girl_sau_han
11-11-2005, 10:22 PM
Sáng một mình tỉnh giấc đơn côi
Dậy đi anh trời đã muộn lắm rồi
Sao anh cứ lặng im như không biết
Em bất lực giật mình thảng thốt
Anh nằm đây mà hồn mãi xa xôi.
Thế là thôi em mất anh thật rồi
Tình không chết mà sao người không biết
TRái tim em như hàng vạn vết đâm
Tan nát rồi...
trái tim kẻ chưa chồng.
Hát anh nghe bài tình ca ngày cũ
Bài tình ca về cuộc đời một nửa
Một nửa không anh ký ức lụi tàn.
Dậy đi anh xin chỉ một lần
Cho em được nhìn vào đôi mắt
Cho em hôn bờ môi anh mỏi mệt
Mỗi buổi chiều ngồi đợi em tan ca.
Dậy đi anh xin đừng đi xa
Em không thể thiếu ai bên cạnh
Bàn tay em không còn ai nắm chặt
TRái tim em sao lạnh lẽo anh ơi.
Dậy đi anh chỉ một lần nữa thôi
Đừng như thế,đừng vội đi như thế
Hãy bên em như ngày xưa anh nhé
Cuộc đời này không thể không có anh...!
Dậy đi anh trời đã muộn lắm rồi
Sao anh cứ lặng im như không biết
Em bất lực giật mình thảng thốt
Anh nằm đây mà hồn mãi xa xôi.
Thế là thôi em mất anh thật rồi
Tình không chết mà sao người không biết
TRái tim em như hàng vạn vết đâm
Tan nát rồi...
trái tim kẻ chưa chồng.
Hát anh nghe bài tình ca ngày cũ
Bài tình ca về cuộc đời một nửa
Một nửa không anh ký ức lụi tàn.
Dậy đi anh xin chỉ một lần
Cho em được nhìn vào đôi mắt
Cho em hôn bờ môi anh mỏi mệt
Mỗi buổi chiều ngồi đợi em tan ca.
Dậy đi anh xin đừng đi xa
Em không thể thiếu ai bên cạnh
Bàn tay em không còn ai nắm chặt
TRái tim em sao lạnh lẽo anh ơi.
Dậy đi anh chỉ một lần nữa thôi
Đừng như thế,đừng vội đi như thế
Hãy bên em như ngày xưa anh nhé
Cuộc đời này không thể không có anh...!