Xem đầy đủ chức năng : Phép màu
Khoảnh Khắc
12-11-2005, 08:20 PM
Rêu ai trồng
Mà cứ thẫm thời gian
Cỏ ai chăm
Mà xanh cùng năm tháng
Gió ai quạt
Mà triệu năm xào xạc
Mây ai phơi
Mà trắng xốp cả trời
Em như thể
Nàng tiên có thật
Tặng phép màu
Cho cả cuộc đời tôi.
Khoảnh Khắc
12-11-2005, 08:20 PM
Một ngôi sao nhỏ cuối trời
Lung linh nỗi nhớ, bồi hồi niềm thương
Ơ vì sao đượm hơi sương!
Lòng ai bao nỗi vấn vương dạt dào.
Hồn em là một vì sao
Như bông hoa nhỏ cài vào tóc mây.
Hồn anh là hạt sương bay
Giạt trôi theo gió những ngày không em!
Một Nửa
24-11-2005, 01:51 AM
Em vất đi một điều vừa cũ kỹ
Để lên ngôi hào quang mới một vòng
Em đã đi nghĩa là không trở lại
Ta đón điều bỏ rơi mà mắt khóc ròng
Xóa cho hết những tàn dư thống khổ
Để điêu tàn tự hủy giữa hư không
Tham với vọng, tưởng còn trong bọc nhớ
Đã về đâu, xa ngai ngái thuở cuồng ngông
Em đã đi nghĩa là không trở lại
Ta bỏ ân tình vào bải hoải chân không
Cắt cho nát trái tim còn khắc khoải
Thoi thóp ru mình bằng những nghĩa bông lông
Những âm vang cuối ngày cuồng vỡ
Tiếng vui cười rơi thành chuỗi mênh mông
Em đã đi nghĩa là không trở lại
Tay vít tay buồn mắt đỏ - cũng bằng không!
Một Nửa
24-11-2005, 01:56 AM
Xuân chưa đi ...,
Mà hè ... sao vội đến,
Muà chia tay ...,
Hoa Phượng thắm sân trường
Ta chưa quen ...,
Nhưng trộm nhớ, thầm thương,
Giờ ly biệt,
Ngại ngùng chưa dám ngỏ .
Gặp mặt nhau,
Ta nhìn nhau bỡ ngỡ,
Đứa cúi đầu,
Đưá ngoảnh mặt quay đi,
Môi rung rung,
Như muốn noí câu gì,
Tiếng còn, mất,
Bay theo làn gió thoảng .
Hè chia ly,
Xa nhau rồi ... ba tháng,
Em về đâu ?
Tôi ở lại nơi đây,
Rồi đêm đêm,
Tôi đứng ngắm trời, mây,
Trăng lẻ bạn,
Ai giải bày tâm sự ?
Dấu yêu ơi,
Hiểu cho lòng tôi chứ ?
Từ lâu rồi,
Tôi đã trót yêu em ,
Đêm từng đêm,
Thao thức dưới ánh đèn,
Tôi ngồi viết,
Thơ tình chưa kịp gởi .
Hè đã về,
Nắng tươi hồng muôn lối,
Nhưng lòng tôi,
Đang nôỉ sóng từng cơn,
Chia tay nhau,
Tôi sẽ nhớ, sẽ buồn,
Mong đợi suốt,
Chín mươi ngày xa cách .
DVHồĐiệp
Một Nửa
24-11-2005, 01:57 AM
Biển vẫn đợi chờ một bóng ai
Ngàn năm còn mãi nhớ thương hòai
Sóng cuốn xô nhau vào bờ cát
Mà bóng người đâu chẳng đến đây ?
Biển vắng hoang sơ vẫn lạnh lùng
Biển chờ biển đợi ... bóng chiều buông
Lang thang con sóng ngơ ngẩn cuốn
Biển chết trong lòng bởi nhớ thương ...
