PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết .... cho anh ... !



mây mơ êm
11-11-2005, 10:47 AM
Muốn viết thật nhiều gửi tới anh ,
Ta ngồi viết mãi sao chẳng thành ?
Hay bởi tình ta người hiểu hết ,
Đâu còn chuyện gì , .... viết cho anh .

Muốn dành bất ngờ gửi tới anh ,
Sao khó quá đi ... e khó thành .
Tâm tư tình cảm ... em đã gửi .
Bất ngờ gì nữa , dành cho anh ?

À ... em đã nghĩ rồi , đã nghĩ ra .
Bất ngờ gì đó , trước sau là ...
Mai này anh hiểu ... nhiều hơn nữa .
Bất ngờ thì ... đâu thể nói ra .

ghettraidatinh
11-11-2005, 11:10 PM
Cứ bảo rằng chỉ là mơ thôi
Mà sao lại cứ thẩn thơ đợi chờ
Cứ bảo chỉ là mơ thôi
Mà sao cứ phải nhớ nhung hoài

tokyo
12-11-2005, 12:03 AM
Hôm qua em bảo chỉ mơ
Mà nay em đứng làm thơ một mình
Hay là em nghỉ chưa ra
Để rùi lại bảo tình ta...bất ngờ?

Hoài Ưu
12-11-2005, 05:42 AM
Đâu phải bởi mùa thu, đâu phải bởi mùa thu !
Mùa thu biết nhưng mùa thu ... hổng biết
Vì thu ... thèm, thèm lắm bức thư mây !
Nên thu ngóng thu chờ thư mây bức
Bức thư mây, mây định viết ... cho anh ... !
Nên đâu phải mùa thu, đâu phải bởi mùa thu !

Cô bé yêu đời
12-11-2005, 06:45 PM
Hôm nay tui ghé topic này
thấy trong toàn các bài thơ hay
Tui liền nổi hứng,thơ tuôn chảy
làm tạm một bài,chắc chẳng hay

Sắc Thu Phong
13-11-2005, 03:17 AM
Anh hiểu.. những điều em muốn trao
Nỗi niềm thương nhớ ta khát khao
Anh biết, thật lòng em cũng biết
Tình thật là thơ phải không nào!

Một chút tình thơ gửi trao nhau
Chút tình âu yếm đặng lên câu
Chút buồn, hờ hững hay niềm nhớ
Bất ngờ ở đó chẳng ở đâu.

mây mơ êm
13-11-2005, 05:57 AM
Anh hiểu.. những điều em muốn trao
Nỗi niềm thương nhớ ta khát khao
Anh biết, thật lòng em cũng biết
Tình thật là thơ phải không nào!
Một chút tình thơ gửi trao nhau
Chút tình âu yếm đặng lên câu
Chút buồn, hờ hững hay niềm nhớ
Bất ngờ ở đó chẳng ở đâu.

Anh đã hiểu rồi ... cần bổ sung ,
Đâu chỉ tình thơ , mà tận cùng .
Tất cả vẫn còn ... vòng bí mật ,
Bí mật ta cùng dệt gấm nhung .

mây mơ êm
21-11-2005, 01:15 PM
Muốn gửi đến anh thật là nhiều ,
Mượn vần thơ nói hộ vài điều ,
Sao mà khó quá thôi đừng nói ,
Chung qui lại , chỉ mỗi chữ "yêu"

Kasumi
21-11-2005, 10:44 PM
heh eh eh eheheh
po tay
ko doc noi