White Wolf
11-11-2005, 08:25 AM
Dear!
Cảm giác nhung nhớ ấy ko biết có từ bao giờ có lẽ là lần đầu tiên mình gặp bạn trên chuyến xe bus. Mình rất muốn ghi lại hình ảnh của bạn trong đầu nhưng càng nghĩ về bạn thì hình ảnh ấy càng phai mờ càng khiến minh muốn gặp lại bạn hơn. Mỗi lần đón xe bus dù đi hay về minh cũng chỉ mong có bạn cùng đi trên chuyến xe bus đó dù mình biết chuyện này là rất khó vì cả hai ta đều ko hoc chung trường. Mình ko giốn như người bình thường mình cao chỉ 1.7 nhưng minh lai rất bư con. Có lẽ vì cái đó mà minh ko có nhiều bạn và mọi người dường như như xa lánh minh. Chỉ có bạn lần đầu tiên gặp mình bạn ko tỏ ra e ngại đôi mắt của bạn như cuốn hút hết cả tâm hôn cả lý trí của mình. Nụ cười thiên thần ấy như ánh sáng ban mai ấp áp làm tan lớp băng bao quanh trái tim của mình như thổi một luôn sinh khí vào trái tim đang héo tan của minh. Mình cảm nhân được nhịp đập của trái tim có lẽ nó cũng cùng nhịp đập với trái tim của bạn. Mình quá nhút nhat ko dám làm quen nhưng những ngày ko gặp bạn ko được nhìn thây nụ cười thấy đôi mắt của bạn cuộc đời minh giống như chìm trong vưc sâu đen tối. Mình chỉ ước mong được gặp lại bạn một lần nữa và minh sẽ nó: "I miss you very much" and "I Lve You"
Cảm giác nhung nhớ ấy ko biết có từ bao giờ có lẽ là lần đầu tiên mình gặp bạn trên chuyến xe bus. Mình rất muốn ghi lại hình ảnh của bạn trong đầu nhưng càng nghĩ về bạn thì hình ảnh ấy càng phai mờ càng khiến minh muốn gặp lại bạn hơn. Mỗi lần đón xe bus dù đi hay về minh cũng chỉ mong có bạn cùng đi trên chuyến xe bus đó dù mình biết chuyện này là rất khó vì cả hai ta đều ko hoc chung trường. Mình ko giốn như người bình thường mình cao chỉ 1.7 nhưng minh lai rất bư con. Có lẽ vì cái đó mà minh ko có nhiều bạn và mọi người dường như như xa lánh minh. Chỉ có bạn lần đầu tiên gặp mình bạn ko tỏ ra e ngại đôi mắt của bạn như cuốn hút hết cả tâm hôn cả lý trí của mình. Nụ cười thiên thần ấy như ánh sáng ban mai ấp áp làm tan lớp băng bao quanh trái tim của mình như thổi một luôn sinh khí vào trái tim đang héo tan của minh. Mình cảm nhân được nhịp đập của trái tim có lẽ nó cũng cùng nhịp đập với trái tim của bạn. Mình quá nhút nhat ko dám làm quen nhưng những ngày ko gặp bạn ko được nhìn thây nụ cười thấy đôi mắt của bạn cuộc đời minh giống như chìm trong vưc sâu đen tối. Mình chỉ ước mong được gặp lại bạn một lần nữa và minh sẽ nó: "I miss you very much" and "I Lve You"