PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nha Trang! thành phố biển êm đềm



Miki
02-05-2005, 03:24 PM
http://www.pattayacity.com/nt/img/ntlogo.jpg
http://www.pattayacity.com/gold/img/vnmap.gif
Lọai hình du lịch bờ biển Nha Trang đã phát triển ở Việt Nam với chất lượng tốt nhất. Việt Nam từ lâu được biết đến là nơi có điều kiện khí hậu rất tốt. Con đường chính Trần Phú hiện nay dài 4 kilomet và trong tương lai không xa sẽ đươc kéo dài thành 12 kilomet.
Hòn chồng
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/scenery/honchong.jpg
Trên cái hòn đá to nhất, có hình của lòng bàn tay 5 ngón, bạn có thể ngồi trong lòng bàn ấy, rồi hứng gió nghỉ ngơi, bạn có thể thả những con diều dây trong gió bay. Một nơi rất mát mẻ để nghỉ ngơi!

Bãi biển Nha Trang
http://www.andersontravel.com/jpgs/nhatrang_vietnam.jpg
Đảo du lịch
http://www.quicknet.ch/michel/bilder/tn_DSCF0376.jpg
Nhà Hàng & hotel Quê Hương
http://www.asia-discovery.com/Vietnam/hotels/quehuong/main.jpg
Nhà hàng này Jane vào ăn rồi, cũng ngon lắm, mọi người nếu có đi Nha Trang thì ghé vào thưởng thức món ăn của nhà hàng nhen
Nha Trang from the Sea
http://www.petester.com/vnpics/nhatrang.jpg

Khu du lịch Hòn Tằm
Vị trí: Phía Nam vịnh Nha Trang cách bờ 7km

Hòn Tằm
Khu du lịch Hòn Tằm là một điểm du lịch sinh thái biển đảo hấp dẫn. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn nét hoang sơ của thiên nhiên với thảm rừng nhiệt đới xanh tươi 4 mùa, sóng biết êm đềm, bờ cát dài lãng mạn uốn lượn tạo ra những bãi tắm kỳ thú cùng 20 nhà nghỉ Bungalow mặt hướng ra biển, ẩn hiện dưới những bụi hoa, hàng dừa và cây cỏ nhiệt đới níu chân du khách ở lại thưởng thức màn đêm trên đảo. Bạn có thể cùng nhau đốt lửa trạI, ca hát, vui chơi giữa lồng lộng gió trời và tiếng dạt dào của sóng biển. Cùng ngồi bên nhau chung ché rượu cần và những món Hải sản từ làng nướng Hòn tằm.Một con đường vòng đảo sẽ đưa bạn tới mọi chỗ mọi nơi trên đảo.


Đến với Khu du lịch Hòn tằm chúng tôi “Một trong những điểm đến được hài lòng nhất năm 2004” do người tiêu dùng bình chọn. Bạn sẽ được phục vụ tận tình chu đáo.
Chúng tôi có 3 nhà hàng đủ sức chứa 1.000 khách cùng một lúc với những món ăn từ dân dã đến hải đặc sản cao cấp. Bạn có thể lựa chọn cho mình 1 thực đơn hợp với khẩu vị với mức giá từ 25.000đ đến 200.000đ/khách. Nếu Bạn muốn tham gia trò chơi cảm giác mạnh - Chỉ với từ 120.000đ đến 200.000đ/người bạn sẽ được như ý cùng lặn thám hiểm biển, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hòn Tằm từ trên cao trên những chiếc dù bay hoặc có thể đua tốc độ cùng với những con sóng trên chiếc Jestki… Bạn có thể chơi bóng chuyền bãi biển, đua xuồng Kayak, leo núi… hoặc nằm dài trên những chiếc ghế ngắm mây trời và sóng biển

Bạn có thể lặn xuống đáy biển, có thể nhìn thấy san hô rất đẹp đó, hồi đó Jane cũng muốn lặn xuống để xem, nhưng mà uncle không cho, hihi

