Xem đầy đủ chức năng : yeu la gi
daithieugia789
02-05-2005, 06:30 AM
tinh yeu la cai chi chi
la nhung ki niem khac ghi trong long
la nhungchuoi ngay nho mong
dem ve tho thyan bong hinh em yeu
tinh yeu la nhung buoi chieu
tha hon theo gio tu chieu den dem
tinh yeu nhu nhung que kem
nhin thay la them kho lam ai oi
tinh yeu la luc keu troi
rang em nay da xa roi tim toi
cuoc doi cu the ma troi
tinh yeu van the boi hoi trong tim
cac ban nghi sao ve dinh nghia tinh yeu cua minh
anhratso_vo_tn
04-05-2005, 04:47 PM
yêu la` chết ở trong lòng một it' vì mấy khi yêu ai đã được yêu
thotinh_online
05-05-2005, 08:39 PM
có chứ sao ko
gocuatraitim
05-05-2005, 09:10 PM
yêu là gỉ? yêu cho rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu.
" đa tình tự cổ không như hận
sử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
boy_90_09
05-05-2005, 09:25 PM
có ai sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào
thotinh_online
05-05-2005, 10:02 PM
tui nè anh chai
quykiemsau
08-05-2005, 02:25 AM
yêu là cái chết của một
sự đau khổ
dở quá viết mấy bài hay đi như :sống ở đời không biết ai tốt sấu,
mà chỉ biết đẹp hay sấu mà thôi........
hehehehehehehe;'''''
saokotinloiem
08-05-2005, 03:54 AM
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy ,ai thừa mà xin
Tình yêu đâu phải vì tiền
Tình yêu ko phải bổng nhiên mà thành
Tình yêu ko phải cạnh tranh
Tình yêu xuất phát từ con tim mình
Mấy bạn thấy bài nỳ được ko , mình thấy bài này cũng hay đấy chứ hiiiii
PHONGSUONG
08-05-2005, 05:11 AM
[i]iu LÀ Đi VỀ VỚi CÕi ChẾt
INDIGO :banghead: [i]iu LÀ Đi VỀ VỚi CÕi ChẾt
trungnumberone
09-05-2005, 05:49 AM
yeu la su tra gia cua long tu trong
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy ,ai thừa mà xin
Tình yêu đâu phải vì tiền
Tình yêu ko phải bổng nhiên mà thành
Tình yêu ko phải cạnh tranh
Tình yêu xuất phát từ con tim mình
Mấy bạn thấy bài nỳ được ko , mình thấy bài này cũng hay đấy chứ hiiiii
tinh xin la tinh nhuc , tinh cho la tinh dau
tinh yeu ko phai vi tien , dau goi la yeu
tinh yeu dich thuc _ la tinh bong nhien
tinh yeu xuat phat tu hau bao doi phương co bao $....heee
iluvminhtuyet
09-05-2005, 02:13 PM
Tình yêu như những bông hoa nỡ rộ
Loài hoa dại đắm chìm trong ánh nắng
Nhưng có khi, tình yêu sao ngang trái
Biến cuộc đời thành chưỗi ngày hư vô.
Và không hiểu tại sao ! Tại vì sao
Mà loài người vẫn cứ mãi còn yêu..
Yêu, mãi yêu, và sẽ còn yêu nữa..
Khi cuộc đời không còn những âu lo..
Tình yêu đến đem cho niềm hạnh phúc
Để rồi đi với nửa hồn đả mất
Với con tim lạnh giá đến ngàn sau..
Rồi mai sau biết có còn gặp lại
Tình yêu ngày nào xé nát con tim..
Vẫn mơ về một ngày mai tươi sáng
Một ngày mai với những người ta yêu
Nhưng chẳng có thứ gì không có giá
Và tình yêu ra giá bằng cả một con tim..
Vậy mà sao, tình yêu vẫn như thế..
Một lời nguyền cho những kẻ chưa yêu..
~~ hihi, mới tập làm thơ, mình chỉ làm thơ tự do được thôi, chứ khong làm theo vần đươc... Có gì sai xin chỉ mình nha...
quynhty
09-05-2005, 05:40 PM
cho qty tham gia với chứ
Biết yêu là gì chứ?
Không biết em chỉ cho?
Yêu là nặng tấm lòng
Khi nghỉ về người ấy
Yêu là buồn muôn thuở
Khi chẳng ở bên nhau
Khi người hờn vô cớ
Lòng ta lại bất an
Yêu hạnh phúc dài lâu
Muốn được bên nhau mãi
Là ghen là giận dỗi
Khi người nghỉ đến ai
Yêu là mong là nhớ
Khi chẳng thấy người đâu
Khi ở bên người ấy
Lòng lại thấy bình yên
Yêu là mang tất cả
Send đến cho người ấy
Mong người rộng vòng tay
Để ôm chòang tất cả
Yêu là chung cực khổ
Yêu chia sẻ nổi buồn
Thấy người buồn ta xót
Thấy ngừơi vui ta cười
Yêu là dệt mộng đẹp
Là nghỉ đến tương lai
Cả hai cùng hạnh phúc
Cùng bên nhau suốt đời
Yêu chính là tất cả
Yêu trọn cả con tim
Hôm nay và ngày mai
Bây giờ và mãi mãi
Yêu chính là vậy đó
Rồi còn nhiều điều khác
Nhóc sẻ hiểu được thôi
Khi bước qua cuộc sống...
Này nhóc đã hiểu chưa
Yêu chính là thế đó
Hảy suy xét lại đi
Xem nói "Yêu" có được?
(Qty)
doithuong
09-05-2005, 06:46 PM
Tình yêu là bát bún riêu.
