PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Thầm ( Tặng một người )



tuananh_vn
13-11-2005, 02:58 AM
Tình Giấu trong tim tình không giám tỏ
Dẫu từng đêm ao ước được tao phùng
Hơn nưã đời biết yêu là sẽ khỗ
Nhưng người ơi sao ngăn được tim mình

Ta sợ tình yêu người ơi có biết
Sâu thẳm trong hồn mơ ước chung đôi
Như tự cỏi naò nghiệp duyên tiền kiếp
Gặp 1 lần lưu luyến mãi không thôi !!!

Ánh mắt em nhìn làm tim anh muốn nói
Nều có thể em ơi cho anh được gửi
Chút tâm tư anh muốn nói cùng em
Dẫu không thành nhưng hãy để được thầm yêu em

Ta sẽ tìm quên trong niềm câm lặng
Bởi yêu thầm đâu giám tỏ người ơi
Xin gửi tình ta theo may trời lãng đãng
Theo vết bụn hồng theo gió chơi vơi
Thơ không hay nhưng là những gì , T.a nói hi vọng rằng Tr sẽ hiểu , xin được tặng Tr bài thơ này , chấp nhận hay không cũng xin người hãy xem là vu vơ

trangvan_000
13-11-2005, 03:05 AM
yêu đơn phương sao cho buồn duyên phận...
vậy mà bao kẻ ngu ngơ cứ đâm đầu vào?

tuananh_vn
13-11-2005, 03:09 AM
Biết là thế nhưng sao vẫn không thể
HÌnh bóng em đã mãi in vào tim anh từ đó
Biết không thành nhưng anh vẫn cứ mong
Tình anh đó chỉ xin em sẽ hiều

trangvan_000
13-11-2005, 03:15 AM
tình anh đó em cũng chỉ biết để vậy
không yêu anh không ép bược tim mình
vậy cũng xin anh hãy hiểu
là chúng mình có một điểm chung .
hay nghỉ như vậy thì tốt hơn nếu người đó không yêu bạn.ok?

nguoikhachla
13-11-2005, 04:32 AM
ta trở về với chốn cũ bình yên,
nơi khoảng khắc lần đầu ta biết mặt.
tự dưng thấy trăm nỗi niềm sâu lắng,
chỉ chực trào nơi khoé mắt cay cay.

một thuở yêu người mà người có nào hay,
chỉ một kẻ dấu vùi dòng tâm sự.
hạnh phúc phù du chẳng qua là một thứ,
thứ ta tìm em nỡ vô tâm...

Selena
13-11-2005, 04:37 AM
Tuấn anh : thanks for that poem , I' try to understand whatever u said to me

*Yumi*
13-11-2005, 05:09 AM
và người đó là ss Tr hehehe ,anh TA khôn thật ,định kưa cẩm = thơ hả
bài thơ này hay lắm vì nó chứa đựng đầy tâm trạng mà :)

huutinhthienthu
13-11-2005, 10:31 PM
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures\New Folder

yêu 1 người mà sao không dám nói
để người đi lòng thổn thức đợi chờ

cuongcht
13-11-2005, 11:18 PM
Sô'ng ze^` dêm mơi' go.i la` dơi` Lang~ Tư~
Hiêu~ kiêp' ngươi` moi' dang' bât. Nam Nhi
Như chung' may` dây tiên` bac. va` vât. chât'
Rôi` cuôi' cung` Tao_Hoa' cung~ mang theo
Bạn type dấu vào nhé

trangvan_000
14-11-2005, 12:03 AM
yêu đương phương là tình yêu tuyệt vọng
yêu âm thầm là chuốc lấy đau thương

Yunabui
10-12-2005, 11:32 PM
wow, poem hay wa, i luv it........thx u nghen

hoangdaica113
11-12-2005, 01:34 AM
Yêu đơn phương tuyệt vọng tình đầu
Yêu đơn phương thất vọng thật lâu

xuanhuongtam
11-12-2005, 04:43 AM
bằng lăng ơi mang chi sắc tím
dể chiều về man mác nhớ người thương

Sắc Thu Phong
14-12-2005, 07:48 AM
Dẫu bao lần, tim muốn nói lời yêu
Rồi câm nín, bao lần tim thổn thức
Yêu thật mộng mà đời sao quá thực
Câu yêu đầu ta bày tỏ cùng ai!

mây mơ êm
14-12-2005, 08:21 AM
Trái tim muốn nói bao lần
Rồi sao câm nín , ngại ngần mà chi !
Yêu thật mộng , đời thực thi ...
Lời yêu đầu ấy nhận thì ổn không !