Miki
02-05-2005, 03:32 PM
Nha Trang - Vịnh biển đẹp của thế giới
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/khanhhoa/nhatrang-06.jpg CLB các vịnh đẹp nhất thế giới được thành lập vào tháng 3-1997 tại Berlin (Đức) với mục đích bảo tồn sinh thái biển, phát triển các loại hình du lịch ở các vùng vịnh một cách bền vững, lâu dài. Tại Hội nghị lần thứ hai của CLB được tổ chức ở Tadousac (Quebec, Canada) từ 1-6 đến 8-6-2003, vịnh Nha Trang đã được kết nạp làm thành viên thứ 29 của thế giới, thứ 2 của châu Á (sau vịnh Hạ Long) trong CLB.http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/khanhhoa/nhatrang-05.jpg
Đầu thế kỷ trước, thành phố Nha Trang ngày nay còn là một bãi biển hoang sơ với một làng chài vài mươi nóc nhà tranh ở xóm Cồn. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà xây 2 tầng lầu màu trắng là nhà làm việc của Bác sĩ Alexandre Yersin (lầu ông Năm). Người đến đây bằng đường biển sẽ thấy ngôi nhà trắng trước tiên, Nha Trang chính là "nhà trắng" được gọi chệch đi. Đó là cách kiến giải về xuất xứ tên gọi Nha Trang của những người ngưỡng mộ A. Yersin, một công dân đặc biệt của thành phố. Còn theo các nhà nghiên cứu xưa kia hai bên bờ sông Cái đổ ra cửa biển Cù Huân (Cửa Lớn) đầy lau lách rậm rạp, nên sông được gọi là sông Lau (tiếng Chăm là yjatran hay Ea Tran). Lâu dần nó được gọi chệch thành Nha Trang. Tên sông sau thành tên đất, rồi được dùng cho cả vịnh biển ôm ấp và làm đẹp cho vùng đất.
Tháp Bà Ponagar
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/khanhhoa/thapcham.jpg
Tượng Phật chùa Long Sơn
Được che chắn bởi 19 đảo lớn nhỏ, vịnh Nha Trang rộng chừng 500km2 khá kín gió, không có sóng lớn. Cửa sông Cái đổ ra giữa hai bãi biển hình trăng khuyết, cát mịn mát trải dài hàng 6, 7 cây số. Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ, của các hòn đảo hoà cùng màu biển biếc, như tôn thêm vẻ quyến rũ của những dải cát vàng dạt dào sóng trắng. Trong vịnh Nha Trang có gần mười đảo yến, hằng năm việc khai thác yến sào mang về hàng triệu USD cho tỉnh Khánh Hòa. Dưới mặt vịnh Nha Trang lại có một thế giới kỳ thú khác, đó là thế giới của 350 loài san hô, 190 loài cá, các loài nhuyễn thể, giáp xác, cỏ biển... Tháng 12-2000, dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang - Khu bảo tồn biển đầu tiên của nước ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hòn Chồng
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/khanhhoa/honchong-01.jpg http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/khanhhoa/honchong-02.jpg
Đến Nha Trang, nơi du khách không thể không ghé là Tháp Bà Ponagar ở phía bắc cửa sông Cái, một di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu, nơi thờ Thiên Y Ana (Mẹ Xứ Sở). Cách Tháp Bà chừng dăm trăm mét là Hòn Chồng, gồm 2 khóm đá lớn hình thù kỳ dị , Hòn Chồng là khóm nằm trên bờ, Hòn Vợ là khóm dưới biển. Truyền thuyết kể rằng xưa có vị khổng lồ qua đây ngoạn cảnh, gặp lúc các nàng tiên đang tắm. Mải ngắm, vô tình trượt chân ngã, ông vội bám tay vào núi làm cả mảng núi sụp đổ thành Hòn Chồng ngày nay. Trên một khối đá lớn ở đây còn in dấu một bàn tay khổng lồ, đủ cả năm ngón. Đi về phía nam theo đường Trần Phú, du khách có thể thăm biệt thự Bảo Đại, Viện Hải dương học, nơi trưng bày hàng ngàn loài sinh vật biển còn sống hoặc ở dạng tiêu bản. Bến cảng Cầu Đá là nơi xuất phát cho những tuyến du lịch biển đảo: Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Thủy cung Trí Nguyên... Mỗi nơi đều có những bãi tắm rất sạch, nước trong sóng êm, ai thích cảm giác mạnh có thể lặn biển ngắm san hô, kéo dù, cưỡi mô tô nước... Ở Làng Chài (Hòn Miễu) có nhiều lồng bè cá mú, tôm hùm, mực… cho khách tự lựa chọn từng con, nhà hàng ở đây sẽ chế biến theo yêu cầu của họ. Một tua du lịch mới nhất trên vịnh Nha Trang được khai trương ngày 1-8-2003 là tua Đảo Yến - Hòn Nội. Theo tua này, sau chừng 90 phút du khách sẽ được tàu đưa từ cảng Cầu Đá ra đến Hòn Nội, lên Vọng hải đài trên đỉnh Du Ha ngắm cảnh, đi ngắm rạn san hô và sinh vật biển bằng tàu đáy kính. Đặc biệt, du khách sẽ được xem phim giới thiệu về nghề khai thác yến sào và tham quan hang yến ở Hòn Sam, tận mắt thấy tổ yến... Nha Trang như một cô gái vừa đẹp vừa có duyên, vừa nhìn đã thích, gặp rồi càng mến, càng quen càng thấy thêm những điều mới mẻ có sức thu hút lạ. Phải chăng vì vậy, A.Yersin đã gắn bó với Nha Trang hơn 50 năm, trước khi nhắm mắt ông dặn dò đồng sự “hãy giữ tôi ở lại với Nha Trang, đừng cho ai lấy tôi đi”.

Đảo yến ở Nha Trang
http://www.quangduc.com/tacgia/Lam-gian-khai-thac-yen.jpg
Nếu như trước đây, ghe thuyền không được phép đưa du khách đến vui chơi giải trí trên các đảo có chim yến làm tổ ở biển Nha Trang, thì nay Công ty yến sào Khánh Hòa có thể đưa du khách đến đây xem những tổ yến trắng xoá, bám đầy vách đá hoa cương.

Theo những người thợ khai thác tổ yến lâu năm, chim yến sống thành từng đôi trong bày đàn lớn, không đậu chỗ nào ngoài tổ của mình. Chim yến làm tổ trên những hang đá cheo leo, hiểm trở, thoáng mát trên các đảo đá hoa cương.

Chim yến có sức khoẻ diệu kỳ, hàng ngày mỗi con bay lượn một quãng đường dài hàng trăm cây số mà không cần nghỉ ngơi, chúng có thể bay liên tục từ 5h sáng đến 20h, với tốc độ bình quân 40km/giờ, để bắt những loài côn trùng bay như mối bay, kiến bay, ruồi, các loài rầy.

Ngày qua ngày, chim yến trống và mái miệt mài nhả dãi (tiết chất dịch từ hai tuyến trong miệng) thành từng sợi trắng, trong suốt, gắn dần lên vách đá, đan xen với nhau để chúng khô cứng lại thành chiếc tổ. Khi tổ yến bị lấy đi chim yến lại tiếp tục cần mẫn làm tổ khác. Mùa làm tổ của chim yến thường vào tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Sau khi làm tổ 2-3 tháng, chim yến bắt đầu đẻ, một lứa đẻ thường từ 80-120 ngày.

Tổ yến được khai thác hai đợt trong năm, đợt 1 vào tháng 3 trước khi chim đẻ trứng và đợt thứ hai vào tháng 8 sau khi chim non dời tổ, tự bay đi kiếm mồi. Thu hoạch yến sào là công việc cực kỳ nguy hiểm, công phu, gian nan, rất vất vả mang tính truyền thống đặc thù.

