PDA

Xem đầy đủ chức năng : chút tình gửi gió



tokyo
12-11-2005, 05:21 AM
Gió ơi xin hãy gửi lời
Tình ta một thuở đến người ta thương
Rằng ta mãi nhớ mãi vương
Mối tình ta gửi người thương phương trời

trucxanh
12-11-2005, 05:57 AM
Gió ơi gió hãy bay xa
Đem theo lời nói của ta tới chàng
Kiếp này ta chẳng nên duyên
Thôi thì ta hẹn kiếp sau bên chàng

tokyo
12-11-2005, 06:41 AM
Đang đi nghe bổng chơi vơi
Thì ra gió đã đem lời trúc xanh
Trúc xanh sao nỡ trúc xanh
Để bao hi vọng TO đành bay đi

tokyo
12-11-2005, 06:46 AM
Sao người lại hẹn kiếp sau
Để cho tôi phải sầu đau một mình
Sao người lại cản tình duyên
Mà sao không để tình duyên kiếp này...

BrightRain
12-11-2005, 08:57 PM
Gió kia ở khắp phương trời,
Thì xin gió hãy gửi lời giúp tôi.
Đang say hạnh phúc lứa đôi,
Chỉ như giấc mộng một thời hay sao?

Tình duyên người đã tặng trao
Lẽ nào em nỡ quên bao ân tình?
Ngồi đây lặng lẽ một mình,
Tay ôm một nửa mảnh tình trái ngang....

trucxanh
13-11-2005, 03:38 AM
Tình ta giờ đã sang ngang
Em nay đã bước qua cầu sang sông
Cớ sao chàng mãi vấn vương
Để cho em phải phân vân vì chàng

Randeokinh
13-11-2005, 04:13 AM
Gió ơi gió hãy cuốn đi,
Tình ta nồng thắm tới người ta thương.
Gió ơi xin hãy vấn vương,
Chút hương hoa mãi trên đường em đi.
Mai kia dẫu có chia ly,
Tình kia xin gió cuốn đi khắp trời!

tokyo
13-11-2005, 07:34 PM
Sao người lại nỡ sang ngang
Để cho tôi bước lang thang một mình
Thôi thì có một chút tình
Gửi trao đến gió tình mình thiết tha
Sao người lại sợ phân vân
Dẩu mình đã có những lần nhớ mong

Akite_for_you
14-11-2005, 03:42 AM
Một chút tình gửi gió
Rồi lại cũng lãng bay
Một chút tình thơ ngây
Cũng chỉ là dĩ vãng

tokyo
14-11-2005, 04:00 AM
Cho dù tình có lãng bay
Thì ta cũng có những ngày khó quên
Thơ ngây ừ một chút tình
Thì ta cũng chẳng cấm mình không yêu,,,,,

Akite_for_you
14-11-2005, 08:36 AM
yeu^ là khổ, ko iu cũng khổ
Biết lấy gì xoa dịu trái tim dau
Một lần dau, một lần thôi tiếc nuối
Mai ta về sỏi dá cũng dơn côi !
==ac, hoh type dươc dau

tokyo
14-11-2005, 09:39 PM
Dẫu biết rằng không yêu là khổ
Sao bao người phải khổ vì yêu
Chút tình đầu ngây dại lắm người ơi
Sao ai lại nỡ làm cho tình phải khổ....

Akite_for_you
14-11-2005, 10:00 PM
Vốn dĩ đời là những éo le thôi
Kẻ khóc ngưòi cưòi, ai hay biết
Yêu là thế, cũng chẳng nên oán trách
Yêu rất nhiều cũng chỉ để mà yêu !

tokyo
14-11-2005, 10:17 PM
Tình yêu hỡi !
Ta nào có trách gì ngươi
Chỉ trách ta đã tin người ngày nao
Bây giờ máu đã cạn vơi
Do đâu .. cũng bỡi cuộc đời éo le...

