PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu như bạn đang buồn thì................ dzô đây



sinhdanau
13-11-2005, 03:18 AM
Nêu lỡ mai đay em ế chồng
Hỏi rằng em hởi có buồn không
buồn chi đả xấu cang ftheem xấu
đã có anh đay rât xẵn lòng

tiền là chủ mưu
gái đẹp là sát thủ
gái xấu là kẻ thù
chổ nó đén là nhf tù
theo nó thì nmgu
chỉ có nhửng thằng ngu
mới đit heo kẽ thù
còn đi theo sát thủ
thì bị nó xù
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về taapj lái xe công nông
nhằm thẳng nhà em anh lái tới
đâm sầm một cái em tiêu vong


khi yêu ai cũng nói nhiều
có khi nói dối để chiều người iu
khổ cho con gái cái là
lời thật không thích bảo là giối dan
nên đành theo ý của nàng
bao nhiêu lời giốc thế gian mang về
cho em chim fddawms say mê
mộng mơ huyền ảo chẳng hề ngỷ suy
đến khi tỉnh giấc mơ thì
hoa taqn nhụy héo khổ vì chữ yêu

Icrysoul
13-11-2005, 04:12 AM
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?

Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi