Xem đầy đủ chức năng : Bến Vắng...!
Hạc Giấy
12-11-2005, 07:44 AM
Em về đây bến vắng
Nghe gió lùa lạnh vai
Dòng sông buồn trầm lặng
Chìm lắng vạn u hoài
Thuyền mơ ai rẽ sóng
Tiếng hò vẳng xa đưa
Rưng rưng ngàn xúc động
Mưa lệ phủ bao mùa
Vầng trăng chao bóng ngả
Sóng gờn gợn xót xa
Gió đưa mây bến lạ
Hồn đau chợt vỡ òa
Sao rơi vời vợi nhớ
Lời thương mãi âm vang
Hỡi anh tình muôn thuở
Chan chứa ánh tơ vàng
Thuyền trăng xưa ước hẹn
Yêu hoài nhé anh ơi
Bờ quen mờ bóng đợi
Nghìn trùng sương trắng rơi
Vầng trăng chìm mặt nước
Ai nỡ xé chia đôi
Em nghe lòng thổn thức
Thuyền trôi lạc nẻo đời ...
Ngày 28/10/2005
VHC
soledad_1811
13-11-2005, 04:25 AM
Chuyện ngày xưa thường kể
Một ngàn con hạc giấy
Sẽ đổi được hẹn thề
Rồi trở thành hiện thực!
Em là người bao nhiêu?
phonglantim
13-11-2005, 05:02 AM
Ngày xưa là cổ tích
Chẳng thành hiện thực đâu
Nghĩ làm chi thêm sầu
Để buồn thương hạc giấy
tomyba
13-11-2005, 11:17 PM
Tôi lớn nhưng khờ dại
Mong ước về ngày xưa
Được nằm trong lòng mẹ
Nghe kể truyện ngày xưa
Cổ tích và hiện tại
Mẹ bảo là như nhau
Khi người ta yếu đuối
Hãy nhớ về ngày xưa
Akite_for_you
14-11-2005, 12:30 AM
Hạc Giấy ơi nghe quen mà lạ
Có lẽ nào là hạc ở nơi nao ?
Anh ra đi giữa một ngày nắng hạ
Bỏ lại em với tất cả niềm thương
Bỏ lại em với những vấn vương
Nhành hoa tím...đã héo mòn ạnh ạ
Em nơi đây giữa trăm ngàn nghiệt ngã
Chẳng có ai cũng đến để sẻ chia
chẳng còn ai cùng sánh bước đi về
Em lẳng lặng một mình trong cô lẻ
Cô dâu mới
15-10-2006, 03:09 AM
Lang thang rồi mới lạc giữa hoang hôn
Nơi bến vắng bóng con thuyền xa quá
Ai ra đi ai chất sầu lên đá
Để bây giờ gió khóc với làn mây
Người xa người biết còn nhớ gì đây
Ai đã khóc ướt nhèo trang nhật ký
Thoáng vu vơ mới âm thẩm thủ thỉ
Dẫu xa rồi bến vắng của chiều qua
Đầu Gấu
15-10-2006, 10:49 PM
Bến vắng của ngày xưa
Một mình ta chờ đợi
Còn nơi nào bến mới
Em đã vội sang ngang
Ngõ vắng tuổi ngỡ ngàng
Mùa thu vàng bóng lá
Kẻ qua người xa lạ
Em chẳng về xa xôi
Lost.
16-10-2006, 01:32 AM
Xin về cùng giấc mơ
Nơi bến chiều xứ lạ
Nhành hoa buồn ai thả
Dập dềnh giữa dòng trôi
Thương lấy kiếp mình thôi
Mong một ngày sẽ khác
Khắc lên hồn tiếnh hát
Để dạo khúc ngày mai
Gió thủ thỉ bên tai
Nỗi buồn rồi bay biến
Những tháng ngày hiển hiện
Không tàn bóng hoàng hôn.
....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.