Yến sào chỉ có ở một số nước Đông Nam Á nhưng sản lượng cũng như chất lượng thì Việt Nam đứng hàng đầu. Yến sào Việt Nam đã được thế giới xếp hạng yến "vua". Việt Nam chỉ có 5 nơi có yến sào là quần đảo ở biển Khánh Hòa, Cù lao Chàm (Quảng Nam), Cát Bà và mõm núi Phương Mai nhô ra biển (Quy Nhơn).

Yến sào là nguồn tài nguyên quý hiếm trên thế giới, là loài thực phẩm cao cấp, có nhiều chất bổ dưỡng và đặc biệt là rất tốt cho những người mới ốm dậy, người gầy yếu, suy nhược, người cao tuổi, trẻ em suy dinh dưỡng. Khách đi tua đảo Yến ở Việt Nam cũng có thể đặt ăn một chén chè yến với giá 180.000 đồng.

Thủy cung Trí Nguyên
Vị trí: Tọa lạc ở chân đảo Hòn Miễu, gần hồ cá Trí Nguyên.
http://www.vietravel.com.vn/pimages/tour/tour_3a835d3215755c435ef4fe9965a3f2a0.jpg
Là công trình thủy cung có qui mô lớn nhất cả nước hiện nay, được khánh thành năm 1998.

Công trình được các kiến trúc sư thiết kế và xây dựng theo mô hình một chiếc tàu buồm hóa thạch. Nơi đây du khách có thể thư giãn, giải trí và ngắm nhìn sự sống của các loài thuỷ tộc cùng các nàng tiên cá...

hihi...vào trong này nhìn động vật dưới biển cool lắm, bạn cũng có thể mua được những món quà làm kỷ niệm từ cửa hàng lưu niệm trong Thuỷ cung Trí Nguyên này :cooll:


copy from website
http://www.nhatrang-travel.com/v_pages/tourism/tourist.asp
http://www.pattayacity.com/nt/index2.html
http://www.quangduc.com/tacgia/thanhphonhatrang.html

onelife_onelove
02-05-2005, 05:50 PM
chị jane nè cái hình đảo du lịch sao mà giống Phan Thiết vậy em thấy hơi wen wen à nha

Miki
02-05-2005, 09:47 PM
Jane cũng đâu có biết cái Đảo đó nó tên gì đâu, tự nhiên lúc search thì nó hiện ra, thất nice quá, cho nên Jane bỏ vào:D. Nha Trang còn nhiều đảo đẹp lắm, khi nào Jane tìm pic rồi post lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhen
ps: hình như Jane không có lớn tuổi, onelife onelove gọi Jane bằng chị nghe ngại quá:D

rocket
03-05-2005, 04:47 AM
Trời, chị kiếm đâu ra mà nhiều vậy?
Hì, em ở VN mà còn không biết hết, đọc xong mới thấy nhiều cái hay:D

Miki
03-05-2005, 12:58 PM
Trời, chị kiếm đâu ra mà nhiều vậy?
Hì, em ở VN mà còn không biết hết, đọc xong mới thấy nhiều cái hay:D
thì sis kiếm ở trên website chứ ở đâu hả em trai, với lại trong computer của bro sis cũng có vài pic, nhưng mà sis không có lấy, vào website lấy luôn, hihi...
em trai ở VN mà không biết những chổ này hả, bad quá, summer, em mà rảnh thì ra du lịch Nha Trang 1 chuyến đi, bảo đảm với em là "you will have a really nice trip" ;)

Thêm vài của Nha Trang nhé
http://www.etravelphotos.com/vietnam/photos/2002as-026-04s-w.jpg
Nhà Thờ (hic..quên mất cái tên rùi:()
http://www.triada-lux.ru/images/Vietnam,%20Nha%20Trang,%20Cathedral.jpg
Con đường dọc theo biển Nha Trang, nhìn từ trên cao
http://www.triada-lux.ru/images/Vietnam,%20Nha%20Trang%20city2.jpg
Nha Trang Lodge Hotel
http://www.vietnamadventures.com/images/ntlodge.jpg

tuan254
03-05-2005, 05:37 PM
hình ảnh đẹp quá nhỉ????????

hình ảnh đẹp quá nhỉ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

--------------------------------------------------------------------------------

Thủy cung Trí Nguyên
Vị trí: Tọa lạc ở chân đảo Hòn Miễu, gần hồ cá Trí Nguyên.

Là công trình thủy cung có qui mô lớn nhất cả nước hiện nay, được khánh thành năm 1998.

Công trình được các kiến trúc sư thiết kế và xây dựng theo mô hình một chiếc tàu buồm hóa thạch. Nơi đây du khách có thể thư giãn, giải trí và ngắm nhìn sự sống của các loài thuỷ tộc cùng các nàng tiên cá...

hihi...vào trong này nhìn động vật dưới biển cool lắm, bạn cũng có thể mua được những món quà làm kỷ niệm từ cửa hàng lưu niệm trong Thuỷ cung Trí Nguyên này

onelife_onelove
03-05-2005, 07:10 PM
Jane cũng đâu có biết cái Đảo đó nó tên gì đâu, tự nhiên lúc search thì nó hiện ra, thất nice quá, cho nên Jane bỏ vào:D. Nha Trang còn nhiều đảo đẹp lắm, khi nào Jane tìm pic rồi post lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhen
ps: hình như Jane không có lớn tuổi, onelife onelove gọi Jane bằng chị nghe ngại quá:D
cái pic đó giống ở phan thiết lém đó janef à ==> đó al` khách sạn " mặc trời vàng " ở khu du lịch phan thiết mùi né đó
ủa? janef bao nhiu tuổi gùi , one cũng đâu có bít janef bao nhiu tuổi đâu gọi sis đại đó muh` hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