Một Nửa
24-11-2005, 01:59 AM
Em khỏi cần dùng quang tuyến X
Để nhìn xuyên suốt trái tim anh
Cũng không phải lấy máy thâu thanh
Rà nghe được tiếng tim rung động
Mỗi lúc thấy em liền đánh trống
Nhảy lung tung muốn rớt ra ngoài
Hai tâm thất máu dồn tụ lại
Bảy van tim đóng mở lung tung
Óc cần máu lại không dẫn đến
Đẩy ầm ầm căng cứng một nơi
Làm nổi cộm trần gian tội lỗi
Khiến anh mong độn thổ cho rồi
Chỉ sợ em nghĩ ngợi lôi thôi
Rồi thắc mắc sao anh bối rối
Ở bên em cứ nhấp nhổm ngồi
- Tại trái tim cà chớn đó thôi !
VươngTrần
Một Nửa
24-11-2005, 02:01 AM
Biển vào đêm
Từng con sóng hỏi tôi rằng
Tôi đang nhớ về ai?
Trả lời: tôi đang nhớ về một người con gái
Ánh trăng trải mình trong biển hỏi tôi rằng:
Tôi có yêu người con gái đó không?
Ngàn sao trên trời thay cho tôi câu trả lời !
Chỉ một lần cuối cùng
Hãy cho anh chỉ một lần sau cuối
Được gặp em dù không nói một lời
Để yên lặng nghe hương tràn suối tóc
Để được nhìn ánh mắt tựa mây trôi ...
Viết cho em ngàn lời thơ chẳng đủ
Dù bao nhiêu cũng có nghĩa một lời ...
Hạ đã xa tình không xanh như lá
Con đường buồn gợi nỗi nhớ chơi vơi
Xin cho anh một lần này em nhé !
Tay trong tay xiết chặt như thuở nào
Để mai mốt đông về mang gió rét
Được ấm lòng ... mộng mị vẫn còn nhau ...
Một Nửa
24-11-2005, 02:03 AM
Anh vẫn biết tình anh là hạt bụi
Vướng áo em trong một buổi qua đường
Để một sớm cái nhìn em nguội lạnh
Khi trong lòng em đã hết yêu thương
***
Anh vẫn biết có những điều không thể
Năm tháng qua đi em không muốn tìm về
Kỷ niệm sẽ nhạt nhoà sưong khói
Anh đâu có gì níu kéo bứơc em đi
***
Anh vẫn biết cuộc sống này là vậy
Nên dẫu buồn cũng ko trách em đâu
Chỉ xin em bước đi sao thật nhẹ
Khỏi vang lòng anh những nỗi đau sâu
***
Anh vẫn biết có những điều không thể
Nhưng vẫn yêu em như đã có những gì
Vì anh biết có một điều anh không thể
Không thể bao giờ anh có thể quên em
Một Nửa
24-11-2005, 02:07 AM
Có bao giờ
Em ngước lên trời xanh
Đôi mắt là mây là anh đó
Đằm thắm nhìn em hoa nắng bao la
Có bao giờ
em nghe mình bước nhẹ
bối rối con đường trải lá vàng muôn nơi
là anh đó những chiếc lá muốn nằm dưới chân em
Rồi một ngày
em thấy mình thật đẹp
là anh đó tấm gương ngày ngày em trải tóc buồn vu vơ
Sẽ có lần
em lặng ngắm hoàng hôn
sẽ thấy cánh chim cô đơn đuổi theo màu nắng
bay tới đôi mắt ngời trong veo là anh đó
Có bao giờ
em biết mình hạnh phúc
dịu dàng thôi anh muốn nói yêu em
Một Nửa
24-11-2005, 02:08 AM
Hơn một lần, em đã trộm nhìn anh
Giữa đám đông, anh nào đâu thấy kịp
Hơn một lần, trái tim em loạn nhịp
Khi anh về, nơi ấy chẳng cùng em
Hơn một lần, em đã biết mình ghen
Khi bên anh, một người con gái khác
Hơn một lần, em gửi vào câu hát
Mối tình câm _ xao xác cả khoảng trời
Hơn một lần, em đã thấy chơi vơi
Khi nỗi nhớ ùa về không kịp thở
Và tên anh sao cứ đầy trang vở
Cả ngàn lần, em đã biết mình yêu
NLCD
Một Nửa
24-11-2005, 02:10 AM
Giữa vụ trụ vô cùng có những lỗ đen
Còn giữa lòng ta vẫn có nhiều khoảng trống
Lỗ đen kinh hoàng là tận cùng tuyệt vọng
Khoảng trống lòng người là khắc khoải cô đơn
Trái đất vẫn quay trong cười khóc giận hờn
Nhân loại tí hon chỉ là hạt cát
Giữa những ngân hà mênh mông bát ngát
Mỗi chúng ta mới nhỏ bé làm sao
Vậy mà trong những hạt cát lao xao
Là ẩn hiện của muôn nghìn thế giới
Mỗi tâm hồn người chứa đầy dấu hỏi
Có đôi khi còn mãi đến nghìn sau
Những hạt cát tí hon muôn sắc muôn màu
Đêm đến rủ nhau xôn xao hàng quán
Có những hạt cát vui buồn kết bạn
Có những hạt cát bơ vơ vì khoảng trống trong mình
Ngồi bên ly cà phê lặng thinh
Hai hạt cát vẫn là hai thế giới
Vẫn biết trăm năm chỉ là cát bụi
Hai thế giới vẫn im lìm với khoảng trống riêng tư
Nhạc cứ xập xình, hai hạt cát ậm ừ
Những suy nghĩ riêng mỗi người một hướng
Hai hạt cát với hai luồng suy tưởng
Đôi lúc gặp nhau bằng một cái gật đầu
Anh và tôi có khác gì nhau
Hai chúng ta chỉ là hai hạt cát
Nếu anh và tôi cùng yêu chung bản nhạc
Là lúc tâm hồn hòa điệu cùng nhau
Hãy nhìn kìa anh, đằng trước - đằng sau
Có những hạt cát yêu nhau say đắm
Có những hạt cát giận nhau buồn lắm
Có những hạt cát một mình cô đơn
Và đêm nay không giận không hờn
Tôi - hạt cát thấy giữa lòng khoảng trống
Chợt thấy trong tôi chỉ là sáo rỗng
Muốn hoá kiếp ngay thành sỏi đá vô hồn
Chia tay anh về lòng thấy buồn hơn
Đêm thành phố không trăng sao yên ả
Khoảng trống trong tôi sao lỳ lợm quá
Tôi chúc anh mơ một giấc mơ lành .
hoàng nhật long
24-11-2005, 08:10 PM
bạn tự sáng tác đó hã sao mà nghe hơi lạng
Một Nửa
24-11-2005, 08:25 PM
hơi lạng là sao hử bạn?
cái này trong thơ sưu tầm mà sao tự sáng tác được hả bạn tui ơi :D :)
Một Nửa
24-11-2005, 08:26 PM
Người đàn ông đi về phía biển
Những bước chân quyết liệt
Loang chiều nắng đổ
Buông về tôi con sóng sục sôi
Mênh mang… chia lìa
Những ngôi sao không còn lấp lánh
Những ngả đường nắng tắt…
Biển rộng - nỗi khát khao xa
Người đi bóng đổ dài
Hòa trong không gian - mây nắng
Sóng mãi đẩy tôi xa vời phía biển
Thăm thẳm chân trời gió đắng - tôi đợi
… Thế gian chỉ là một người
Người ấy không bao giờ trở lại
Thuận Vy
Boulevard
24-11-2005, 11:10 PM
Dù em biết tình anh là hạt bụi
Thoảng qua rồi gió sẽ quấn đi ngay
Còn lại em giữa nỗi nhớ đong đầy
Em vẫn biết ...Có là gì anh nhỉ ?
Dù em biết có những điều không thể
Trái tim yêu có lúc lạc bến bờ
Thì hãy xem như em đã dại khờ
Vội vơ lấy vấn vương thành thương nhớ!
