Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày đầu tiên đi học



Mua Sao Bang
12-11-2005, 04:53 PM
Con nhớ lắm ngày đầu tiên đi học
Mắt nhạc nhoà ươt đầm áo cô.
Con cứ mãi ngồi bên cửa sổ
Và dõi theo bóng mẹ xa dần

Đó là ngày dầu tiên đi học của mình, Còn các ban? "Ngày đầu tiên đi học" của bạn như thế nào?

*Sao_Mai*
12-11-2005, 04:58 PM
ngày đầu tiên đi học của Tr, Tr khóc nhiều lắm. cứ đòi dzề , tức wa' , ko làm chi được. Trang ném dép loạn lên vô tường. Bây giờ nhớ lại méc cười lém.

luumanhhp
12-11-2005, 07:11 PM
Nhớ mãi buổi học đầu tiên cô giáo dạy tập viết mà P ko có biết chữ (lớp 1 đó ) Ngồi mãi ko biết làm gì các ban ra chơi hết vì đã làm xong,còn mình ngồi lại cái cảm giác dó dáng sợ thật.....cuối cùng cũng có 1 bạn gái đi đến dạy mình những nét chữ đầu tiên. Ngày đầu tiên của mình là như vậy đo......(^^)