Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ !



fantasy
21-03-2005, 06:35 AM
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao ?
Trên trời cao có trăm ngàn tinh tú ?
Có bao giờ trong lòng anh khẽ nhủ
Cớ sao người lại yêu mãi mình anh ?

Có bao giờ ngẫn đầu ngắm trời xanh
Anh thấy được bóng hình em trên đó ?
Có bao giờ nhìn một vì sao nhỏ
Anh chợt cười ...rồi gọi chỉ tên em ?

Có bao giờ một mình giửa bóng đêm
Chợt lóe sáng hình em trong tâm trí ?
Có bao giờ giật mình trong mộng mị
Anh ngập ngừng gọi hai tiếng " em yêu"
TH

soledad_229
21-03-2005, 07:14 AM
Có bao giờ em nghĩ về tất cả?
Kỷ niệm chúng mình đac chao nhau?
Phut nao đây tim anh nhói đau
Vết thương cú trở trời đau nhức nhối!
(st)

fantasy
21-03-2005, 07:23 AM
Có bao giờ anh cảm thấy nhói đau
Khi trái tim em đang ngày đêm tan vỡ
Có khi nào anh giật mình bỡ ngỡ
Hiểu được người yêu anh nhất ...là em ?
TH

soledad_229
21-03-2005, 07:32 AM
Anh thảng thốt gọi tên em trong nỗi nhớ!
Và giật mình tưởng em bên anh!
Nhưng tỉnh dậy thấy mình mộng mị
Khơi gợi buồn ơi trong trái tim!

fantasy
21-03-2005, 07:39 AM
Em giật mình gọi anh trong giấc mộng
Mộng tan rồi ... sao nổi nhớ không vơi
Mãi kêu gào tên người mãi người ơi
Để tim bé ...vỡ òa trong nước mắt
Th
Cho Fan lèm quen dzí Soledad nha . S làm thơ nhanh quá , F chại theo hoh kịp neh ^^

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:35 AM
bé khóc thương đau xót một nỗi sầu
tim bé rỉ máu tình trôi về đâu
bé xót xa lệ sầu bé ngẫm nghĩ
nắng tình yêu sao giờ đã úa màu