lại sáng


Vẫn biết em mãi một dạ chung tình
Nhưng đâu thể bắt một mình vò võ
Đã bao lâu em giữ mình không khỏi
Để một mình anh vững bước phiêu du

thotinh_online
16-10-2006, 10:35 PM
Dòng sông trôi mãi về biển lớn
Có biết rằng kia ở bến bờ
Nơi đấy có người đang trông ngóng
Một mồi tình thơ như giấc mơ.

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:37 PM
Đời mà chi sao lôi kéo anh mãi
Xa người thân ,xa cả những ước mơ
Em yêu anh vẫn cứ đợi năm dài
Đời chinh phụ biết ai còn có nhớ

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 10:46 PM
Giang hồ mặc sức chi trai
Anh đi gánh nặng hai vai cơ đồ!
Xóm quê xin chớ trông chờ
Tàn phai đôi má .... đừng chờ anh nghe

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:50 PM
Em biết là nắng gió phai
Nhưng em lại nghĩ tình ta lâu bền
Dù cho sóng gió mọi miền
Tạt qua tạt lại ,không phiền nghĩ suy

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 10:56 PM
Nhưng anh vẫn biết nghĩ suy
Khi em ở lại chỉ vì chờ anh
Anh đi dạ vẫn không đành
Em ơi cất bước mong manh tình đầu

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 11:01 PM
một dạ đã nói người ơi
Dù cho duyên cạn tình đầu tình sau
Gió thổi mây trôi điệp khúc buồn
Yêu anh ước hẹn chẳng dời chẳng xa..

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 11:05 PM
Cũng vì tình lỡ chia xa
Ngăn sông cách trở chúng ta đôi đâu
Giang hồ lưu bước quá lâu
Cũng nên quay lại với câu chuyện tình (xưa)

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 11:10 PM
Tình xưa nghĩa cũ mặn mà
Yêu anh vẫn giữ mối tình chẳng phai
Nắng gió đầu ngõ sớm mai
Mong rằng gặp được anh hai thủa nào

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 11:16 PM
Có lời nhắn gửi anh hào
Nơi xưa chốn cũ có vào hay không?
Người ta vẫn ngóng đợi trông
Đợi mà không được là không có về

(Nguyên văn lời nhắn như thế đó)

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 11:21 PM
yêu anh vẫn hẹn là về
biết người chi kỉ vẫn về nơi xưa
hồn thơ vẫy gọi em về
vẫn là mong gặp ước thề mỗi hôm



thaoi em vee' ra nich yaoo teo.........rui' uot :D......bbb

Cô dâu mới
16-10-2006, 11:54 PM
Cố nhân có còn nhớ ai không
Có giữ trong tim một nụ hồng
Ta về nơi ấy người chẳng thấy
Chỉ có nhạn chiều sải mênh mông

Lữ Khách
17-10-2006, 08:50 AM
Lữ khách nay về sáo sang sông
Úa héo trong tim một nụ hồng
Đường xưa mây xám về dăng lối
Rãi bước tim côi đắng mặn nồng

Lost.
17-10-2006, 09:00 AM
Thuyền giờ lạc sóng, bóng người đâu
Quay quắt tình ơi lỡ nhạt màu
Câu thề còn đó và nguyên vẹn
Sao nỡ đanh lòng....bến Hoàng Lâu....

Lữ Khách
17-10-2006, 09:14 AM
Gió về nơi ấy nhắn vài câu
Vẫn nhớ thương ai kỷ niệm đầu
Đường duyên không trọn đành phai dấu
Chớ trách người ơi dạ vướng sầu

Lost.
17-10-2006, 09:17 AM
Âm thầm hờn giận bóng thu qua
Đâu dám trách ai dẫu lệ nhoà
Phận non duyên hẩm thôi đành tiếc
Kiếp nào còn gặp nối tình hoa

St.bu941
17-10-2006, 07:22 PM
Ta chẳng giận ai.....chỉ nhạt nhòa
Tình yêu vô cớ.....lại cách xa
Mộng xưa lối cu....nay vàng vọt
Kiếm một hồn thơ.....lại não lòng

trọn kiếp trai hùng
18-10-2006, 01:20 AM
Nén tim một tiếng thở dài
Đêm về giấc ngủ lạc loài theo đêm
Lặng nghe tiếng gió bên thềm
Ngày mai đông đến.... bình yên bên đời

thotinh_online
18-10-2006, 04:07 AM
Âm thầm hờn giận bóng thu qua
Đâu dám trách ai dẫu lệ nhoà
Phận non duyên hẩm thôi đành tiếc
Kiếp nào còn gặp nối tình hoa

Biết đến khi nào bóng thu qua
Xa cách tình yêu mắt nhạt nhòa
Tình duyên lận đận xin đừng tiếc
Thôi hẹn kiếp sau kết xe hoa.