hung_khung
03-05-2005, 08:27 PM
đệp thiệt đó khi nào có dịp phải tới đó thôi

~Lolita~
04-05-2005, 02:50 PM
cái pic đó giống ở phan thiết lém đó janef à ==> đó al` khách sạn " mặc trời vàng " ở khu du lịch phan thiết mùi né đó
ủa? janef bao nhiu tuổi gùi , one cũng đâu có bít janef bao nhiu tuổi đâu gọi sis đại đó muh` hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hông phải đâu! Nha Trang thịt á! Tui dân Nha Trang nè! Nhưng mà đã 5 năm rùi cold chưa có về thăm Nha Trang! But mấy cái đảo đó cold đi rùi nên cold bít mà! Ở nha trang hcứ không phải Phan Thít đâu! :cry:

Miki
04-05-2005, 03:30 PM
hông phải đâu! Nha Trang thịt á! Tui dân Nha Trang nè! Nhưng mà đã 5 năm rùi cold chưa có về thăm Nha Trang! But mấy cái đảo đó cold đi rùi nên cold bít mà! Ở nha trang hcứ không phải Phan Thít đâu! :cry:
wow, cold cũng ở Nha Trang hả, hihi..mừng quá, Jane gặp được đồng hương rùi, cho Jane ôm cái nhen :hug: . Cold đi lâu quá, cho nên mấy cái Đảo đó, bây giờ đã được sửa đỗi nhiều lắm rồi, trông đẹp lắm, hic..qua đây cũng được lâu rồi, không biết chừng nào mới có dịp về lại để mà đi tận hưởng cảnh đẹp của Nha Trang lại đây, hic. :mecry:

Meodzo
04-05-2005, 07:09 PM
Dân Nhoa Toang dzô trong ni... hóc lóc... nhớ xương... Hì hì ! Sis hum phở NT nin ngầu nhe găng kừ :D n

bad_child88
05-05-2005, 12:11 AM
í, bad cũng là dân nhatrang lun nè, hiện giờ cũng vẫn đang ở nt lun, nhiều đồng hương ghia hén,mung ghia

bechut1901
05-05-2005, 12:45 AM
Chiều nay lên net và vô chuyên mục HHT bạn biết không mình thích đi du lịch NHATRANG 1 lần cho biết lắm nhưng mà chưa có điều kiện nên hôm nay qua net mình cũng có thể biết đôi chút, và Thanks Janes nhiều lắm.Mình hy vọng bạn có thể gởi bài qua net nhiều hơn nữa!

Meodzo
05-05-2005, 06:20 AM
Tèng teng ... Nha Trang đông khách ghé thăm woa' .... Hì hì ...

Hãnh Dziện _ Mặc dzù mình hum ở Nhoa Toang :hihi:

~Lolita~
05-05-2005, 01:12 PM
wow, cold cũng ở Nha Trang hả, hihi..mừng quá, Jane gặp được đồng hương rùi, cho Jane ôm cái nhen :hug: . Cold đi lâu quá, cho nên mấy cái Đảo đó, bây giờ đã được sửa đỗi nhiều lắm rồi, trông đẹp lắm, hic..qua đây cũng được lâu rồi, không biết chừng nào mới có dịp về lại để mà đi tận hưởng cảnh đẹp của Nha Trang lại đây, hic. :mecry:
Ủa Jane cũng d6an Nha Trang hẻ? Cold cũng mún về vietnam lém đó! But cold hay ngại cái vụ này! Cousin của cold về nhatrang tém bỉn bị đạp trúng cái syringe! May mà đi thử nghịm hông có sao! Chứ có là chít! :im:

Miki
05-05-2005, 01:19 PM
suỵt, cold nói khẽ thôi, không thì còn ai ra Nha Trang nữa, chuyện đó thì chắc là hiếm có lắm, theo Jane nghĩ là vậy. Quả thật, biển Nha Trang đẹp quá à, hồi đó được ở gần biển mà lazy không có đi ngắm thường xuyên, để bây giờ ngồi hối hận, biển bên này không có bằng ở Nha Trang gì cả, hic..nhớ biển quá:(

Keiji
05-05-2005, 09:59 PM
dân nha trang chính gốc nè ai ra cứ pm cho tui, tui dẫn đi cho

Meodzo
05-05-2005, 10:51 PM
Càng ngày càng thấy Mem wa học tò hóa ga cũng nhìu ngừ ở Nhoa Toang ghia nhờ ... Chửng bị Họp mẹt woa' ....

bad_child88
06-05-2005, 12:20 AM
đúng đóa sis, chuẩn bị tổ chức họp mẹt đi sis oia, dân nha trang đông lém, lúc mới vào hổng thấy ai hít, bây giờ thì hiện nguyên si 1 đống ga đấy, à mà bad đặt 1 vé dự lễ họp mẹt trước nha, hehehe

~Lolita~
06-05-2005, 01:39 PM
dzậy May 29 này birthday cold! Những ai ở Nha Trang tới nhà cold họp mặt nhen!
Add nè: 1234 St tìm hoài hông có
Tưng tửng State. USA :icon_punc
Ai tới sẽ được eat ice cream cake còn thửa từ last year và chuối chiên còn dư last week! :D:

Miki
06-05-2005, 01:49 PM
Càng ngày càng thấy Mem wa học tò hóa ga cũng nhìu ngừ ở Nhoa Toang ghia nhờ ... Chửng bị Họp mẹt woa' ....
vậy thì sis mở 1 cuộc họp mặt được rùi đó, sis làm chủ tọa, còn em thì chỉ phụ sis qua mạng thui, chịu hông sis:)


