swtlilaznchik88
11-11-2005, 05:30 PM
-------Có Những Lúc--------
Có những lúc anh muốn trăng dừng lại
Để chứng minh câu thệ ái mình trao
Và nhờ trăng ban hạnh phúc ngọt ngào
Soi hai đứa cảnh kề vai chung bóng
Có những lúc anh muốn nhờ biển rộng
Hảy tạm dừng những cơn sóng hung nô
Đừng nhẫn tâm ào ạc vỗ vào bờ
Trôi những chử I LOVE YOU em viết
Có những lúc anh muốn mây biền biệt
Đừng kéo về dơ thanh khiết nắng trong
Để đôi ta sánh bước dưới nắng hồng
Trời quang đãn tô nồng duyên đôi lứa
Có những lúc anh muốn nhờ ngọn lửa
Sưởi ấm tình hai đứa lạnh buồn nhau
Thắp hương yêu tỏa sáng sắc son màu
Ấm áp mãi vạn ngày sau bất tử
Có những lúc anh muốn nhờ thiên sứ
Mang triệu lời tình tự của nhân gian
Lên thiên cung ca ngợi chuyện đá vàng
Tình chung thủy trần gian em đẹp nhất
Có những lúc anh muốn nhờ trái đất
Hảy ngừng quay và ôm chặc thời gian
Để tâm linh vạn vật chẳng phai tàn
Và đôi lứa ngập tràn men tình ái
Có những lúc anh muốn mưa dừng lại
Để bướm vàng lượn quanh mái tóc hoa
Cho Tùng Lan tỏa hương vị đậm đà
Hòa hơi ấm thiết tha chung đắm đuối
Có những lúc anh muốn nhờ nước suối
Tưới cây yêu cằn cổi hóa thành xanh
Đơm hoa thơm trái ngọt kết duyên lành
Vun gắn bó em và anh trọn kiếp..
HJP
------EM ĐI RỒI-------
Em đi rồi anh sững sờ nhìn lửa
Đốt tơ lòng vùi lời hứa theo tro
Khói cuốn theo tình thắm thiết hẹn hò
Cuốn luôn cả hồn anh vào nơi ấy
Em đi rồi cả nhục nhằn dơ dáy
Phủ đời anh chẳng tìm thấy lối đi
Tâm ngu ngơ lòng chất ngất sầu bi
Nhòa lý tưởng sống cách ly tạm bợ
Em đi rồi có khi nào còn nhớ
Đã nhiều lần thề làm vợ anh thôi
Hay chỉ xem như chót lưởi đầu môi
Mà ai cũng có một thời đùa nghịch?
Em đi rồi có tẩy xong vết tích ?
Cảnh trăng Hè tịch mịch chỉ đôi ta
Tay trong tay trao hương vị đậm đà
Hồn hòa nhập chia thiết tha chân thật
Em đi rồi hạnh phúc tràn ngây ngất
Hay gượng lòng vì vật chất vinh hoa
Có những khi cô lẻ cũng lệ nhòa
Hoặc thầm tiếc hiểu ra thì đã muộn?
Em đi rồi có được như ý muốn
Hay ôm lòng sầu muộn bị rẻ khinh
Vết thương xưa nhuốm máu xóa chử tình
Hay tô đậm hòa vinh cho em sống?
Em đi rồi tình mình là cơn mộng
Sao lòng anh như con sóng mãi xô
Đào dấu xưa thoi tháp vỗ vào bờ
Dù biết rỏ ước mơ tan thành bọt..
HJP
------MƯA ĐÊM NAY------
Mưa đêm nay ngoài hiên rơi tý tách
Thêm nảo nề hồn lữ khách tha hương
Từng hạt rơi như thấm động can trường
Làm bừng đậy nổi buồn thương quá khứ
Mưa một âm sao như ngàn ngôn ngữ
Réo rắc sầu trách cứ kẻ xa quê
Bước phiêu du đã dẩm nát câu thề
Đẩy chân bước lối về sai lệch hướng
Mưa rơi rơi thấm sâu dòng suy tưởng
Tìm thức trào như vạn lượng sóng xô
Nhớ quê hương nhớ rặng liểu ven bờ
Nhớ năm tháng tuổi thơ ta chung sống
Mưa xa quê mình ta đơn lẽ bóng
Ướt lạnh hồn trôi chảy mộng nam kha
Mưa chẳng to sao cảnh vật mờ nhòa
Thân rào rạt lòng thiết tha quê mẹ
Mưa đêm nay giọt tình như khe khẻ
Rót bên tai đất mẹ có em chờ
Nên trở về tô điểm lại tình thơ
Đừng lạnh nhạt hững hờ mưa sẽ phạt.
