Xem đầy đủ chức năng : CON TRAI&CON GÁI
phunghoang200339
02-05-2005, 07:00 AM
CON TRAI bậc đại trượng phu
CON GÁI chỉ khóc hu hu cả ngày
CON TRAI thấy việc làm ngay
CON GÁI thấy việc nay làm.... mai xong
CON TRAI noi trong là trong
CON GÁI trong đuc lòng vòng khó nghe
CON TRAI kết bạn kết bè
CON GÁI thì lại chia phe lạ kỳ
CON TRAI giận thì bỏ đi
CON GÁI mà giận ...có chàng good bye
CON TRAI chẳng có ăn quà
CON GÁI có chịu tha cho quán nào
CON TRAI sao để trên trời
CON GÁI thì lại gối sao đầu giường
CON TRAI thương nói là thương
CON GÁI thương ghét ra chiều tính suy
IRM
theangel_virgo
11-05-2005, 03:09 AM
Chui`...ui cái bạn phunghoang này la trai hay gái thế . Thứ 1 nếu là con trai thì làm dzì mà phê bình con gái dzữ dzậy ...tụi tui đâu có tới nổi như ông nói dzạ, con gái cũng tốt lắm chứ bộ ....vậy chứ ông phê bình con gái vậy chứco1 ngày ông cũng chết mê chết mệt vì con gái cho mà xem ( hổng phải mới sợ ) tới lúc đó rồi vô đây mà than là : " trời ơi HTH ơi !!! tui lỡ phải lòng một nàng rồi mà ko biế " tỉnh tò " làm sao để cưa đổ được nảng ...." tới lúc đó thì tui cười cho ah` nhe . Thứ 2 nếu bà là con gái thì tại sao lại phản bội thế ...chỉ trích chính mình ah`....ky` wa' đi cũng là con gái mà ko khen lại ch6 ...po' tay luôn ...
Bạn chú ý đây là vườn thơ vào đây bạn lên gác lại nhũng dòng tâm sự đại loại như vầy bạn nha! Bạn là người mới,tôi không hủy bài này.Mong bạn chú ý hen,Chúc bạn vui vẻ!
tieutho222
13-05-2005, 04:41 AM
con trai mang dòng mấu điểu ,
con gái mang dòng mấu chung tình,
hởi ngưởi em nói đúng hay không,
con trai thây lòng đổi giạ,
như thây quan thây áo.
cobenghichngom_1
13-05-2005, 05:25 PM
con trai ăn nói linh tinh
con gái trầm lặng nết na dịu hiền
con trai áp phiện vĩa hè
con gái dọn dẹp nghe lời mẹ ba
con trai có tính kêu ca
con gái khiêm tốn đoàng hoàng dễ thương
con trai có tính hay cương
con gái ko vậy biết lời thiệt hơn
con trai cà chớn thất thường
con gái mềm mõng lời thì ngọt ngon
con trai đừng có tưỡng xoàng
ko có con gái mấy chàng khóc la :tongue4:
con trai thì nói linh tinh
con gái thì cứ chạy binh binh khắp nhà
cobenghichngom_1
13-05-2005, 06:13 PM
con trai vốn thật như gà
cục ta cục tác tối ngày ghét ghê
eh eh đừng có mà chê
con trai là chúa thả dê đó mà
này bé nghịch ngợm kia ơi
sang thơ lá cải cùng anh đi mà
cobenghichngom_1
13-05-2005, 06:22 PM
hô hô quảng cáo quá rồi
nếu ông ko nói tôi đây cũng tường
con trai có máu hay dê
tối ngày la lếch theo chân đàn bàn
nick ; knguyentran
cái bà nghịch ngợm đâu roài
ra đây anh ngó cái mặt coi
cobenghichngom_1
13-05-2005, 08:24 PM
nay giờ bã ko rãnh bây giờ mới rãnh còn đó ko?
bà đây anh hỡi bà đây
có chi anh bảo anh la thế này?