Dù em biết cuộc sống này là thế
Những vất vả đời thường , xen lẫn những lo âu
Chỉ thương anh năm tháng mãi âu sầu
Mà quên mất những gì còn sót lại
Để hôm nay giữa dòng đời miết mải
Em biết rằng em sẽ chẳng có anh đâu ...
Dù mai đây cuộc sống có muôn màu ...
Em vẫn biết có một điều không thể ....
sẻ xù
24-11-2005, 11:23 PM
em không muốn mình là hạt cát
đứng lẫn vào giữa sa mạc vô biên
em chỉ muốn làm một nhánh xương rồng
đứng một mình giưa mênh mông hạt cát:angel1:
Đêm Trăng
26-11-2005, 11:28 PM
Anh vẫn biết tình anh là hạt bụi
Vướng áo em trong một buổi qua đường
Để một sớm cái nhìn em nguội lạnh
Khi trong lòng em đã hết yêu thương
...........................................
Tại ko biết nên giờ anh đau khổ
nếu biết rồi anh đâu khổ vì em
giá như anh là sỏi đá vô tình
anh sẽ ko muộn phiền thế đâu em .
Đêm Trăng
26-11-2005, 11:30 PM
hơn 1 lần em đã biết mình yêu
sao ko nói đôi lời cho anh tỏ :D
Thiên long
27-11-2005, 08:00 PM
Thế gian chỉ là một người
Người ấy không bao giờ trở lại
TL thích nhất là 2 câu này :)
:so_funny: :so_funny:
chiều muộn
30-11-2005, 07:20 PM
Đêm nằm mơ
Thấy em về trên căn gác nhỏ
Em vẫn hiền như những ngày xưa đó ...
Những ngày ta là của nhau
Anh vui biết nhường nào
Nhìn em, lòng rộn rịp
Toan chạy đến bên em với tình yêu da diết
Nhưng sao em dần tan ? ...
Phải chăng em chỉ là ảo ảnh của thời gian
Quay trở lại khi con tim nhung nhớ ?
Đã qua rồi một quãng đời bỡ ngỡ
Và thủơ nào say đắm cũng bay xa ...
Đêm nằm mơ
Thấy em về thoáng chút kiêu sa
Anh muốn gọi mà sao tim đau nhói
Em chợt đến rồi đi như sương khói
Mong manh ...
Anh đâu muốn em về trong giấc mơ anh
Tình đã xa theo bước chân ngày tháng
Anh những tưởng thời gian rồi quên lãng
Nhưng nào ai dễ xóa mối tình sầu ...
Đêm nằm mơ
Thức suốt canh thâu
Anh gọi mãi tên em giữa bốn bề yên lắng ...
Tặng anh Sơn...
Knife
03-12-2005, 03:12 AM
Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Em lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn .
Ở nơi nào anh có nhớ em luôn,
Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ ?
Hay thời gian làm mờ đi tất cả ?
Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ !
Bóng hình anh ẩn hiện những vần thơ
Em - thi sĩ tìm hoài mà không thấy
Cây trút lá cây buồn biết mấy
Nhớ chăng anh - đã có một thời ?
Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi,
Đường tình sử - vết chân xưa hóa đá
Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
Sao anh đành "ngả giá" tình ta ?
Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
Đã bao lần chờ ong bướm trở lại
Mùa đông này đi giữa vườn hoa dại
Đốt lòng em câu hỏi :
Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa ?
(Châu Anh)
Knife
03-12-2005, 03:14 AM
Viết cho anh thỉnh thoảng đôi vần thơ
Về cổ tích có một người ... yêu biển
Yêu sóng thủy chung hằng đêm cầu nguyện
Yêu cánh buồm xa vạn lý vẫn quay về
Viết cho anh thật nhiều, về nỗi say mê
Nỗi khát khao bừng trong lồng ngực trẻ
Mình có trăm năm để hiểu đời bao lẽ
Có vết thương, hy vọng, lại có bắt đầu
Viết cho anh thật nhiều, nhiều niềm vui
Khi cuộc sống thăng trầm bao cay đắng
Quãng đường xa với hành trang vai nặng
Khi quanh mình những tưởng ... chẳng còn ai ...