HJP
--------Nhờ Ơn Bé--------
Ta cứ ngỡ hồn mình thành tượng đá
Bước thăng trầm nghiệt ngã cứ vờn quanh
Nhưng hôm nay đã có bé bên anh
Nung tim ấm cho anh bừng nhiệt huyết
Ta cứ ngỡ chẳng còn gì luyến tiếc
Khi ân tình biền biệt phía trời mây
Nhưng hôm nay tim trở lại vơi đầy
Nhờ ơn bé cho anh cây nhựa sống
Ta cứ ngỡ lòng chẳng còn rung động
Khi thói đời theo cuộc sống thời nay
Nhưng hôm nay lòng rộn rã ngất ngây
Khi gặp bé nở nụ cười duyên dáng
Ta cứ ngỡ duyên tình ta đã cạn
Và từ nay chẳng bầu bạn với ai
Nhưng hôm nay thấy rạng rở tương lai
Nhờ ơn bé cho anh câu tình ái
Ta cứ ngỡ trong cuộc đời còn lại
Tự độc hành và ôm mãi đau thương
Nhưng hôm nay nhờ có bé trao gương
Cho anh ngắm tuyệt vọng hồn,xấu lắm
Ta cứ ngỡ tình chôn vùi hố thẳm
Tiếng hẹn thề đã muôn dặm xa bay
Nhưng hôm nay bé thỏ thẻ bên tai
Cho anh nhận lâu đài hương chung thuỷ
Ta cứ ngỡ từ nay lòng ích kỷ
Cắt tình đời chẳng mộng mỵ với ai
Nhưng hôm nay thay đổi cả hình hài
Nhờ ơn bé tạo tương lai anh sáng
Ta cứ ngỡ cỏi trần đa tâm phản
Lắm khổ sầu buồn chán muốn quyên sinh
Nhưng hôm nay nhờ có bé bên mình
Cảm ơn bé hồi sinh tâm kẻ luỵ
HJP
---------Nói Di Em----------
Ngồi với anh ngắm bình minh trên biển
Xích lại em, ta trao chuyện đá vàng
Em thấy không từng đợt sóng giăng ngang
Đội hoa trắng đang nhịp nhàng múa hát
Ánh nắng chiếu sóng ra vào bải cát
Khoe sắc màu như những hạt kim cương
Nhìn kìa em! nắng tô cả đại dương
Biển xanh đã hoá thành màu hồng thắm
Em nghe không,tiếng thì thầm của sóng
Đang trầm trồ ca tụng chuyện tình ta
Em nhìn xem mây ững đỏ sắc hoa
Họa chử tặng đôi ta câu giai ngẩu
Tựa vai anh đi,người em yêu dấu
Cho thêm bền Trầu leo đậu Cau xanh
Cho Thái dương đội hai sắc hồng xanh
Tô thắm mãi mộng lành duyên đôi lứa
Nói đi em cùng anh chung thệ hứa
Mắc cở gì còn lần lựa đắng đo
Để sóng buồn gảy nhịp bảo quanh co
Để nắng giận trốn vào mây rồi đó
Hàng phi lao cũng rì rào với gió
Trách lầm em chê nghèo khó tham sang
Nói đi em câu ân ái đá vàng
Cho vũ trụ chứng kiến trang tình sử
Để nhân thế tôn vinh tình bất tử
Dẩu cỏi trần vạn sự cảnh bèo mây
Nói đi em lời chung thuỷ tràn đầy
Cho mây nước ngất ngây men Tình Thế
Nói đi em tình bao la hơn bể
Và trường tồn đến thế hệ ngàn sau
Nói đi em dù cảnh sắc đổi màu
Nhưng hai đứa chẳng đổi thay tình nghĩa.
HJP
------QUANH BỜ SÔNG SÂU------
Làng tôi có khúc sông sâu
Trên sông cũng chẳng có cầu bắt ngang
Có người em gái đoan trang
Chèo đò đưa khách lại sang đôi bờ
Khổ nghèo chèn ép hồn mơ
Nắng mưa dầu giãi đôi bờ vai xinh
Sông sâu nước chảy vô tình
Chặc,lơi,mái đẩy riêng mình em khom
Hè Thu từng đợt gió nam
Đông Xuân mưa bảo em cam phận chèo
Thương em vất vã gieo neo
Nhiều lần tôi cũng giúp chèo phụ em
Tháng ngày con nước ròng lên
Lòng Tôi Em cũng bền thêm sợi tình
Hẹn thề sông nước chứng minh
Nguyện chung tâm giữ ân tình mai sau
Khổ,vui, đồng cảnh chia nhau
Dại,khôn, đồng phận mơ ngày chung đôi
Ngờ đâu vật đổi sao dời
Đẩy đưa duyên nợ Em Tôi phủ phàn
Một chiều giông bảo kéo sang
Cuốn trôi mơ ước mộng vàng duyên tôi
Đò chìm thân xát em trôi
Ân tình đứt đoạn vỡ đôi chử đồng
Em đi để sợi tơ lòng
Tang em tôi kẽ làm chồng tiễn đưa
Nay sông nước vẫn như xưa
Nhưng đâu còn bóng đò xưa trên dòng
Cao xanh sao quá bất công
Rẽ chia tình cảm mặn nồng nhân duyên
Để tôi ôm khối ưu phiền
Nhớ người kết tóc nơi miền hư vô
Gởi tim theo lượng sóng xô
Thẫn thờ tâm nảo quanh bờ sông sâu..