Chiều nay lên net và vô chuyên mục HHT bạn biết không mình thích đi du lịch NHATRANG 1 lần cho biết lắm nhưng mà chưa có điều kiện nên hôm nay qua net mình cũng có thể biết đôi chút, và Thanks Janes nhiều lắm.Mình hy vọng bạn có thể gởi bài qua net nhiều hơn nữa!
hihi..vậy thì nếu có dịp đi chơi thì bạn hãy ghé thử qua Nha Trang đi nhen, Jane nghĩ là bạn sẽ có a great trip đó:)

~Lolita~
06-05-2005, 01:51 PM
ê! Jane nhớ tới nhà cold họp mặt nha!:D:

Miki
06-05-2005, 01:52 PM
dzậy May 29 này birthday cold! Những ai ở Nha Trang tới nhà cold họp mặt nhen!
Add nè: 1234 St tìm hoài hông có
Tưng tửng State. USA :icon_punc
Ai tới sẽ được eat ice cream cake còn thửa từ last year và chuối chiên còn dư last week! :D:
tiếc quá nhỉ, May 29 Jane phải ở nhà lo học bài cho final exams, không thễ fly qua dự birthday của cold rùi:D, có gì cold send cho Jane 1 món quà sinh nhật của cold cũng được nhen:D

~Lolita~
06-05-2005, 02:03 PM
hông sao đâu! HÔm đó saturday mà! Cold fly vào friday cũng được!:D:

Miki
06-05-2005, 02:07 PM
Friday, lúc đó Jane đang ngồi trong class lấy exam, thôi thì sau June 5 được hông, lúc đó Jane đi đâu cũng được, okie không hả?:D

nicky
06-05-2005, 08:55 PM
người nha trang đông nhỉ mình cũng là dân nha trang chính hiệu nè, mà mấy bạn kể về nha trang như vậy cũng còn thiếu rồi đó tui kể thêm cho nè: về đảo thì jane nói gần hết rùi nhưng gần đây tại nha trang mới mở thêm một khách sạn 5 sao nằm ở bên con sẻ tre còn gọi là hòn ngọc việt , còn về mấy vụ đạp kim thi hiện tại đã hết rồi vì bờ biển nha trang đã được nhân viên đô thị quét dọn sạch sẽ rồi, các bạn tới nha trang ma không chơi nhưng trò chơi trên biển thì thật là tiếc, bạn cũng có thể lặn thám hiểm,đi câu cá đêm,hay đi bơi thuyền , chơi motor nước và còn nhiều nữa.... còn về ăn uống thì ở nha trang không thiếu mỗi quán có một món ăn sở trường riêng cho nên dù có ăn ở quán nào thì cũng ok cả .nếu đã tới nha trang thi phải thưởng thức coffee nha trang mỗi quán coffee tại nha trang có một đặt điểm riêng về cách trang trí và pha chế khác nhau các quán được giới trẻ nha trang ưa thích như hoa biển, phú sĩ, vọng nguyệt, thảo ly , trung nguyên , boom boom ..... còn những quán bar đa số nằm trên những con đường như biệt thự hùng vương , nguyễn thiện thuật .còn về khách sạn thì minh thấy được nhất vẫn lá khách sạn yasaka_nhatrang_saigon,tiếp theo lá sunshine , quê hương, logde ,trầm hương.....mình chỉ biết có nhiêu đó thôi vì cũng mới về đó du lich được 2 tháng thôi.

Miki
07-05-2005, 08:43 AM
wow, ở Nha Trang mới mở thêm đảo mới hả "Hòn ngọc việt" chổ đó ra sao vậy bạn, Jane muốn biết quá. Con sẻ tre thì Jane đi rồi, chổ đó cool quá, thích nhất cách họ trang trí hòn đảo, hihi...Nha Trang bây giờ thay đổi nhiều quá, không biết khi nào về thăm lại được đây:(
Thanks bạn đã kể thêm về Nha Trang nhen, còn thì cứ nói thêm nhé:)

nicky
07-05-2005, 09:29 AM
còn nhiều lắm nhưng mà chắc phải đợi năm sau tui về lại rồi kể cho nghe, còn hòn ngọc việt bây giờ là con sẻ tre ngày xưa đó mà hình như là vậy vì mình nghe người thì gọi là hòn ngọc việt còn người khác thì lại gọi là con sẻ tre hổng hiểu sao nữa, khách sạn 5 sao bên hòn ngọc việt được đầu tư khá là công phu bên đó có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí luôn và giá phòng bên đó thì hình như là từ 500 usd/đêm hay sao đó.

Miki
07-05-2005, 09:40 AM
oh, vậy là nicky không phải ở VN bây giờ hả, thế nicky đang ở đâu vậy
Hòn ngọc việt là con sẻ tre hả, cả 2 cái tên đều hay theo kiểu của nó. Cái đảo này hồi đó Jane đi, thấy rất là thích, cách trang trí rất độc đáo, có took pic nữa, hic..nhưng mà bỏ ở VN rồi, chán quá:(
Khách sạn 5 sao sao mà expensive quá vậy $500 vậy làm sao người VN ở cho được, cái giá này chỉ có người nước ngoài mới dám xài:(

nicky
07-05-2005, 10:04 AM
uh mình đang sống tại nhật, mình cũng hổng biết nữa kỳ mình ở bên đó chơi 2 ngày thì giá phòng là như vậy, nhưng mình thấy người việt nam ở trong đó nhiều lắm đa số là dân sống tại các thành phố lớn và là dân COCC. còn jane sống ở đâu thế us ah hay ca

Miki
07-05-2005, 10:19 AM
oh, nicky đang sống ở Nhật hả, bên Japan có nhiều thắng cảnh đẹp lắm, Jane cũng muốn 1 lúc nào đó, có cơ hội đễ qua Nhật tham quan 1 chuyến:)
sao mà dân Vietnam có nhiều tiền đễ thuê phòng kiểu đó vậy, nhưng mà sao lại bảo là VN còn nghèo, hỗng hiểu nổi. Jane đang ở usa:). Nice to meet you

~Lolita~
07-05-2005, 11:22 AM
Nicky đang ở nhật ha? Mình có đi Tokyo last year! Chỗ đó cool thịt á! Cold mua 1 đống key ring làm souvenir luôn! Bây giờ cold chỉ mún trở về vietnam và thăm lại japan thui!