Viết cho anh thỉnh thoảng, lời hỏi han
Để bộn bề còn dễ thương ... đôi lúc
Anh bây giờ xót xa hay hạnh phúc
Có yêu người như cổ tích thuở xưa ...!
....
Viết cho ... riêng mình, lặng lẽ ... đôi vần thơ ...
mayxanh
Knife
03-12-2005, 03:16 AM
Góc phố nhỏ, cây bằng lăng cũng nhỏ
Một thoáng chiều đọng lại giữa lòng nhau ...
Em khe khẽ nhặt cánh hoa tim tím
Tôi vu vơ hát điệu lý qua cầu ...
Góc phố nhỏ, cây bằng lăng cũng nhỏ
Áo em bay tím ngát cả trời chiều
Tôi cứ ngỡ đôi ta là mãi mãi
Và đất trời vĩnh viễn một màu yêu ...
Góc phố nhỏ và bằng lăng vẫn nhỏ
Chỉ riêng em nay hun hút nơi nào ?
Tôi nhặt nhạnh sắc tím về ép lại
Bằng lăng giờ đâu hiểu được lòng nhau ...
Knife
03-12-2005, 03:18 AM
Đừng nói nữa !
Em ơi ! Đừng nhắc nữa !
Trái tim buồn làm đầu óc ngu ngơ
Đâu chỉ riêng em
Ta cũng giống như khờ
Tuổi trung niên…
Sao vẫn còn nhỏ nhặt ?
Không nín nhịn
cả những điều vụn vặt
Cho nên đến giờ
đời vẫn mãi cô đơn…
Mỗi cuộc tình qua
hàng chuỗi những giận hờn
Như con sóng
khi triều dâng để lại
Trên cát hằn
đầy những vết thời gian…
Đừng nói nữa !
Em ơi ! Đừng nhắc nữa !
Cứ coi như qua một lần vấp ngã
Ai đứng dậy huy hoàng ?
Ai chờ đợi có người nâng ?
Dòng thời gian…
vẫn cuộn chảy không ngừng
Đừng ngã gục
và cũng đừng bỏ cuộc
Dù một ngày kia
có khi ta hụt bước
Cuối đường đời
chẳng thể đến gần nhau
Ta vẫn in sâu
Hình ảnh ấy trong đầu.
Nắng Xuân
Knife
03-12-2005, 03:20 AM
Biết rằng Em chẳng có Anh đâu
Dẫu nhớ thương dù trông mong chờ đợi
Héo hắt mỏi mòn ước mơ xa vời vợi
Anh mãi là Anh, Em mãi là Em .
Đón xuân về hỏi Anh có cô đơn
Khi Hè sang có thấy lòng trống trải
Gọi Thu đến để lòng se thắt lại
Chở Tuyết phủ đầy nhung nhớ buổi đầu tiên.
Lạy chúa chẳng thể nào đâu con không dám ước mong
Con nhỏ bé
.................. Yếu mềm
……………………… xót xa
………………………………...khờ dại
Nhưng tự nhủ _ oh không mình tự tin vững chãi
Buồn tủi chuyện thường tình, nhức nhối vốn hiển nhiên
Nếu biết thực hư hỏi Anh có buồn phiền
Có còn hỏi rằng
……………….........Dấu yêu ơi Em có nhớ
Hạnh phúc mỏng manh sợ chạm tay sẽ vỡ
Xin Anh đừng mủi lòng mà nói thương Em .