HJP
----------SAO EM NỞ-----------
Sao em nở đem tình yêu ra bán
Chọn đồng tiền bội phản bạn trăm năm
Bõ trăng thanh gió mát dưới trăng rằm
Lấy màu sắc oái ăm tô nghịch cảnh
Sao em nở bõ công dung ngôn hạnh
Bương gót hài chạy theo bánh xe dơ
Đem tình yêu tính toán tựa ván cờ
Lấy mực ẩm đổ lên tờ giấy trắng
Sao em nở gieo hạt sầu cay đắng
Trong vườn tình thanh lặng nở đầy hoa
Làm úa phai hương sắc nhụy đậm đà
Và cằn cổi bởi giọt sa tham vọng
Sao em nở quên những ngày chung bóng
Sớt nhọc nhằn chung cộng cảnh hàn vi
Em nói rằng sợ nhất chuyện thị phi
Ta nhớ giữ chớ vô nghì mất đức
Sao em nở phụ anh theo mảnh lực
Để từng đêm thổn thức dạ anh đau
Nếu giá vàng tương xứng tựa giá rau
Chắc ta sẽ không xa nhau em nhỉ ?
HJP
-------------Tình--------------
Tình là một sợi tơ vương
Mong manh vững chắc ai lường được đâu
Tình như sông có nhịp cầu
Nối liền hiện thực tạo câu chuyện đời
Tình là Thương Hận đầy vơi
Vui buồn lẩn lộn cho đời vướng chân
Tình không phân biệt xa gần
Cố quên được một trăm lần nhớ thêm
Tình là như anh sao đêm
Tỏ mờ ẩn hiện trên nền trời cao
Tình như trái đắng ngọt ngào
Nếm rồi mới biết ngọt cay trái tình
Tình là vạt nắng lung linh
Chiếu trên mặt biển thái bình bao la
Tình như ong đến với hoa
Chỉ dăm ba bửa rồi là ong đi
Tình là tự dạ nghỉ suy
Đời người mặn ngọt nhiều khi vì tình.
HJP
-------TỈNH LẠI EM--------
Hôm xưa em đến nhà tôi
Tiếng cười giọng nói trên môi thật thà
Nón bài thơ áo bà bà
Chân tình, chất phát ,mặn mà duyên quê
Nết na chăm chỉ học nghề
Ngoan hiền,hiếu thảo,thương me kính thầy
Đậm đà tình nghĩa miền tây
Hồn cô gái Việt dâng đầy tim tôi
Không ngờ chỉ một xuân thôi
Nết na ngày trước em dời như mây
Phấn son lem lúa mặt mày
Váy đầm,áo hở,chân giày gót cao
Ngôn từ pha giọng yes no
Đêu đùa,đội lốt thanh cao gạt người
Đẫy đưa mắt liếc môi cười
Dổi hờn,nhỏng nhẻo,giã người thành đô
Đâu còn nhớ gổ cá gô
Dầm mưa em bắt trong hồ nước dơ
Đâu còn nhớ thưở ấu thơ
Mẹ Cha săn sóc từng giờ cho em
Đâu còn hiểu cảnh ngày đêm
Người thân trông ngóng tin em mỏi mòn
Em ơi ! nơi đất Sài gòn
Ai dạy em học bán hồn nghĩa nhân?
Cớ sao em lại sa chân
Mơ màn ảo lợi chôn thân trong bùn
Nghĩ sao em bỏ cội nguồn
Để cho Cha Mẹ khổ buồn vì em
Tỉnh lại em ,trở lại em
Đốt đi mê mụi bóng đêm u hồn
Tìm về tổ cũ chim khôn
Đừng vương tham vọng giết mòn tuổi xuân
HJP
---------Xin Dừng Chê Thơ--------------
Có kẻ nói người yêu thơ lãng mạng
Sống cuộc đời đa đãng tựa văn thơ
Lại có người bảo những kẻ viết thơ
Mượn trăng gió bướm ong ra vời vẻ
Tôi xin thưa Thơ có nhiều lý lẻ
Giúp cho đời chia xẻ những buồn vui
Không yêu thơ xin ai chớ vội cười
Bởi thơ có rất nhiều người quý nó
Thơ yêu thương từ bầu trời ngọn cỏ
Thơ đi trong mưa gió nối tình thương
Thơ hiến dâng ơn nghĩa khắp mọi đường
Thơ tích cực tô điểm vườn văn hóa
Không yêu thơ chẵng có gì khác lạ
Nhưng xin đừng nhục mạ kẻ làm thơ
Không ưa thơ,xin người hảy thờ ơ
Để cho những ai yêu thơ họ quý
Người yêu thơ dẩu hẹp hòi ích kỷ
Nhưng với thơ họ chung thủy thăng trầm
Nhìn Tình,Đời,Cảnh,Sắc, ở tùy tâm
Xin người chớ hẹp hòi lời phán đoán
Tôi đại diện người yêu thơ hỏi bạn
Thơ là gì bạn giãi nghĩa hết không?