Keiji
07-05-2005, 01:02 PM
hahaha, dân nha trang mà đi nói xấu cũng kỳ but nhắc trước anh em
ai cảm thấy tự tin giàu có thì ra đó muh ở
1 cái áo giặc 3 dollar đó

nicky
07-05-2005, 07:44 PM
to keiji :nói sấu là sao hả bạn ?cái này không phải là nói sấu mà là sự thật mình chỉ thấy sao nói vậy thôi.
to cold in my soul:nếu bạn bạn qua nhật mình xin tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn
to jane:uh bên nhật nhiều danh lam thắng cảnh nhưng mình thấy việt nam vẫn đẹp hơn,việt nam đúng là còn nghèo nhưng mình thấy đời sống kinh tế bên việt nam đã khá hơn ngày xưa nhiều lắm rồi nên việc qua đảo hòn ngọc việt du lịch là bình thường thôi mà

~Lolita~
08-05-2005, 03:23 AM
to keiji :nói sấu là sao hả bạn ?cái này không phải là nói sấu mà là sự thật mình chỉ thấy sao nói vậy thôi.
to cold in my soul:nếu bạn bạn qua nhật mình xin tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn
to jane:uh bên nhật nhiều danh lam thắng cảnh nhưng mình thấy việt nam vẫn đẹp hơn,việt nam đúng là còn nghèo nhưng mình thấy đời sống kinh tế bên việt nam đã khá hơn ngày xưa nhiều lắm rồi nên việc qua đảo hòn ngọc việt du lịch là bình thường thôi mà
but bạn đừng lấy tiền cold nha! Cold chỉ còn có 103 yen trong tay thui!( Tiền yen thừa từ nem ngoái! :D )

nicky
08-05-2005, 04:01 AM
hổng có đâu ah miễn phí đó vì chổ mình ở hông có người việt nam cho nên nếu có người việt thì vui hết biết luôn ah, yên tâm đi free hoàn toàn mình sẽ dắt bạn đi phá chiu hông ( mình là trùm pha ơ tokyo đó :blinking:

tuan254
11-05-2005, 04:54 PM
đẹp quá nhỉ ???????????'''

toi_la_toi
18-05-2005, 03:22 AM
mình ở VN cũng đi nhiều nơi rùi , nhưng mà thật tiếc vì mình đến Nha Trang mà chẳng được đi đâu hết , chỉ ở ven bờ thôi ko được đi ra ngoài đảo , đáng tiếc thật , vì lúc đó mình ko có nhiều thơi gian . Thấy Jane quảng cáo về Nha Trang nhiều qué nên có lẽ hè này phải làm một chuyến thôi.............hiiiiiiiiiiii

V_E_M
18-05-2005, 04:49 AM
Công nhận dân Nha Trang đông dã man , dzậy mà mình tưởng chẳng có mống nào ( trừ mình ) Đợi tui thi xong tui có thời gian rảnh kể về Nha Trang cho mấy you nghe ! ok ?

Cong tu
21-05-2005, 12:38 PM
hiện nay CT đang học ở nha trang nè
kóa ai về thì nhắn cho CT một câu hé
tui sẽ ra sân bay cam ranh đón hé
ai thích đi chơi ơ đâu tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên choa
đi viện hải dương học ok
tháp chàm , hòn ngọc việt tất cả đều oki hit
kóa ai đi hun

Miki
21-05-2005, 02:56 PM
Nghe CT nói mà Jane muốn chạy về liền, hic..nhưng mà hổng được:khocnhe:
Jane còn nhớ hồi đó đi tới Viện hải dương học, chổ này nó ghi lại ấn tượng cho Jane, Jane rất thích khám phá nhiều điều lạ của biển cả, lúc đó nhìn thấy bộ xương của con cá Voi(hình như vậy) mà có ấn tượng lưu mãi luôn, muốn về, mà về hổng được:khocnhe:

Cong tu
22-05-2005, 09:10 AM
nghe jane nói mà thương quá
chắc là jane kòn chồng kon ở bên đóa ah

Miki
22-05-2005, 09:21 AM
ối chời ơi, nói gì mà nghe ghê vậy "cái gì mà chồng với con" :khocnhe:
nhìn lại cái nick của Jane đi, làm như Jane lớn tuổi lắm vậy, hic...hic..CT nói câu đó, làm tí nữa Jane bỏ chạy luôn:khocnhe:

bantinhcachoem
23-05-2005, 10:22 PM
xin chào janefl807...
thấy you quảng cáo về Nha Trang tui thấy vui quá
tuy hình ảnh còn ít va chưa thật sự nói lên những cái nổi bật của Nha Trang .Nhưng dù sao đó cũng là sự cố gắng cua you rồi ......và giờ cúng ta có thể làm quen chứ ?
neu dong y' thi mail lại nhé.ten tôi là Tuấn Anh...see you later

cho doi la mot lieu thươc cho tinh yeu hay thoi gian la lieu thươc .
toi ko biet ca 2 lam toi boi roi
toi phai lam sao ????????