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Tình yêu là tối đi rình
Bao nhiêu muỗi cắn bực mình bấy nhiêu.
:tim: iu là vị ngọt dầu môi
iu là nỗi khỗ phơi phơi giữa dời
iu là phải chết vì nhau
iu là phải biết nỗi dau
iu là cay dắng , dắng cay vẹn toàn
người oi xin chớ bi oan
hãy iu hêt" cả chân tình người chao :tim:
hương_ngố_1989
09-05-2005, 06:59 PM
love in your mind
love in your eyes
love in your soul
hold your my hand
you feel happy
ThanhDuy
09-05-2005, 07:00 PM
TinhYeu
Tình yêu dối vói mình rất dep và lãnh mạng.Mình rất trân trọng tình yêu của mình
Có bạn nào dã tùng yêu và dau khỏ nhiều nhu mình ko
LOAI CHIM BIEN
Anh vãn biết em có nguời yêu mói
Lòng chọt buồn nhung không khóc dau em
Khóc làm chi khi mọng ước khong thành
Dã xa váng nhu mua ngàn gió núi
Anh biết ràng yêu em là dau khổ
Nhung em oi tất cả mối tình dầu
Người thầm thương anh trao em trọn vẹn
Anh thùa hiểu em là loài chim biển
Gió ngàn phương bay kha'p chón chân tròi
Không nhận anh làm noi chốn dậu
Nên em về vói tình mói dam mê
thotinh_online
09-05-2005, 10:43 PM
Tình yêu là nồi cháo canh
Ai ăn khong hết không thành đổ đi
Ôm nhau mà cười khì khì
Thì là chứng tỏ yêu gì bọn ni
Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 11:12 PM
nếu em là bông hoa bất tử
em sẽ là cánh bướm trường sinh
bướm và hoa kết nghĩa chung tình
vui bên nhau trong bầu trời hạnh phúc
thotinh_online
10-05-2005, 03:37 AM
Nếu em là bong hoa bất tử
Anh sẽ là công tử của đời em
Bang_chủ_cái_bang
11-05-2005, 08:21 PM
nếu anh là công tử đời em
em sẽ là nữ quỷ đòi nợ anh
tieubao
11-05-2005, 08:50 PM
Nữ quỉ anh chẳng sợ
Chỉ sợ mỗi em thôi
Sợ nếu yêu em rồi
Không dứt ra được nữa
Hồn theo em một nửa
Nửa ở lại tan tành
Nếu vậy thì chêt anh
thotinh_online
11-05-2005, 10:36 PM
bùn thiu...thiu bùn
Bùn thỉu..thìu bun
Buồn thiếu
...thiếu buôn
greenlion
12-05-2005, 12:40 AM
thnag` na`y ngu wa'
hết việc làm hả mà choi thế
email_tinhyeu
12-05-2005, 11:21 PM
yeu la gi ? deo co thang nao dinh nghia cho dung tinh yeu ca , den nha tho Xuan Dieu ung vay , ong noi " yeu la chet trong long mot it " cac ban noi co dung ko , con tuy thi thay sai hoan toan theo tuy yeu la chet trong minh mot nua , vi nua kia ngươi yeu minh da thau tom het chi con lai nua thoi , heeee
trong topic này ko co' từ "thằng" và chửi nhau nhe'
Bang_chủ_cái_bang
14-05-2005, 12:05 AM
dạ em bít rùi các bác ạ!!
frozenman
14-05-2005, 12:13 AM
tinh yeu la cai chi chi
la nhung ki niem khac ghi trong long
la nhungchuoi ngay nho mong
dem ve tho thyan bong hinh em yeu
tinh yeu la nhung buoi chieu
tha hon theo gio tu chieu den dem
tinh yeu nhu nhung que kem
nhin thay la them kho lam ai oi
tinh yeu la luc keu troi
rang em nay da xa roi tim toi
cuoc doi cu the ma troi
tinh yeu van the boi hoi trong tim
cac ban nghi sao ve dinh nghia tinh yeu cua minh
[Tình yêu đâu phải kiếm tìm
Tự dưng nó đến im lìm nó đi
Gặp nhau rồi lại chia ly
Muôn đời vẫn vậy tiếc gì tình yêu
Yêu rồi là phải liêu xiêu
Đêm buồn, sáng nhớ, đến chiều khổ đau
Yêu là chuốc láy u sầu
......
Nhưng mà không có còn đâu là đời............................................ ...........................................
[hì hì, với mình thì tình yêu nó đơn giản lắm, nó tự đến và nó tự đi; nếu như 2 con tim đã không còn thuộc về nhau nữa thì có níu kéo cũng chỉ là vô ích thôi. Dù là như vậy nhưng tình yêu muôn đời vẫn là tình yêu, nếu không có nó thì cuốc sống biết đâu sẽ có 1 ngày trở thành vô nghĩa
sieu_quaybmt
15-05-2005, 11:10 PM
tình yêu như một trò chơi đuổi bắt
nó có thể dem lại hạnh phúc cho một số người
nhưng tiếc thay sự đau bùn cũng nhiều ko kém
tình yêu là gì ?/ đó là một câu hỏi ko ai có thể trả lời
tuy nhiên tình yêu cũng là một sự hy vọng trong ảo tưởng
Nhưng đối với 1 số người t/y la 1 sự bất diệt
tieuthudibui16
16-05-2005, 12:22 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yeu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Tình cờ gặp lại người con gái đó
Rồi nhớ rồi thương thế là yeu
Randeokinh
17-05-2005, 08:04 AM
Em đi một nửa hồn tôi chết,
Một nửa theo em tới nơi nào.
Đành rằng yêu đâu chỉ khổ đau,
Nhưng mà đã trót vướng vào tính sao?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.