Nghĩa chử thơ cũng cao rộng thênh thang
Chẵng thua kém nghĩa chử tình đâu bạn
Hungjp
------XIN LÀM KẺ TIỂN ĐƯA--------
Ta đứng lặng nhìn em vui duyên mới
Còn gì đâu ? tình vời vợi xa bay
Môi run run từng ngụm nếm men cay
Hồn thổn thức nặng vai đầy tủi phận
Kỷ niệm xưa em đâu còn vương vấn
Vỡ tan rồi duyên phận ,nợ mình ta
Thân đơn côi tim óc cũng mù lòa
Tình chất ngất nổi xót xa dằn vật
Vương than thở cung đàn khơi cung bật
Bản biệt ly trầm nhẹ cấc lời ca
Chúc em về làm vợ ở xứ xa
Lời vĩnh biệt chung hòa đôi dòng lệ
Thôi chia tay đường tình hai lối rẻ
Phận ta nghèo xin làm kẻ tiển đưa
Trách ông Tơ sao xe chỉ lọc lừa
Giận bà Nguyệt khiến duyên ưa thành chán
Môi ngượng ngập thốt lời xin chúc bạn
Sống bên người đầy sáng lạng vàng son
Xin tặng em quà cưới nửa linh hồn
Em giữ lấy để tô son hạnh phúc
Còn một nửa ta nhốt vào địa ngục
Hoặc đem chôn vào gốc Trúc em trồng
Nếu mai nầy trời đổi Hạ sang Đông
Em về lại thương người trồng khóm Trúc..
HJP
----XIN LỖI ANH -----
Xin lỗi anh đừng theo em nữa nhé
Đi như vầy Mẹ thấy sẽ rầy em
Hơn nữa em không thích kẽ đi kèm
Cứ mở miệng gọi em là cô bé
Xin lỗi anh đừng nhìn em nữa nhé
Vì tóc em có nhiều kẽ cài hoa
Nhưng tim em chỉ chứa kẽ thật thà
Không đùa cợt hoặc ba hoa tán tụng
Xin lỗi anh đừng chê em hẹp bụng
Hãy trở về nghĩ em đúng hay sai
Nếu theo em , Em sẽ giận anh hoài
Giận đến "chít" để cho Ai vừa dạ
Anh ở đâu? người sao mà lì quá
Theo em hoài làm rối dạ người ta
Quên mất tiêu phương hướng lối về nhà
Quên luôn cả lời Mẹ em khuyên dạy
Nè anh chi..? hôm nay ngày thứ mấy?
Đâu phải chiều thứ bảy phải vậy không?
Sao rãnh rang theo bé tán lòng vòng
Những từ ngữ mà em không hiểu nỗi
Mắc mớ chi ? nguyện cùng em chung lối,
Quan hệ gì ? thề chẳng phản bội tôi
Trời Đất ơi ! chắc anh đã điên rồi
Mới liều mạng nói những lời dễ "ghét"
Anh ấy ơi ! xin đừng gieo tiếng sét
Trong cơn giông như chớp mắt rồi tan
Nếu thật tâm xây dựng chuyện đá vàng
Nên đầy đũ cả họ hàng Cha Mẹ
Xin lỗi anh , Tạm chia tay anh nhé
Hy vọng là mình sẽ gặp lại nhau
Và những lời anh nói hôm nay
Mong thơm ngát trong tương lai hai đứa..
HJP
------XIN TẶNG EM-------
Xin tặng em trái tim yêu thuần khiết
Từng mạch hồng da diếc nhịp tình chung
Mong em tin và chớ có ngại ngùng
Hảy đón nhận,nhận dùm anh em nhé
Xin tặng em vật đính tình của mẹ
Khi qua đời mẹ để lại cho anh
Mong mai sau anh đến lúc trưởng thành
Làm kỷ vật kết duyên lành đôi lứa
Xin tặng em đôi mắt tình chan chứa
Thế tâm hồn thay ngưỡng cửa yêu đương
Tìm lối yêu xin em bước chung đường
Xây hạnh phúc dựng tình thương gắn bó
Xin tặng em nhị hương tình thắm đỏ
Tỏa hương thơm ngược gió quyện về em
Không bèo mây vô hướng dạt bồng bềnh
Chỉ thơm ngát trong tim em mãi mãi
Xin tặng em cã cuộc đời còn lại
Nguyện là tù sống trong trái tim em
Làm lao công xây đài ái vững bền
Tô son sắc để cho em hạnh phúc
Xin tặng em tấm chân tình Tâm Sức
Đạp san bằng mọi lảnh vực cản ngăn
Thắp đuốc yêu tuy không sánh ánh trăng
Nhưng em sẽ không như Hằng đơn lẽ
Nhận nha em,nhận lòng anh em nhé
Để anh về báo cho mẹ được vui
Và riêng anh ai có chưởi cũng cười
Không cần hỏi lý do em cũng biết ..