thotinh_online
13-05-2005, 08:57 PM
à à mấy bác vô đây
Nói chuyện mà bí mật lắm thay
Sao không kêu thơ tình một tiếng
Ông Khải hoàn làm tôi bực lắm tháy
Chanh Chua
13-05-2005, 10:30 PM
này hỡi các mem vào vườn này
các mem hày đối thơ cho hay
đừng 888 lung tung sẽ bị xóa
chanh đây báo trước các mem hay...:D
cobenghichngom_1
14-05-2005, 03:38 AM
chị chanh ơi hởi chị chanh
nghe tên nhăn mặt nhăn mài rồi đây
em đây ko 888 chị à
tại chàng nhất ngốc hỏi hoài tàu lao
này này cái chị chanh chua qua
top này dùng để đối đáp mà
cobenghichngom_1
14-05-2005, 09:51 PM
chị chanh mà ko 888 à
chị là bà già hay kể chuyện xưa
thuở đời đem chuyện nói thừa
người nào cũng vậy phê bình làm chi
Chanh Chua
14-05-2005, 09:57 PM
chanh đây chỉ góp ý chung
các bạn chớ có nói lung tung
bổn phận của chanh phải nhắc nhở
chớ có gì đâu àm các bạn làm hung....(hung zuu~ ah')
thotinh_online
15-05-2005, 03:43 AM
Bổn phận bé chanh là nhắc nhở
bé tán ở đây đâu việc gì
Có ai nhắc nhớ bé ấy đâu
phunghoang200339
15-05-2005, 06:01 AM
Sầu nhân thế ai không phải gánh
Nợ dương gian ai tránh được bao giờ
Chanh Chua
15-05-2005, 08:38 AM
online gọi ai là bé
coi chừng chanh đấy nhé
chanh uýnh cho mắt lé
là đời online tàn phé ( tàn phế )
loveforyou09
15-05-2005, 09:09 AM
chời chời đối đáp hay dữ rứa
tieuthudibui16
16-05-2005, 12:31 AM
Tính con gái thật là ích kỷ
Yeu ai chỉ yeu một người
Tính con trai thật là rộng rãi
yeu em rồi còn để ý bạn em
Randeokinh
17-05-2005, 07:59 AM
Tính con gái thật là ích kỷ
Yeu ai chỉ yeu một người
Tính con trai thật là rộng rãi
yeu em rồi còn để ý bạn em
Người đời cũng lắm chông gai,
Yêu một chưa đủ phải hai mới vừa.
Người đời cũng quá chanhh chua,
Mắng thui chưa đủ còn đòi uýnh nhau!
tieutulangchoi
17-05-2005, 04:14 PM
các ông các bà chơi khì quá sao có lắm trò vui thế sao không bảo cho thăng em mơi nhập quộc này một câu hả
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
con trai hào hoa phong nhã
con gái be tha cảu thả suốt ngày
con trai lich thiêp hào hoa
con gai sinh ra chỉ là thò chơi
con trai sống trọn trên đời
ghé vai gánh vác việc đời tươi vui
con gái chỉ màng ăn chơi
chi với cái thói ăn chơi vòi vính
tieubao
18-05-2005, 11:34 PM
Oé oé
Chị chanh dữ quá
Lại còn đanh đá
Tụi mình mà phá
Không khéo ăn đá
neutaconyeutn
19-05-2005, 01:52 AM
học hành chi mãi bé ơi
vào đây đối đáp cho đời nở hoa
con trai đại bậc anh tài
con gái mít ươt cả ngày không thôi
ba_tước
20-05-2005, 07:10 PM
cho em chơi với :
con gái là chúa hay hờn
mới trêu một tí vùng vằng,chẳng ưa
con gái là chúa ăn quà
khoai lang ốc luộc,cóc giầm sấu ngâm
con gái là chúa hay lườm
muốn vui một chút mà lườm khiếp thôi
hết lườm lại chuyển đến ghen
bạn bè thân thiết mà làm như yêu
meocondangyeu15
20-05-2005, 07:13 PM
tuy la con gai
chang hien nhu nai
noi voi con trai
dung xem thương con gai
ba_tước
20-05-2005, 07:18 PM
hum wa cạy tủ em đi
hum nay lóc cóc dép lê em về
thotinh_online
20-05-2005, 07:42 PM
Con gái an nói lải nhải
Con trai ăn nói thiên tài
con gái là chúa nói dai
con trai là chúa ăn bạt tai
thotinh_online
21-05-2005, 04:03 PM
Con trai là của ngày mai
Con gái là của lâu dài
Bang_chủ_cái_bang
21-05-2005, 05:04 PM
chanhchua oi như thế có phải là đang tán gẫu không he??