Cong tu
24-05-2005, 10:49 AM
ối chời ơi, nói gì mà nghe ghê vậy "cái gì mà chồng với con" :khocnhe:
nhìn lại cái nick của Jane đi, làm như Jane lớn tuổi lắm vậy, hic...hic..CT nói câu đó, làm tí nữa Jane bỏ chạy luôn:khocnhe:

thoai thoai cho ct xin lỗi nhóc nha vậy bi giờ cho cong tu gọi jane là tiểu muội nha
để chào mừng buổi gặp mặt đầu tiên để đại ca dẫn tiểu muội đi câu cá ở hòn tre rùi đại ca với muội nhậu một chút cho zdui vẻ nha

Miki
24-05-2005, 03:52 PM
To bantinhcachoem: oh, Jane chỉ là post lên theo cảm hứng thôi, lúc đó Jane vội quá, chỉ tìm vài cái rồi bỏ vào thôi, nếu you còn information thì cứ post lên nha. Anyway, nice to meet you!:)
To CT: hihi...misunderstood là normal thing thôi mà, Jane hổng mind đâu, ý mà bây giờ Jane làm tiểu muội của CT à, hihi...nghe cute quá, vậy thì sư huynh dẫn Jane đi có 1 chỗ thôi hay là nhiều chổ vậy, Jane muốn đi Hòn Tằm đã lặn tìm san hô đó, hồi đó còn nhỏ cho nên uncle không cho lặn xuống để mà xem, tiếc quá:( nghe uncle và bro nói là đẹp lắm, vậy mà hổng được xem:(

Cong tu
24-05-2005, 05:17 PM
hix chuyện gì thì đc chứ muội bảo sư huynh dẫn đi bơi thì huynh chịu thui
huynh đâu có biết bơi đâu nhưng chiều muội muội xinh đẹp của huynh , huynh sẽ cố kiếm cho muội một nhành san hô nhe'
ok hun
trong nhà ai đẹp bằng jane
mắt đen môi thắm lại thêm đồng tiền
dịu hiền duyên dáng dễ thương
mong em mạnh khẻo để huynh đc nhờ

Miki
24-05-2005, 05:38 PM
ui, cảm ơn lòng tốt của huynh nha, muội cảm động lắm, nhớ kiếm nhiều nhiều cho muội nhen
thanks for the poem, cái bài này nghe quen quá, bài "trong đầm gì đẹp bằng sen đây mà" huynh change lại hay thiệt, ý mà huynh nào thấy mặt muội bao giờ đâu, làm sao biết đẹp hay không, huynh nói đại nha:hihi:

Cong tu
24-05-2005, 05:50 PM
nhưng mà kí để huynh hình dung khuôn mặt muội như vậy có đc hun
kòn tính cách của muội thì chắc chắn là như vậy rùi
muội như vậy thì huynh mới nhanh nhanh có em rể chứ đúng hun
muội mà xấu thì ở với huynh suốt đời ah
thế thì sợ lắm

Miki
24-05-2005, 07:00 PM
hihi..huynh quá khen rồi, nếu mà huynh muốn biết mặt của muội thì huynh vào album thành viên là thấy liền, nhưng mà phải tìm đó huynh à, topic đó bị đóng rùi:hihi: xí quá cho nên bị đóng, huynh bình tĩnh mà xem nhen:hihi:
chưa gì mà huynh muốn muội ra khỏi nhà rồi nha, hic..huynh xí ghê

Mgaci
24-05-2005, 07:35 PM
Well! Mgaci cũng mún đến Nha Trang 1 lần xem sao....chắc phải hai năm nữa mới thực hiện được....Nha Trang đẹp quá....(=^_^=)

Cong tu
25-05-2005, 09:39 AM
to jane : đại ca mún xem mặt tiểu muội nhưng mà tìm mãi mà chẳng thấy ảnh muội đâu cả
thế mới tức chứ
có lẽ huynh lên hỏi bạn trai của muội thôi
nhưng bạn trai của muội là ai kí vậy
cho huynh bít đc hun

Miki
25-05-2005, 02:04 PM
hihii...tội nghiệp huynh quá, tìm mãi mà không ra pic của muội à, đáng lí ra huynh phải tìm được chứ, anyway, đâu nè, huynh vào xem xong thì đừng có mà thất vọng nhen, pic xí lắm
vào xem nha, pic đó (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=10897):D
pic xí của muội (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=277)
ý mà muội đây làm gì có bạn trai đâu, huynh nói nghe kỳ quá
thôi muội chạy đây, không thôi tí nữa huynh cầm cây uýnh muội vì pic xấu đó:chayle:

Cong tu
25-05-2005, 02:29 PM
muội hại huynh tẹo nữa là ngất rồi
nhưng trông muội baby lém đó

Miki
25-05-2005, 02:34 PM
hic..xem pic của muội mà nói là gần ngất nha, cái này gọi là chê, hic..huynh xí, hổng chơi với huynh nữa
ý, nhưng mà huynh gần té thiệt hả, hổng thấy muội để cái smiley :D này bên cạnh, là có chuyện bất thường xảy ra à:hihi:

Cong tu
25-05-2005, 03:03 PM
đó là huynh nói về ảnh đầu tiên thui
kòn ảnh sau thì phải nói là muội của huynh trông rất xinh đóa
tiếc là muội vẫn hông baby bằng kon gái huynh đâu
bao giờ huynh cho cháu tới chơi nhà muội nha
đảm bảo sau đóa muội đòi lấy chồng ngay lập tức

cherrryblossom1811
25-05-2005, 03:20 PM
hmm, mình xem pic của jane rùi, bạn có phải là cựu học sinh trường ams ko mà trông mặt quen quá vậy, cứ có cảm giác đã gặp đâu đó rùi

Miki
25-05-2005, 03:37 PM
To CT: huynh có con gái à, baby cỡ nào thế, cho muội xem pic được không vậy. À, mà muội đâu có baby đâu, sao mà huynh lại nói thế, nhìn hơi bị cho là lớn mà:hihi:
To cherryblossom: hihi..sorry nha, Jane hổng phải học trường đó, và bây giờ Jane cũng hổng phải ở VN, anyway, nice to meet you. Cho Jane hỏi cherry ở đâu, vào bao nhiêu tuổi rồi, làm quen nha

