river
12-11-2005, 10:58 PM
mỗi chiều ta vẫn đi về trên lối ấy .Lá sấu bay xao xác đến la. kỳ.
từng vòm lá xanh vết mùa ra đi, có bàn tay ai thả buồn cho phố .
chiều vẫn chiều ta đi trên lối nhỏ .Hoàng hôn về cuôi nẻo xa xa .
Nắng heo hắt rớt bên thềm xa la .trong rì rào vòm xạnh,sơi nắng nhuôm tơ hồng.
Và trong chiều ta đi giữa nhố mong .
Nhớ môt chút sấu chua của tuổi thô hè cũ...
Nhớ tiếng ve râm ran trong giấc ngủ ...
Nhớ cơn gió về goi mãi tên nhau ...
Như hai bàn tay không thể cham vào nhau , hai hàng cây như mình và ta vây .
nhớ chiều về mtan trường đap xe với ấy .
Có bao giờ tôi đã nói gì đây.Cho đến lúc mãi mãi xa nhau.
Ta vẫn về trên con đường xưa cũ .
hàng sấu vẫn xanh như môt niềm cổ tích ...
Còn chút gì trong lá ấy mong manh....
từng vòm lá xanh vết mùa ra đi, có bàn tay ai thả buồn cho phố .
chiều vẫn chiều ta đi trên lối nhỏ .Hoàng hôn về cuôi nẻo xa xa .
Nắng heo hắt rớt bên thềm xa la .trong rì rào vòm xạnh,sơi nắng nhuôm tơ hồng.
Và trong chiều ta đi giữa nhố mong .
Nhớ môt chút sấu chua của tuổi thô hè cũ...
Nhớ tiếng ve râm ran trong giấc ngủ ...
Nhớ cơn gió về goi mãi tên nhau ...
Như hai bàn tay không thể cham vào nhau , hai hàng cây như mình và ta vây .
nhớ chiều về mtan trường đap xe với ấy .
Có bao giờ tôi đã nói gì đây.Cho đến lúc mãi mãi xa nhau.
Ta vẫn về trên con đường xưa cũ .
hàng sấu vẫn xanh như môt niềm cổ tích ...
Còn chút gì trong lá ấy mong manh....