Con trai là của ngày mai
Con gái là của lâu dài con trai là chúa ngồi lê
con gái không nói thì rề la lâu!!
thotinh_online
21-05-2005, 07:03 PM
Con gái thì nói gâu gâu
Con trai thì nói một xaaau một hồi
phunghoang200339
22-05-2005, 08:14 AM
Thotinh noái thật là rầu
Đầu óc không biết để nơi đâu
Giám nói con gái nói gâu gâu
Không sợ bị một xâu :oh:
hoang hon mau tim
20-06-2005, 06:59 PM
con trai là chúa ở dơ
mười ngày chưa tắm để cho bay mùi
lại còn tóc tai láng bóng ,hòa hoa
nói chuyện dở lắm mà tưởng là hay
áo quần mặc chả giống ai (đôi khi trọn bộ màu xanh da trời )
con trai thời nào mà không đẻo
bây giờ lại dẻo cả mồng
la cà hàng quán ,hàng xôi ,hàng chè
người ta con gái nết na
muốn ăn hãy cứ mua về nhà ăn
còn anh như thế hỏi xem
con trai con gái thời này ai hơn
xí mấy ông anh ko tin lời em thì đến tối xuống vỉ hè mà xem có khi ngồi hết xuống lòng đường gây tắt giao thông nữa kìa hiiiiiiiiiii
chà chà chanh dữ hé
bao tuổi mà ko chịu bé
còn đòi đánh nữa nhé
là anh cho bé té
hé hé.............khửa khửa
con trai là đại anh hào
con gái là đại làu bàu kà kê
con trai là chúa gây mê
con gái bị dính là mê suốt đời
potatoe_olympia4r
28-06-2005, 07:32 PM
hoàng hôn màu tím nói lắm ghê
thơ bay tới tấp trê con trai nhiều
ngẫm ra cũng thật là kiêu
ăn nói linh tinh phát biểu liều
nữ nhi tha thướt dáng yêu kiều
tự khen nhan sắc mĩ miều -choáng thay-
tưởng mình chấp bút cao tay
phun châu nhả ngọc lắm điều dối gian
con trai lê lết quán hàng
còn thân con gái hở hang kém kì
suốt ngày tinh tướng tinh vi
uốn a uốn ẹo dáng đi như gù
học hành dốt nát tù mù
hơi một tí chút tu tu khóc nhè
trời nắng thì thích ô che
con trai hư hỏng vì nghe nữ nhiều
chumeothongminh
29-06-2005, 01:08 AM
con trai la mot
con gai la hai
xin moi cac ban gan xa
ra day xem thu biet ngay tinh tinh
con trai thi hay lam truyen
con gai thi hay dong danh lang nhac
xin moi cac ban gan xa ra ma xem thu thi dua tranh tai
ben nao la ngươi thang cươc xin cho tui biet nhieu loi phien than
langkhach
29-06-2005, 03:33 PM
ôi giời anh nói thật hay
con gái mà dược nết na
tui thề tui sẽ an chay suốt dời
nhất là các chị này nà
việc nhà thì nhác suốt ngày choi rong
công viẹc thì dễ hàng dống
dzìa nhà mẹ hỏi tại sao dzị nè
các chị lại nói kề kà
nhức dầu chóng mặt ôi trời linh tinh
binhphuong
29-06-2005, 06:25 PM
con trai thằng nào cũng dai
ko thích mà cứ bám hoài
con gái là nh~ thiên tài
thế giới chẳng cần con trai
kiếm khach
29-06-2005, 09:18 PM
thế giới chẳng cần con trai
liệu có con gái trên đời
con trai yêu bám đã đành
con gái sao lại chạy theo
binhphuong
30-06-2005, 05:38 AM
chạy theo vì mắt trai nheo
chạy theo vì biết ai khèo
thương tình cho phận đi theo
chỉ biết bèo nhèo mấy câu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.