Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu - Tặng riêng anh và cho những ai đang yêu
MaiAnh
13-11-2005, 05:16 AM
Gửi tặng anh lời thơ em viết
Chút vương tình mắt biếc của ngày xanh
Giữa biển khơi khi sóng cả chòng chành
Em lại nhớ :Ôi ngày xưa hai đứa !!!
Anh có biết những ngày ta xa cách
Nhìn mưa rơi là lệ ướt mi gầy
Tim đau nhói khi dạo nơi phố cũ
Vắng anh rồi, chỉ còn một mình em.
Ngày qua ngày ta dệt thơ ghép nhạc
Bản tình ca trên hồ vắng hôm nào
Tay trong tay đếm sao trời khe khẽ
Anh ước gì có sao khắc tình ta ...
Tình yêu ta đẹp tựa ánh trăng vàng
Không dát ngọc hay lụa là nhung gấm
Tình yêu ta nồng nàng trong cát trắng
Được dệt bằng nhung nhớ và niềm tin
MaiAnh
Randeokinh
13-11-2005, 05:56 AM
Tình đôi ta dẫu tiếc đã xa,
Em vẫn nhớ và anh mãi nhớ.
Có nhớ thương tình cũng xa rồi,
Ta xa mãi chỉ còn mờ nỗi nhớ.
tokyo
14-11-2005, 02:52 AM
Anh nhớ mãi những ngày ta chung bước
Em thẹn thùng chân bước nhẹ như mây
Và cả những buổi chiều đôi ta hò hẹn
Em giận hờn khi anh đến trễ gặp em
Phút giận dõi ! ôi em thật đẹp
Để anh nhìn mà ngẩn mà ngơ
Rồi những lúc mưa bay lất phất
Anh đón em sau buổi tan trường
Em nhẹ nhàng trong bộ áo dài xinh
Làm cho bao kẻ khờ ngơ ngẩn
Ôi kỷ niệm thật tuyệt vời ấm áp
Mới vừa đây chứ nào phải đâu xa
Vậy mà em giờ đã ở nơi nào
Để anh mãi một mình trong thương nhớ
Dẫu biết rằng ta mãi chẳng gặp nhau
Chỉ mong nơi ấy em vui bên người...
MaiAnh
14-11-2005, 04:51 AM
Ôi hạnh phúc mong manh đến lạ
Gió vô tình mang anh mãi xa
Để hờn giận buồn riêng nhung nhớ
Tình dại khờ còn mỗi mình ta
MAiAnh
BrightRain
14-11-2005, 06:41 PM
Ôi hạnh phúc mong manh đến lạ
Gió vô tình mang anh mãi xa
Để hờn giận buồn riêng nhung nhớ
Tình dại khờ còn mỗi mình ta
MAiAnh
Dại khờ!Một thủa ta dại khờ
Yêu mà chẳng nghĩ về tương lai
Để rồi thức giấc sớm mai,
Tình kia có chắc làm ai chung tình???
cogaibuongbinh87
14-11-2005, 11:48 PM
cơn mưa đến chợt đi ko hẹn trước
để lại trời xanh trong đến lạ lùng
anh cũng đến và đi như thế
để lại buồn thương vương mãi nơi em
vianhmuonyeuem
16-11-2005, 02:21 AM
HỌ BẢo LÀ YÊu RẤt HẠnh PhÚc
Nay ThỬ YÊu Coi ThẾ NÀo À Nha
MaiAnh
18-11-2005, 02:55 AM
Tình yêu là chuỗi ngày dài
Người thương kẻ nhớ khó ai tránh tình
Chưa yêu thì chỉ một mình
Tung tăng xuống phố, ai nhìn mặc ai
Yêu rồi mới biết ngày dài
Đêm nằm thao thức, mặc ai đợi chờ
Yêu rồi.. thành kẻ thích thơ
Ngồi nhìn phố vắng đợi chờ ai kia
MaiAnh
pinocchio
18-11-2005, 05:37 AM
Vì anh vẫn chưa yêu ai (=.=)
Cho nên chẳng biết ngày dài ra sao
Chẳng biết có nên ước ao..:blinking:
Ngày ấy đến sẽ ra sao em à
Thôi thì ko yêu nữa nha
Đêm về đỡ phải nằm mà tương tư
Như thế thì lại giống sư:think:
Đi tu ko thích ,thôi ừ ....đi yêu^_*
BrightRain
18-11-2005, 05:57 AM
Yêu ư?Ôi khổ trăm điều
Nhưng ai cũng thích liêu xiêu mới kì
Tình yêu khi đẹp mê li
Nhưng khi đau khổ chết đi cho rồi......:)
vân veo
18-11-2005, 06:07 AM
tình yêu vôn chẳng đợi ai
tình yêu vốn cay đăng ngọt ngào
tình yêu sẽ đến với ai biết trân trọng tình yêu
cogaibuongbinh87
21-11-2005, 11:04 PM
tình yêu xưa nay vẫn thế
khi thì rất ngọt ngào
khi thì rất đắng cay
tình yêu có đắng có cay
có chua có chát mới say 1 lòng
MaiAnh
22-11-2005, 06:03 AM
Tình yêu ngày nhớ đêm mong
Ông Tơ bà Nguyệt kết hồng ước mơ
Tình yêu hóa đá thành thơ
Hóa mây thành nhạc ngẩn ngơ lòng người
Tình yêu sao sáng mỉm cười
Nắng vàng nhuộm khắp chân trời nở hoa
Tình yêu hòa quyện tâm hồn
Yêu say yêu đắm vẫn còn muốn yêu
MaiAnh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.