HJP
Có những lúc anh muốn trăng dừng lại
Để chứng minh câu thệ ái mình trao
Và nhờ trăng ban hạnh phúc ngọt ngào
Soi hai đứa cảnh kề vai chung bóng
Có những lúc anh muốn nhờ biển rộng
Hảy tạm dừng những cơn sóng hung nô
Đừng nhẫn tâm ào ạc vỗ vào bờ
Trôi những chử I LOVE YOU em viết
Có những lúc anh muốn mây biền biệt
Đừng kéo về dơ thanh khiết nắng trong
Để đôi ta sánh bước dưới nắng hồng
Trời quang đãn tô nồng duyên đôi lứa
Có những lúc anh muốn nhờ ngọn lửa
Sưởi ấm tình hai đứa lạnh buồn nhau
Thắp hương yêu tỏa sáng sắc son màu
Ấm áp mãi vạn ngày sau bất tử
Có những lúc anh muốn nhờ thiên sứ
Mang triệu lời tình tự của nhân gian
Lên thiên cung ca ngợi chuyện đá vàng
Tình chung thủy trần gian em đẹp nhất
Có những lúc anh muốn nhờ trái đất
Hảy ngừng quay và ôm chặc thời gian
Để tâm linh vạn vật chẳng phai tàn
Và đôi lứa ngập tràn men tình ái
Có những lúc anh muốn mưa dừng lại
Để bướm vàng lượn quanh mái tóc hoa
Cho Tùng Lan tỏa hương vị đậm đà
Hòa hơi ấm thiết tha chung đắm đuối
Có những lúc anh muốn nhờ nước suối
Tưới cây yêu cằn cổi hóa thành xanh
Đơm hoa thơm trái ngọt kết duyên lành
Vun gắn bó em và anh trọn kiếp..
HJP
------EM ĐI RỒI-------
Em đi rồi anh sững sờ nhìn lửa
Đốt tơ lòng vùi lời hứa theo tro
Khói cuốn theo tình thắm thiết hẹn hò
Cuốn luôn cả hồn anh vào nơi ấy
Em đi rồi cả nhục nhằn dơ dáy
Phủ đời anh chẳng tìm thấy lối đi
Tâm ngu ngơ lòng chất ngất sầu bi
Nhòa lý tưởng sống cách ly tạm bợ
Em đi rồi có khi nào còn nhớ
Đã nhiều lần thề làm vợ anh thôi
Hay chỉ xem như chót lưởi đầu môi
Mà ai cũng có một thời đùa nghịch?
Em đi rồi có tẩy xong vết tích ?
Cảnh trăng Hè tịch mịch chỉ đôi ta
Tay trong tay trao hương vị đậm đà
Hồn hòa nhập chia thiết tha chân thật
Em đi rồi hạnh phúc tràn ngây ngất
Hay gượng lòng vì vật chất vinh hoa
Có những khi cô lẻ cũng lệ nhòa
Hoặc thầm tiếc hiểu ra thì đã muộn?
Em đi rồi có được như ý muốn
Hay ôm lòng sầu muộn bị rẻ khinh
Vết thương xưa nhuốm máu xóa chử tình
Hay tô đậm hòa vinh cho em sống?
Em đi rồi tình mình là cơn mộng
Sao lòng anh như con sóng mãi xô
Đào dấu xưa thoi tháp vỗ vào bờ
Dù biết rỏ ước mơ tan thành bọt..
HJP
------MƯA ĐÊM NAY------
Mưa đêm nay ngoài hiên rơi tý tách
Thêm nảo nề hồn lữ khách tha hương
Từng hạt rơi như thấm động can trường
Làm bừng đậy nổi buồn thương quá khứ
Mưa một âm sao như ngàn ngôn ngữ
Réo rắc sầu trách cứ kẻ xa quê
Bước phiêu du đã dẩm nát câu thề
Đẩy chân bước lối về sai lệch hướng
Mưa rơi rơi thấm sâu dòng suy tưởng
Tìm thức trào như vạn lượng sóng xô
Nhớ quê hương nhớ rặng liểu ven bờ
Nhớ năm tháng tuổi thơ ta chung sống
Mưa xa quê mình ta đơn lẽ bóng
Ướt lạnh hồn trôi chảy mộng nam kha
Mưa chẳng to sao cảnh vật mờ nhòa
Thân rào rạt lòng thiết tha quê mẹ
Mưa đêm nay giọt tình như khe khẻ
Rót bên tai đất mẹ có em chờ
Nên trở về tô điểm lại tình thơ
Đừng lạnh nhạt hững hờ mưa sẽ phạt.
