Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu 1 người



wolf
11-11-2005, 09:53 PM
tôi sẽ không xa em một lần nào nữa
xưa dại khờ tôi đã tìm quên
bỏ lại em bơ vơ nơi đó
có nhớ một người lặng lẽ ra đi?
bời ngày trước yêu em nhiều lắm
nhưng ân tình em chẳng trao tôi
em biết không, khi bên cạnh một người
lòng lại nhớ một người phương ấy.
và giờ đây khi ân tình chưa dứt
tôi quay về bên cạnh người xưa
cho nhớ mong không mãi dâng trào
dù em vẫn một lòng hờ hững.
vẫn biết thế gian còn bao người khác
nhưng lòng này đã trót thuộc về em
dù em không là người quan trọng
nhưng là người cần thiết cho tôi...
nếu mai này em yêu một người khác
đau rất nhiều kẻ đó chẳng là tôi
nhưng lòng mong em sẽ yên bình
tôi chỉ biết lặng thầm câm nín
vẫn yêu em dù lòng không nói
nguyện là người đứng mãi sau lưng....................

tokyo
12-11-2005, 01:18 AM
Ngồi buồn xấp cánh phượng rơi
Xếp vào trang giấy một thời nhớ nhung
Anh mong một phút trùng phùng
Nhưng mà em đã muôn trùng cách xa,,,

nguoikhachla
12-11-2005, 03:57 AM
Anh vẫn đợi nơi hàng hiên cuối lớp,
nơi em qua không trở lại một lần.
bao lời hứa quên rồi anh cũng biết,
gốc bàng nằm mong một phút tình nhân....

thôi thì thế em cứ về bên ấy,
bỏ lại mình anh lạc lõng chút tình đầu.