NH.
chiều muộn
09-12-2005, 03:37 AM
Trời Sài gòn mưa như con nít khóc
Khi nhẹ nhàng thút thít rất dễ thương
Khi thét gào tóe nước khắp bốn phương
Lúc cứ nấc như là oan ức lắm
Trời Sài gòn mưa như con nít khóc
Khi ngừng ngay cho nắng tỏa tức thì
Khi dẳng dai mặt sụ rất lầm lỳ
Cũng có lúc nhòe giữa cơn nắng gắt
Trời Sài gòn mưa như con nít khóc
Càng dỗ dành lại càng khóc to hơn
Có lúc sụt sùi tiếng khóc van lơn
Cũng có lúc bậm môi không nước mắt
Có những ngày nắng chói chang gay gắt
Có những lần khô khốc, gió không bay
Lòng cứ thèm trời kéo những đám mây
Và Sài gòn mưa như con nít khóc…
Trần Anh Khôi
chiều muộn
09-12-2005, 03:38 AM
Ai nhốt mùa thu trong mắt em
Bâng khuâng hồ quạnh nước êm đềm
Khói sương man mác đưa hơi giá
Lạnh cả hồn anh đêm từng đêm
Ôi em diễm kiều tha thướt quá
Sáng cả màu đêm không trăng sao
Mà sao mắt sầu vẫn man dại
Dìm đắm đời anh bến bãi nào...
chiều muộn
09-12-2005, 03:38 AM
Xưa em tà áo trắng
Thướt tha nơi sân trường
Trưa vàng lung linh nắng
Điệp vàng nồng nàn hương
Xưa em tà áo trắng
Khúc khích con phố chiều
Ngây ngô cùng bè bạn
Không nghĩ đến chữ yêu
Xưa anh - si bên đường
Guốc mộc em khua nhẹ
Nón nghiêng che kẻo vương
Chút bâng khuâng rụng khẽ
Xưa em còn tíu tít
Áo trắng còn thướt tha
Xưa anh còn vụng dại
Tình học trò thoáng qua
Sân trường nay trống vắng
Em qua tuổi thơ ngây
Còn lại tà áo trắng
Nương theo bóng dáng gầy
Anh nay còn đợi mãi
Trước cổng trường ngày nao
Hay nản lòng, ngần ngại
Xa xôi tận phương nào ?
Dã Quỳ ( Tử Nhi )
Trời Sài Gòn mưa như con gái khóc ...
Ướt vai anh trong một buổi tan trường ...
Và trong mưa , em cứ thế giận hờn
Và thì thầm những gì anh mắc lỗi ...
Sài Gòn mưa , cứ như là hờn dỗi
Ướt lòng anh vương vấn thuở gặp em
Những giọt mưa như cứ mãi đi tìm
Bước chân anh , mưa về giăng tím lối ...
Và chiều nay ...Sài Gòn mưa nhức nhối
Cứ như lời em nói lúc chia tay
Dáng mưa rơi nghiêng xuống bóng ai gầy ...
Như muốn níu mảnh tình rơi khờ dại ...Tặng một người thích mưa :)
tiểu thư lang thang
14-12-2005, 09:22 AM
Đọc bài thơ,tự dưng nhớ tới truyện ngắn "Mùa thu trong mắt em" của sis cỏ gai quá! Có lẽ phải kiếm sis ấy dzô đây xem mới được!
AI nhốt mùa thu trong mắt em...
http://img215.imageshack.us/img215/9599/ttlt4qr.gif (http://imageshack.us)
Knife
20-12-2005, 08:48 PM
Chưa hẳn là tình yêu
Nên em đâu dám nhớ
Tình yêu là muôn thuở
Nào tính tháng kể ngày!
Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nói
Sợ lời mình gian dối
Phút nông nổi cuồng si
Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám trách
Lòng mình chưa thật sạch
Đòi hỏi gì nơi ai?
Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nhận
Lỡ mai này ân hận
Mang lỗi lầm về sau!
Chưa phải là của nhau
Em nào đâu mơ mộng
Vượt muôn ngàn con sóng
Định nghĩa cho "Tình yêu"!
Knife
20-12-2005, 08:50 PM
Khi xa nhau lần đầu
Anh biết yêu là khổ
Anh thầm gọi tên em
Ở bên này nỗi nhớ
Bây giờ trời mùa thu
Đang nhuộm từng chiếc lá
Anh biết em bên ấy
Cũng buồn như mùa thu
Và buồn như chiếc lá
Thu vàng và lá vàng
Ru hoài người biệt ly
Vào cảnh sầu miên man
Anh cũng là chiếc lá
Gió đưa đi lang thang
Vào cảnh sầu ly biệt
Xa xôi trời một phương
Chúng mình là chiếc lá
Bị mùa thu đánh rơi
Vào tháng ngày buồn bã...