HJP
--------Nhờ Ơn Bé--------
Ta cứ ngỡ hồn mình thành tượng đá
Bước thăng trầm nghiệt ngã cứ vờn quanh
Nhưng hôm nay đã có bé bên anh
Nung tim ấm cho anh bừng nhiệt huyết
Ta cứ ngỡ chẳng còn gì luyến tiếc
Khi ân tình biền biệt phía trời mây
Nhưng hôm nay tim trở lại vơi đầy
Nhờ ơn bé cho anh cây nhựa sống
Ta cứ ngỡ lòng chẳng còn rung động
Khi thói đời theo cuộc sống thời nay
Nhưng hôm nay lòng rộn rã ngất ngây
Khi gặp bé nở nụ cười duyên dáng
Ta cứ ngỡ duyên tình ta đã cạn
Và từ nay chẳng bầu bạn với ai
Nhưng hôm nay thấy rạng rở tương lai
Nhờ ơn bé cho anh câu tình ái
Ta cứ ngỡ trong cuộc đời còn lại
Tự độc hành và ôm mãi đau thương
Nhưng hôm nay nhờ có bé trao gương
Cho anh ngắm tuyệt vọng hồn,xấu lắm
Ta cứ ngỡ tình chôn vùi hố thẳm
Tiếng hẹn thề đã muôn dặm xa bay
Nhưng hôm nay bé thỏ thẻ bên tai
Cho anh nhận lâu đài hương chung thuỷ
Ta cứ ngỡ từ nay lòng ích kỷ
Cắt tình đời chẳng mộng mỵ với ai
Nhưng hôm nay thay đổi cả hình hài
Nhờ ơn bé tạo tương lai anh sáng
Ta cứ ngỡ cỏi trần đa tâm phản
Lắm khổ sầu buồn chán muốn quyên sinh
Nhưng hôm nay nhờ có bé bên mình
Cảm ơn bé hồi sinh tâm kẻ luỵ
HJP
---------Nói Di Em----------
Ngồi với anh ngắm bình minh trên biển
Xích lại em, ta trao chuyện đá vàng
Em thấy không từng đợt sóng giăng ngang
Đội hoa trắng đang nhịp nhàng múa hát
Ánh nắng chiếu sóng ra vào bải cát
Khoe sắc màu như những hạt kim cương
Nhìn kìa em! nắng tô cả đại dương
Biển xanh đã hoá thành màu hồng thắm
Em nghe không,tiếng thì thầm của sóng
Đang trầm trồ ca tụng chuyện tình ta
Em nhìn xem mây ững đỏ sắc hoa
Họa chử tặng đôi ta câu giai ngẩu
Tựa vai anh đi,người em yêu dấu
Cho thêm bền Trầu leo đậu Cau xanh
Cho Thái dương đội hai sắc hồng xanh
Tô thắm mãi mộng lành duyên đôi lứa
Nói đi em cùng anh chung thệ hứa
Mắc cở gì còn lần lựa đắng đo
Để sóng buồn gảy nhịp bảo quanh co
Để nắng giận trốn vào mây rồi đó
Hàng phi lao cũng rì rào với gió
Trách lầm em chê nghèo khó tham sang
Nói đi em câu ân ái đá vàng
Cho vũ trụ chứng kiến trang tình sử
Để nhân thế tôn vinh tình bất tử
Dẩu cỏi trần vạn sự cảnh bèo mây
Nói đi em lời chung thuỷ tràn đầy
Cho mây nước ngất ngây men Tình Thế
Nói đi em tình bao la hơn bể
Và trường tồn đến thế hệ ngàn sau
Nói đi em dù cảnh sắc đổi màu
Nhưng hai đứa chẳng đổi thay tình nghĩa.
HJP
------QUANH BỜ SÔNG SÂU------
Làng tôi có khúc sông sâu
Trên sông cũng chẳng có cầu bắt ngang
Có người em gái đoan trang
Chèo đò đưa khách lại sang đôi bờ
Khổ nghèo chèn ép hồn mơ
Nắng mưa dầu giãi đôi bờ vai xinh
Sông sâu nước chảy vô tình
Chặc,lơi,mái đẩy riêng mình em khom
Hè Thu từng đợt gió nam
Đông Xuân mưa bảo em cam phận chèo
Thương em vất vã gieo neo
Nhiều lần tôi cũng giúp chèo phụ em
Tháng ngày con nước ròng lên
Lòng Tôi Em cũng bền thêm sợi tình
Hẹn thề sông nước chứng minh
Nguyện chung tâm giữ ân tình mai sau
Khổ,vui, đồng cảnh chia nhau
Dại,khôn, đồng phận mơ ngày chung đôi
Ngờ đâu vật đổi sao dời
Đẩy đưa duyên nợ Em Tôi phủ phàn
Một chiều giông bảo kéo sang
Cuốn trôi mơ ước mộng vàng duyên tôi
Đò chìm thân xát em trôi
Ân tình đứt đoạn vỡ đôi chử đồng
Em đi để sợi tơ lòng
Tang em tôi kẽ làm chồng tiễn đưa
Nay sông nước vẫn như xưa
Nhưng đâu còn bóng đò xưa trên dòng
Cao xanh sao quá bất công
Rẽ chia tình cảm mặn nồng nhân duyên
Để tôi ôm khối ưu phiền
Nhớ người kết tóc nơi miền hư vô
Gởi tim theo lượng sóng xô
Thẫn thờ tâm nảo quanh bờ sông sâu..
