MaiAnh
13-11-2005, 05:45 AM
Anh có nhớ ngày xưa Hoàng Thị
Đợi người về nào có thấy người đâu ?
Còn giờ đây em rưng mắt lệ sầu
Đêm nhung nhớ một người nơi xa mãi
Chắc giờ đây anh đang say giấc ngủ
Có nhớ em, cô bé của ngày nào
Anh kết tóc nhìn em anh khẽ nói:
Mãi yêu hoài, yêu anh mãi nhé em ....
Anh đã đến và đi trong nhung nhớ
Mưa phi trường ướt đẫm áo em thơ
Trong tay anh, em hứa sẽ đợi chờ
Anh trở lại cùng em anh yêu nhé...
Và đêm nay một mình em thơ thẩn
Nhặt hoa rơi khi thành phố lên đèn
Anh xa em, xa thật rồi anh nhỉ ?
Góc phố buồn đang nhỏ lệ cùng em...
MaiAnh
Đợi người về nào có thấy người đâu ?
Còn giờ đây em rưng mắt lệ sầu
Đêm nhung nhớ một người nơi xa mãi
Chắc giờ đây anh đang say giấc ngủ
Có nhớ em, cô bé của ngày nào
Anh kết tóc nhìn em anh khẽ nói:
Mãi yêu hoài, yêu anh mãi nhé em ....
Anh đã đến và đi trong nhung nhớ
Mưa phi trường ướt đẫm áo em thơ
Trong tay anh, em hứa sẽ đợi chờ
Anh trở lại cùng em anh yêu nhé...
Và đêm nay một mình em thơ thẩn
Nhặt hoa rơi khi thành phố lên đèn
Anh xa em, xa thật rồi anh nhỉ ?
Góc phố buồn đang nhỏ lệ cùng em...
MaiAnh