Hai đầu quá xa xôi.
- Hoàng Phủ Ngọc Phan -
Knife
20-12-2005, 08:51 PM
Ta chọn cho nhau hai con đường
Em một ngã và anh một ngã
Đường ta đi có gập ghềnh vất vả
Cũng chỉ một mình, không bước chung đôi
Ta đã chọn cho nhau cảnh chia phôi
Bàn tay sẽ không còn tay ấm nữa
Đôi mắt lạnh bởi không còn ánh lửa
Của một thời ta đã thiết tha yêu
Ta đã chọn cho nhau nỗi cô liêu
Bỏ nồng ấm, lấy đôi môi khô khốc
Mỗi buổi chiều cô đơn nhìn gió thốc
Thổi tung mù những hoài niệm xa xưa
Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
Không bao giờ hòa thành một dòng sông...
Trần Anh khôi
Knife
20-12-2005, 08:52 PM
Áo trắng đôi tà bay khắp nơi
Rồi như bướm đậu lúc em ngồi
Để cho bàn ghế thành hoa cỏ
Anh làm rào giậu đứng quanh thôi .
Áo trắng thường qua ngả phố này
Những chàng nghiêm nghị đứng như cây
Thư tình mỏng lắm, như là lá
Gió cứ trêu hoài chực cuốn bay .
Cảm ơn áo trắng, trắng như mơ
Trắng tựa sương giăng tựa khói mờ
Khi anh giả bộ đi cùng khói
Ai mặc áo màu cũng ngó lơ .
Đoàn Vị Thượng
oc hut
22-12-2005, 02:42 AM
Dơ wa'
về xem lại tình hình lam thơ cua mình di
chiều muộn
26-01-2006, 07:41 AM
Đừng giận nữa ! Ấy ơi đừng giận nữa
Biển ngoài kia nổi sóng đã xa rồi
Thân thiết lắm có gì không nói nổi
Một lời trách móc một lời thôi
Bạn không cười dáng biển cũng đơn côi
Ai chẳng lúc hiểu lầm nhau bạn nhỉ
Chỉ cần thêm một lần rộng mở
Biển sẽ dịu dàng bạn sẽ hiểu mình hơn
chiều muộn
26-01-2006, 07:42 AM
Đã dặn rồi mà đừng đến nhà em
Cổng sẽ khép chẳng mở cho người lạ
Ba mẹ khó, anh chị không phải dễ
Bạn bè trêu em biết phải làm gì ?
Đã dặn rồi, đừng theo em làm chi
Thầy cô thấy bảo ham chơi thì khổ
Cô chủ nhiệm dặn hoài giờ tan lớp
"Tuổi học trò các em chớ vội yêu"
Đã dặn rùi, hãy cứ như không quen
Gặp chẳng cần chào, qua rùi đừng ngoái lại
Em sẽ nhớ một mình thôi… mãi mãi
Đã dặn rùi sao cứ chẳng chịu nghe?