Restart
15-11-2005, 02:18 AM
trách làm chi cho thêm sầu thêm tủi
giận làm gì cho nứoc mắt chia phai
này ai hỡi với nỗi sầu một thửo
hãy lặng yên lòng trứoc gió đông!

tokyo
15-11-2005, 02:44 AM
Gió đông rùi cũng qua thôi
Nhưng tình thì mãi một đời chẳng vơi
Chỉ mong được những vần thơ
Để lòng ấm lại khi trời nổi gi

Một ngày ôi lại một ngày
Gió đông đã đến sao ai không về
Để ta mòn mỏi ngóng chờ
Hay là gió chẳng nhắn lời giúp ta...ông....

bachlongphi
15-11-2005, 11:12 PM
Gió thì đã nhắn lời rồi
Chỉ tại ai đã không còn thiết tha
Thôi thì ngóng mãi mà chi
Ta còn bao thứ để đi để tìm...

tokyo
16-11-2005, 10:16 PM
Ôi mùa đông đã đến rồi
Gió đông đã đến mang lời nhắn ta
Sao ai lại chăng thiết tha
Sao ai lại nỡ để ta đau sầu...

Akite_for_you
16-11-2005, 10:27 PM
Một chút tình gửi gió
Sao thoáng vội bay qua
Một chút tình vội xa
Sao đã thành dĩ vãng

Có những điều tôi và em đều biết
Có những điều chẳng tan thành dĩ vãng
Có những điều chẳng thể hoá tàn tro
Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có đựoc !

Lost.
16-11-2005, 10:35 PM
Gió ư gió đã bay rồi
Để tình yêu ấy chơi vơi giũa trời
Một lời cũng chẳng đến nơi
Làm sao đên đc với người yêu xa
Sao không gửi bởi lòng ta
Mặt kia đối mặt,tình ta đến người

tokyo
16-11-2005, 10:52 PM
Ôi ba chữ" gửi lòng ta"
Dẫu là rất muốn mà ta chẳng gần
Vậy thì biết phải làm sao
Ta đây cách mặt như sao trên trời
Làm sao đến được mặt ai
Làm sao để được tình ai đến người...

Lost.
16-11-2005, 11:06 PM
Một ngày sắp tới người ơi
Lo gì ,dẫu biết một lời khó khăn
Chỉ cần không phải trăm năm
Chỉ cần hai đứa 1 lòng mến nhau :)

tokyo
16-11-2005, 11:14 PM
Ôi ngày đó đã đến chưa
Mà sao ta ngóng người xưa tới giờ
Dẫu rằng nỗi nhớ chẳng vơi
Nhưng người chẳng biết có chờ trăm năm...

Lost.
16-11-2005, 11:25 PM
Môt lần tin tưởng ,vậy thôi
Ngày mãi sẽ tới, xa xôi sẽ gần
Đường dài in những dấu chân
Ngày mai thôi nhé,mong gần bên nhau

nhoc_nhoc
16-11-2005, 11:28 PM
Lối gập ghềnh như gieo thêm trở ngại
Song thưa buồn hiu hắt ánh vàng hoe
Chiều đang về lũ trẻ mắt tròn xoe
Nhìn khách lạ chao nghiêng chầm chậm bước

Tương lai ôi , ngỏ sâu là phía trước
Cuộc tình buồn rồi rẻ lối về đâu
Mây giăng sầu trên dài lối hẽm sâu
Ta còn lại chơ vơ niềm đau kín
......................................

tokyo
21-11-2005, 11:37 PM
Một lần ta gặp được nhau
Còn hơn ta phải đợi nhau suốt đời
Chút tình ta đã gửi rồi
Mà sao người nỡ để tôi mỏi mòn.....

Lost.
22-11-2005, 03:00 AM
Một lần gặp nhau xin hãy nhớ
Một chữ đợi mong, dẫu suốt đời
Mỏi mòn kia một chút mà thôi
Mai ta sẽ chung đôi người nhé !!!

tokyo
22-11-2005, 04:37 AM
Được lời như mở cõi lòng ta
Mong rằng ngày ấy sẽ không xa
Ta sẽ chung bước cùng dệt mộng
Ôi cả thế gian... chỉ đôi ta...