HJP
----------SAO EM NỞ-----------
Sao em nở đem tình yêu ra bán
Chọn đồng tiền bội phản bạn trăm năm
Bõ trăng thanh gió mát dưới trăng rằm
Lấy màu sắc oái ăm tô nghịch cảnh
Sao em nở bõ công dung ngôn hạnh
Bương gót hài chạy theo bánh xe dơ
Đem tình yêu tính toán tựa ván cờ
Lấy mực ẩm đổ lên tờ giấy trắng
Sao em nở gieo hạt sầu cay đắng
Trong vườn tình thanh lặng nở đầy hoa
Làm úa phai hương sắc nhụy đậm đà
Và cằn cổi bởi giọt sa tham vọng
Sao em nở quên những ngày chung bóng
Sớt nhọc nhằn chung cộng cảnh hàn vi
Em nói rằng sợ nhất chuyện thị phi
Ta nhớ giữ chớ vô nghì mất đức
Sao em nở phụ anh theo mảnh lực
Để từng đêm thổn thức dạ anh đau
Nếu giá vàng tương xứng tựa giá rau
Chắc ta sẽ không xa nhau em nhỉ ?
HJP
-------------Tình--------------
Tình là một sợi tơ vương
Mong manh vững chắc ai lường được đâu
Tình như sông có nhịp cầu
Nối liền hiện thực tạo câu chuyện đời
Tình là Thương Hận đầy vơi
Vui buồn lẩn lộn cho đời vướng chân
Tình không phân biệt xa gần
Cố quên được một trăm lần nhớ thêm
Tình là như anh sao đêm
Tỏ mờ ẩn hiện trên nền trời cao
Tình như trái đắng ngọt ngào
Nếm rồi mới biết ngọt cay trái tình
Tình là vạt nắng lung linh
Chiếu trên mặt biển thái bình bao la
Tình như ong đến với hoa
Chỉ dăm ba bửa rồi là ong đi
Tình là tự dạ nghỉ suy
Đời người mặn ngọt nhiều khi vì tình.
HJP
-------TỈNH LẠI EM--------
Hôm xưa em đến nhà tôi
Tiếng cười giọng nói trên môi thật thà
Nón bài thơ áo bà bà
Chân tình, chất phát ,mặn mà duyên quê
Nết na chăm chỉ học nghề
Ngoan hiền,hiếu thảo,thương me kính thầy
Đậm đà tình nghĩa miền tây
Hồn cô gái Việt dâng đầy tim tôi
Không ngờ chỉ một xuân thôi
Nết na ngày trước em dời như mây
Phấn son lem lúa mặt mày
Váy đầm,áo hở,chân giày gót cao
Ngôn từ pha giọng yes no
Đêu đùa,đội lốt thanh cao gạt người
Đẫy đưa mắt liếc môi cười
Dổi hờn,nhỏng nhẻo,giã người thành đô
Đâu còn nhớ gổ cá gô
Dầm mưa em bắt trong hồ nước dơ
Đâu còn nhớ thưở ấu thơ
Mẹ Cha săn sóc từng giờ cho em
Đâu còn hiểu cảnh ngày đêm
Người thân trông ngóng tin em mỏi mòn
Em ơi ! nơi đất Sài gòn
Ai dạy em học bán hồn nghĩa nhân?
Cớ sao em lại sa chân
Mơ màn ảo lợi chôn thân trong bùn
Nghĩ sao em bỏ cội nguồn
Để cho Cha Mẹ khổ buồn vì em
Tỉnh lại em ,trở lại em
Đốt đi mê mụi bóng đêm u hồn
Tìm về tổ cũ chim khôn
Đừng vương tham vọng giết mòn tuổi xuân
HJP
---------Xin Dừng Chê Thơ--------------
Có kẻ nói người yêu thơ lãng mạng
Sống cuộc đời đa đãng tựa văn thơ
Lại có người bảo những kẻ viết thơ
Mượn trăng gió bướm ong ra vời vẻ
Tôi xin thưa Thơ có nhiều lý lẻ
Giúp cho đời chia xẻ những buồn vui
Không yêu thơ xin ai chớ vội cười
Bởi thơ có rất nhiều người quý nó
Thơ yêu thương từ bầu trời ngọn cỏ
Thơ đi trong mưa gió nối tình thương
Thơ hiến dâng ơn nghĩa khắp mọi đường
Thơ tích cực tô điểm vườn văn hóa
Không yêu thơ chẵng có gì khác lạ
Nhưng xin đừng nhục mạ kẻ làm thơ
Không ưa thơ,xin người hảy thờ ơ
Để cho những ai yêu thơ họ quý
Người yêu thơ dẩu hẹp hòi ích kỷ
Nhưng với thơ họ chung thủy thăng trầm
Nhìn Tình,Đời,Cảnh,Sắc, ở tùy tâm
Xin người chớ hẹp hòi lời phán đoán
Tôi đại diện người yêu thơ hỏi bạn
Thơ là gì bạn giãi nghĩa hết không?