chiều muộn
26-01-2006, 07:44 AM
Sao em bỏ mái tóc dài ngày ấy
Giận chi ai mà ngắn đến ngỡ ngàng
Cả cơn gió cũng lặng buồn không nói
Và nắng chiều hờn dỗi bỏ đi hoang
Thương quá bờ vai mùa trở lạnh
Còn đâu làn tóc ẩm buông mềm
Bàn tay nhớ vuốt hờ hư ảnh
Từng ngón buồn rơi xuống nhẹ tênh
Mẹ chẳng gì hơn cho em suối tóc
Con gái yêu ấp ủ lúc xa nhà
Em tóc ngắn ! (dù chỉ là tóc ngắn)
Chắc mẹ buồn !(dù mẹ chẳng nói ra)
Em tóc ngắn chỉ để là tóc ngắn
Vẫn một người buồn tiếc ngẩn ngơ
Nghe đâu đấy gió thì thầm hỏi nắng
Lúc vào thu ai đem giấu bây giờ
chiều muộn
26-01-2006, 07:49 AM
Tính con gái hay giả vờ kiêu hãnh
Tim thì rung mặt làm bộ lạnh lùng
Là con gái hay bất ngờ hờn giận
Giấu trong lòng bao cảm xúc đầy vơi
Là con gái em mang nhiều ích kỉ
Có em rồi anh đừng nghĩ đến ai
Ngồi bên em anh chớ thở dài
Em sẽ tưởng anh hẹn cùng người khác
Là con gái em hay hờn mác
Để được người năn nỉ làm quen
Để được người gọi mãi tên em
Bằng đôi mắt và vành môi tha thiết
Là con gái yêu ai ko nói được
Để một mình đau khổ mà thôi
Người yêu hỡi đừng để em cô độc
Vắng anh rồi em biết phải làm sao
nguyentrongthang
26-01-2006, 07:51 AM
bài viết ủa bạn thật hay bạn có thể gửi tặng mình một bài viết của bạn ko:cungly:
dêm nay gió lạnh trong lòng thấy hiu quạnh một mình ngồi ôm ngối nhớ người mình yêu bạn dọc và nhận sét giúp mình nhé:cungly:
chiều muộn
26-01-2006, 07:51 AM
Yêu là gì mà tim tôi thắc mắc
Biết người ta có nhớ mình ko?
Có yêu mình bằng tất cả tấm lòng
Và tôi có phải là người duy nhất?
Nếu một mai trong chuyện tình hai đứa
Có một người xen vào giữa đôi ta
Trong ba đứa em tình nguyện đi xa
Nhường hạnh phúc cho anh và người ấy.
chiều muộn
26-01-2006, 07:52 AM
Có bao giờ bạn giận dỗi một ai
Mà người đó chẳng đời nào xin lỗi
Dù ép buộc nhưng vẫn ko nhận tội
Làm ta buồn mà vẫn chối là sao
Nào có phải con gái thích làm cao
Vờ ương bướng để ngang nhiên kết tội
Nào có phải con gái hay đổ lỗi
Tại con trai ko tâm lí đó mà
Rồi một ngày khi biết phải thật xa
Ta ko buồn cho một người ích kỉ
Ta chẳng kịp đợi hắn lời năn nỉ
Xa nhau rồi kỉ niệm có kịp trao
Có một ngày ta đếm lại vì sao
Nhưng thấy thiếu ngôi sao dành cho hắn
Kỉ niệm vẫn vẹn nguyên thời áo trắng
Ta thấy buồn cho hai tiếng...ngày xưa.
chiều muộn
26-01-2006, 07:52 AM
Em hãy đoán bông cúc nào sẽ nở
Khi em tròn sinh nhật tuổi mười lăm
Vầng trăng kia mang nỗi nhớ rất rằm
Đã ở lại trên đôi tay mềm mại
Em hãy đoán vạt cỏ nào sẽ ngại
Đón chân em khi mười sáu tuổi kề
Quán nhỏ kia ai ngồi đợi ai về
Để giấc ngủ mang mộng đầy trước ngõ
Em hãy đoán bông hồng nào sẽ nở
Một sớm mai em mười bảy diệu kỳ
Chiếc lá nào rơi rụng giữa đông vui
Ai thắp nến để hồng đôi má ửng
Em hãy đoán trước cổng trường ai đứng
Giọt sương nào sẽ rụng giữa đêm khuya
Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa
Em hãy đoán khi vừa mười tám tuổi
chiều muộn
26-01-2006, 07:54 AM
Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .
Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thùng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai
Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai
Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ
Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Đâu để dành trao ai
bilyha2006
26-01-2006, 07:55 AM
tại sao yêu cho khổ sở
nguyentrongthang
26-01-2006, 08:00 AM
bài viết của bạn thât hay và rất có tâm trạng mình ko diễn tả hết nhưng rat hay bạn có thể gửi tặng mình một bài ko
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.