Tamia_Liu
18-10-2006, 04:26 AM
Kiếp sau than ôi vẫn còn xa
Đừng khóc khi xuống bóng chiều tà
Ngày nào hạnh phúc xin tận hưởng
Kiếp sau có lẽ chỉ còn ta

Lost.
18-10-2006, 06:55 AM
Ngóng hết kiếp này những tìm quên
Không biết kiếp sau có còn phiền
Tình duyên không biết còn đứt gánh ?
Hay vẫn lỡ làng hỡi tình duyên

thotinh_online
18-10-2006, 08:55 PM
Ngóng hết kiếp này những tìm quên
Không biết kiếp sau có còn phiền
Tình duyên không biết còn đứt gánh ?
Hay vẫn lỡ làng hỡi tình duyên

Gạt bỏ những gì mình đã có
QUay về thực tại kiếp thiên thu
Người ơi xin một lần suy nghĩ
Sao cứ lo bườn chuyện hư vô.

Serenade
18-10-2006, 10:06 PM
Ẩn tim nơi nào buồn không ghé
Chốn chuyện hận sầu giữa khoảng mê
Kiếp này chẳng vẹn ùh buông đặng
Gửi lại kiếp sau một lời thề

thotinh_online
20-10-2006, 04:01 AM
Ẩn tim nơi nào buồn không ghé
Chốn chuyện hận sầu giữa khoảng mê
Kiếp này chẳng vẹn ùh buông đặng
Gửi lại kiếp sau một lời thề


Gửi lại kiếp sau một lời thề
Lời thề chi vậy giữa khoảng mê
Có chăng sao nỡ ừ buông đặng
Nỡ ẩn tim buồn chốn lê thê...

Serenade
20-10-2006, 09:40 AM
Gửi lại kiếp sau một lời thề
Lời thề chi vậy giữa khoảng mê
Có chăng sao nỡ ừ buông đặng
Nỡ ẩn tim buồn chốn lê thê...

Lời thề biết giờ còn vẹn không
Hay chỉ như con sóng giữa dòng
Lạc đường ai cũng quên yêu dấu
Lạnh lẽo nhỡ rằng đã lập đông

thotinh_online
20-10-2006, 07:57 PM
Có chăng những lúc hoa buông nở
Em gửi lại tôi một lời thề
Lời thề cay đắng sao nghiệt ngã
Rơi rớt lòng tôi giữa khoảng mê..

Lost.
20-10-2006, 09:52 PM
Cạn tình rồi ai đã dối gian ai
Quên quên hết những gì còn vướng mắc
Những vần thơ thôi giờ đành phó mặc
Bứoc qua đường bận gì những thương đau

laitiensinhvn
21-10-2006, 05:39 AM
Quay về góc nhỏ ngày xưa
Bâng quơ thả bút ngõ thừa tìm ai
Xốn xang bao vết gót hài
Mắt buồn chẳng thấy cỡ ai quen mình

Lost.
21-10-2006, 06:12 AM
Có còn gì ngưới khuất lá mùa thu
Ta đứng lặng nhìn về nơi phổ đỏ
Đông mệt nhoài lết thân mình qua ngõ
Tìm đc gì ngoài tiếng hát thiên thai

laitiensinhvn
21-10-2006, 06:17 AM
Chẳng thấy gì...chẳng có ai...!
Vẫn là trống vắng ngõ dài đơn côi
Vẫn là chỉ thấy bóng tôi
Tìm đâu cho thấy....hay thôi.....không tìm.....!

thotinh_online
21-10-2006, 06:17 AM
Cạn tình rồi ai đã dối gian ai
Quên quên hết những gì còn vướng mắc
Những vần thơ thôi giờ đành phó mặc
Bứoc qua đường bận gì những thương đau

Tình còn đó như làn mây trước gió
Em thổi đi, tình bay mãi về đâu
Có hay không ta xót mối tình đầu
Vần thơ lắng giờ chỉ còn giấy trắng.

Lost.
22-10-2006, 09:41 AM
Rơi hết tình ơi - vỡ vụn rồi
Quặn lòng tim nát mộng phai phôi
Hưóng về gió đã không chờ nữa
Chỉ mỗi mình ta....vĩnh biệt rồi
===========
Nghẹn ngào tiếng nấc mộng hồn quanh
Thoát một cơn mơ gió có lành
Một tiếng thở dài trong đêm vắng
Mới thấy hồn thanh thoát ra mành

Stand_up
23-10-2006, 08:24 PM
Rơi hết tình ơi - vỡ vụn rồi
Quặn lòng tim nát mộng phai phôi
Hưóng về gió đã không chờ nữa
Chỉ mỗi mình ta....vĩnh biệt rồi
===========
Nghẹn ngào tiếng nấc mộng hồn quanh
Thoát một cơn mơ gió có lành
Một tiếng thở dài trong đêm vắng
Mới thấy hồn thanh thoát ra mành