Nghĩa chử thơ cũng cao rộng thênh thang
Chẵng thua kém nghĩa chử tình đâu bạn
Hungjp
------XIN LÀM KẺ TIỂN ĐƯA--------
Ta đứng lặng nhìn em vui duyên mới
Còn gì đâu ? tình vời vợi xa bay
Môi run run từng ngụm nếm men cay
Hồn thổn thức nặng vai đầy tủi phận
Kỷ niệm xưa em đâu còn vương vấn
Vỡ tan rồi duyên phận ,nợ mình ta
Thân đơn côi tim óc cũng mù lòa
Tình chất ngất nổi xót xa dằn vật
Vương than thở cung đàn khơi cung bật
Bản biệt ly trầm nhẹ cấc lời ca
Chúc em về làm vợ ở xứ xa
Lời vĩnh biệt chung hòa đôi dòng lệ
Thôi chia tay đường tình hai lối rẻ
Phận ta nghèo xin làm kẻ tiển đưa
Trách ông Tơ sao xe chỉ lọc lừa
Giận bà Nguyệt khiến duyên ưa thành chán
Môi ngượng ngập thốt lời xin chúc bạn
Sống bên người đầy sáng lạng vàng son
Xin tặng em quà cưới nửa linh hồn
Em giữ lấy để tô son hạnh phúc
Còn một nửa ta nhốt vào địa ngục
Hoặc đem chôn vào gốc Trúc em trồng
Nếu mai nầy trời đổi Hạ sang Đông
Em về lại thương người trồng khóm Trúc..
HJP
----XIN LỖI ANH -----
Xin lỗi anh đừng theo em nữa nhé
Đi như vầy Mẹ thấy sẽ rầy em
Hơn nữa em không thích kẽ đi kèm
Cứ mở miệng gọi em là cô bé
Xin lỗi anh đừng nhìn em nữa nhé
Vì tóc em có nhiều kẽ cài hoa
Nhưng tim em chỉ chứa kẽ thật thà
Không đùa cợt hoặc ba hoa tán tụng
Xin lỗi anh đừng chê em hẹp bụng
Hãy trở về nghĩ em đúng hay sai
Nếu theo em , Em sẽ giận anh hoài
Giận đến "chít" để cho Ai vừa dạ
Anh ở đâu? người sao mà lì quá
Theo em hoài làm rối dạ người ta
Quên mất tiêu phương hướng lối về nhà
Quên luôn cả lời Mẹ em khuyên dạy
Nè anh chi..? hôm nay ngày thứ mấy?
Đâu phải chiều thứ bảy phải vậy không?
Sao rãnh rang theo bé tán lòng vòng
Những từ ngữ mà em không hiểu nỗi
Mắc mớ chi ? nguyện cùng em chung lối,
Quan hệ gì ? thề chẳng phản bội tôi
Trời Đất ơi ! chắc anh đã điên rồi
Mới liều mạng nói những lời dễ "ghét"
Anh ấy ơi ! xin đừng gieo tiếng sét
Trong cơn giông như chớp mắt rồi tan
Nếu thật tâm xây dựng chuyện đá vàng
Nên đầy đũ cả họ hàng Cha Mẹ
Xin lỗi anh , Tạm chia tay anh nhé
Hy vọng là mình sẽ gặp lại nhau
Và những lời anh nói hôm nay
Mong thơm ngát trong tương lai hai đứa..
HJP
------XIN TẶNG EM-------
Xin tặng em trái tim yêu thuần khiết
Từng mạch hồng da diếc nhịp tình chung
Mong em tin và chớ có ngại ngùng
Hảy đón nhận,nhận dùm anh em nhé
Xin tặng em vật đính tình của mẹ
Khi qua đời mẹ để lại cho anh
Mong mai sau anh đến lúc trưởng thành
Làm kỷ vật kết duyên lành đôi lứa
Xin tặng em đôi mắt tình chan chứa
Thế tâm hồn thay ngưỡng cửa yêu đương
Tìm lối yêu xin em bước chung đường
Xây hạnh phúc dựng tình thương gắn bó
Xin tặng em nhị hương tình thắm đỏ
Tỏa hương thơm ngược gió quyện về em
Không bèo mây vô hướng dạt bồng bềnh
Chỉ thơm ngát trong tim em mãi mãi
Xin tặng em cã cuộc đời còn lại
Nguyện là tù sống trong trái tim em
Làm lao công xây đài ái vững bền
Tô son sắc để cho em hạnh phúc
Xin tặng em tấm chân tình Tâm Sức
Đạp san bằng mọi lảnh vực cản ngăn
Thắp đuốc yêu tuy không sánh ánh trăng
Nhưng em sẽ không như Hằng đơn lẽ
Nhận nha em,nhận lòng anh em nhé
Để anh về báo cho mẹ được vui
Và riêng anh ai có chưởi cũng cười
Không cần hỏi lý do em cũng biết ..
HJP