Xem đầy đủ chức năng : vào đây mà đối
côbékotìnhyêu_2109
11-11-2005, 09:39 PM
:cool1: tuổi học trò đầy thơ mộng
duyên dáng cô bé nữ sinh
thướt tha tà áo trắng tung bay
tay nắm tay cung nhau ta bước ...........
-------------------------------------------------
bạn ơi làm tiêp dc ko ạ!:cool1:
tokyo
11-11-2005, 11:05 PM
Tuổi học trò ai không mơ mộng
Để một lần được nhớ được mông
Để rùi những lúc ngóng trông
Em sao không đến để lòng vấn vương...
mayxanhmtv
12-11-2005, 09:37 AM
18 trong tim !!!
Người ta bảo:mưa xong trời lại sáng
Ừ nhỉ,nó cũng giống chính mình
Thoáng u buồn ngồi chờ đến bình minh
Moi suy nghĩ sẽ tan theo cùng ký ức!
Người ta bảo:18 tuổi đầy mơ ước
Lại mộng mơ hay nghĩ vẩn vơ
Muốn thả hồn vào bầu trời xanh thẳm
Để hòa mình trong những áng mây trôi...
Người ta bảo:18 tuổi đầy hoài bão
Thật nhiều hy vọng với niềm tin
Sống cởi mở,chân thật với lòng mình
Để cuộc sống thành màu hồng rực rỡ!!!
Khi đi đến 1 phương trời mới
Liệu có còn mang những mộng mơ?
Có thể nào trở về ngày trước
Để... đi tìm những nỗi vu vơ..........
Mua Sao Bang
12-11-2005, 12:17 PM
Mười tám qua đi như giất mộng
Chỉ còn nỗi nhớ nỗi ngống trông.
Dẫu đã bước vào khung trời mới
Mà vẫn tới, vẫn thế nỗi nhớ mong.?
sinhdanau
13-11-2005, 02:53 AM
tuổi học trò à gnhe nha
đời chỉ dzui khi cầm chai rượu trắng
khắc tên em trên cánh cổ đầu gà
đập tan sự nghiệp trên bao thuốc lá
phá nát con tim trên chén rượu nồng
tokyo
14-11-2005, 02:38 AM
Học trò với chút tình đầu
Sao người lại nỡ cho sầu cho đau
Không yêu thì thấy nao nao
Khi yêu thì phải chiệu đau đớn lòng.....
hoa cong chua
14-11-2005, 03:38 AM
tuổi con gái mười bẩy ,tuổi thơ ngây
nhí nhảnh vui tươi suốt cả ngày
cười đùa nhảy nhót , đôi chim sáo
hát hò vô tư, họa mi say
tuyetroimuaha514
14-11-2005, 07:15 PM
HỌc TrÒ NgÀy Nay QuẬy TỚi TrỜi
10 ThẰng Đi HỌc 9 ThẰng TrƠi
3 ThẰng Đi HỌc 2 ThẰng NgỦ
CÒn LẠi ThẰng Kia CŨng GẬt GÙ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.