Cũng tại vì em hay cũng vì anh
Giữa một niềm mơ, lỡ thả hồn
Tìm về với gió , hương mộng thoảng
Để rồi tỉnh giấc , mộng tan tành



hic, chẳng biết thơ có ra thơ không nữa...
Vần thơ viết vội ,xin cáo lỗi
Để hồi nào rảnh rảnh, ghé vô chơi

trọn kiếp trai hùng
29-10-2006, 01:52 AM
Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào annh

Mua Sao Bang
29-10-2006, 08:43 PM
Nước mắt rơi hoài rồi cũng cạn
Con gì đâu những giọt giọt buồn
Mai sẽ khác, còn người ta ước vọng
Bỗng riêng mình sao cũng thấy mông lung!

sat_thu_lanh_lung
30-10-2006, 03:20 AM
mưa trong đêm mang bao niềm tâm sự
mưa trong lòng mang bao nỗi sót xa
bởi vì ai mà lòng mang tâm sự
bởi vì ai mà sót cả trái tim này
__________________________
s_t_l_l

Đầu Gấu
30-10-2006, 03:40 AM
Chẳng thấy gì...chẳng có ai...!
Vẫn là trống vắng ngõ dài đơn côi
Vẫn là chỉ thấy bóng tôi
Tìm đâu cho thấy....hay thôi.....không tìm.....!



Nếu tìm thật tâm? người sẽ thấy
Ngõ dài không vắng .... mấy cô đơn
Bóng tối chẳng qua là ảo ảnh
Dáng người xưa cũ ,.... cảnh còn đây

Stand_up
30-10-2006, 06:45 PM
Rồi một lần em lỡ sang ngang
Cho hồn anh nát,cho tim anh dại khờ.

laitiensinhvn
01-11-2006, 09:21 PM
Cảnh còn đây? như hao gầy quá đỗi?
Ngõ vẫn dài,lạnh lẽo bóng đơn côi
Vẫn chỉ bám gót ngưòi ,xào xạc chút lá rơi
Trong gió thổi ko dáng ngưòi nơi cuối ngõ.

Serenade
01-11-2006, 09:34 PM
Chợt hoảng hốt một loáng mờ trong gió
Như gặp lại mình trong một khắc bình yên
Lá buồn rơi....mà ngỡ đã lãng quên
Khung cửa ấy ...hoa phủ dài sắc thắm

Nếu có đi ngang
Xin đừng nhìn...buồn lắm
Phím đàn trùng đoạn điệp khúc rời nhau
Vẫn cố ngân lên dù yêu thương hết từ lâu
Chỉ trong ngóc ngách cơn mơ còn trọn vẹn

vun lại gió nghiêng , tội cho tình mới đến
Có bàn tay nào ...
Ấm lại một bờ vai ..

trọn kiếp trai hùng
05-11-2006, 12:56 AM
Mùa rơi rơi bên sông
Tiếng hát bùôn rơi vãi
Ta âm thầm nhặt lại
Dấu kín một mình thôi

Mai này dù xa xôi
Ai có về tìm kiếm
Như giấc mơ từng đến
Ta trả người chiều rơi

Có mái tóc buông lơi
Có những lời ca ấm
Có hồn ta êm thấm
Muôn giọt nước mi ai

Ước mơ thì vẫn dài
Như xác chiều bụi bặm
Bởi yêu thương nhiều lắm
Chờ gửi lại ai thôi

love_josie
05-11-2006, 01:30 AM
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ
có gi vui khi đã trọn câu thề
nước mắt phân ly tình chia cắt
lệ ướt mi cay mãi câu sầu

Phong Cầm
06-11-2006, 12:52 AM
Hòa tan vào nỗi đau đời
Để tìm an ủi vài lời thở than
Đâu đây tiếng khóc vội vàng
Thương người hay tiếc lở lãng kiếp thân
Cười vang giữa chốn hồn trần
Mà nghe còn những nợ nần thương đau
Đêm tàn cho đến ngày sau
Thở dài theo vết khói màu tan thương

ThanhBình
06-11-2006, 11:39 PM
Nở giữa khóm xanh một đóa hồng
Ngọt ngào hương sắc chỉ một bông
Thi sỹ đém lòng yêu hoa ấy
Yêu rồi nhưng có hái được không

Dã Quỳ
07-11-2006, 02:37 AM
Mây lặng lẽ trôi, mây lang thang
Lệ mi tuôn rớt, lệ thành hàng
Tình yêu sao bỗng giờ lạnh ngắt
Có phải oan tình em đã mang.

Đâu phải oan tình em trót mang
Có trách thì trách tại ông trời
Sinh ra hai đứa - Không trọn kiếp
Lỡ để quyện rồi hóa chia ly?