Cong tu
25-05-2005, 04:01 PM
uhm
hum nào huynh cho muội xem pic của kon gái huynh
kon gái huynh đang học líp 3 roài
trông baby lắm đó

Miki
25-05-2005, 04:17 PM
ui, học lớp 3 à, chắc là cute lắm nhỉ, và nghịch ngợm lắm đây, hih..con nít thích nhất là quậy, huynh đừng chấp con nít nha, thương nó nhiều vào, hihi...muội cũng hơi thích con nít

Cong tu
25-05-2005, 04:22 PM
huynh chìu nó nhiều lắm muội hun biết đâu
nhưng bi giờ nó đòi huynh phải tìm cho nó người yêu rùi
huynh chẳng biết làm thía nào cả
hông hiểu sao bi giờ trẻ con yêu sớm thía không biết

Miki
25-05-2005, 04:49 PM
what're you talking about? she's only 3rd grade????
cái này là huynh chiều nó quá mức rồi, mới tí tuổi đầu mà nói chuyện tùm bậy đâu không à, huynh dạy nó lại đi, không thôi nó hư thì khổ

loveuforever
26-05-2005, 01:35 PM
Thì ra đây là nơi cold từng ở!:D

Meodzo
26-05-2005, 08:51 PM
Bàn tán xôn xao wa' bé Jane ơi ..... Hì hì Nha Trang ăn đứt Huế của opla gòi :hihi:

katang_katang_s
26-05-2005, 09:44 PM
thì sis kiếm ở trên website chứ ở đâu hả em trai, với lại trong computer của bro sis cũng có vài pic, nhưng mà sis không có lấy, vào website lấy luôn, hihi...
em trai ở VN mà không biết những chổ này hả, bad quá, summer, em mà rảnh thì ra du lịch Nha Trang 1 chuyến đi, bảo đảm với em là "you will have a really nice trip" ;)

Thêm vài của Nha Trang nhé
http://www.etravelphotos.com/vietnam/photos/2002as-026-04s-w.jpg
Nhà Thờ (hic..quên mất cái tên rùi:()
http://www.triada-lux.ru/images/Vietnam,%20Nha%20Trang,%20Cathedral.jpg
Con đường dọc theo biển Nha Trang, nhìn từ trên cao
http://www.triada-lux.ru/images/Vietnam,%20Nha%20Trang%20city2.jpg
Nha Trang Lodge Hotel
http://www.vietnamadventures.com/images/ntlodge.jpg
là nhà thờ núi một ỏ nha trang đó các bạn

Cong tu
27-05-2005, 10:08 AM
to nhóc
nhưng mà bi giờ nó đòi mà huynh hông chìu bé khóc thì huynh phải lèm seo đây
huynh có mũi cục cưng đóa thui ah
khổ quá kon với cái

co_nhoc_vui_tinh_9000
20-06-2005, 09:09 PM
Oái chị Trang làm hướng dẫn viên du lịch đi. Lần sau có dịp đến Nha Trang chị Trang dẫn em đi nha. Em vui quá...................

Miki
20-06-2005, 10:14 PM
trùi ui, chị đâu có dip được về đó đâu, làm sao làm hướng dẫn viên cho em được:(, hông biết khi nào mới có cơ hội mà về đây(>_<)

co_nhoc_vui_tinh_9000
21-06-2005, 08:42 PM
oái chị nói thế em bùn quá ! Nhưng ko sao cũng do là tò mò mà ! Thế thì chị đền cho em bằng cách post thật nhiều nơi thay vì dẫn em đến Nha Trang nha. :rolleyes:

Miki
22-06-2005, 07:47 PM
trùi ui, cái này là chị hứng nên mới post, và là nơi chị từng sống cho nên post lên thử cho vui thôi^_^, nếu em có pic hay thì em cũng post lên đi, đừng ngại^_^

chimsau
16-07-2005, 11:29 PM
hi everybody
minh dang mươn du lich vao NT , ban nao hieu khach chi gium minh 1 chụt Phương tien di ne, den do nen di nhung dau va hihi phai mang theo khoang bao nhiu tien thi moi.tam dụ Minh o Ha Nọi Thanks a lot

bematnhung
17-07-2005, 03:16 AM
Chaò các bạn , hình đẹp wá à , khi naò có hình hoặc những danh lam thắng cảnh mới các bạn haỹ gửi lên cho tụi mình nữa nha . Cám ơn nhiều . Thân .

attula
17-07-2005, 04:08 AM
cảm ơn nhiều nha , tui ở nha trang mà hổng biết nó đẹp như dzậy , đúng là ngốc thiệt

Bang_chủ_cái_bang
17-07-2005, 04:15 AM
Nha trang a' tới đó khoái ghê luôn a~~ he

Miki
17-07-2005, 09:46 PM
cảm ơn nhiều nha , tui ở nha trang mà hổng biết nó đẹp như dzậy , đúng là ngốc thiệt
hihi..bạn nên tận hưởng nó đi, nếu mà có 1 ngày khi bạn biết là sẽ xa nó, chắc chắn là nhớ lắm, như Jane bây giờ vậy nè, muốn về thăm lại Nha Trang, nhưng không biết là khi nào:(

__max__
19-07-2005, 04:02 AM
đẹp quá!!Em muốn đi thiệt nhưng chẳng rảnh tẹo nào!!Hè mà chán quá à!!

vietbluesea
10-07-2007, 11:29 PM
trời....mình đi tìm hoài cái forum Nha trang mờ bi dzờ mới thấy.
mọi người nói về Nha Trang sôi nổi wá...cho mình nói dzới......mình cũng là dân Nha nè.

jadeloveydream
11-07-2007, 09:22 AM
nha trang đúng là dẹp thiệt. nhớ hoài