Xem đầy đủ chức năng : cô nhỏ
huy2804
11-11-2005, 07:21 AM
có một cô nhỏ
mắt kính tóc xù
nụ cười xinh xắn
như giọt sương mai
có một cô nhỏ
áo trắng mảnh mai
tung bay trong gió
nhin ta mỉm cười
có một cô nhỏ
làm ta mơ mộng
tối ta nằm ngủ
dáng nhỏ lại về
nhớ cô bé ấy
nay đã xa rồi
ta ở nơi đây
mãi chờ...mãi chờ
tokyo
12-11-2005, 01:09 AM
Ôi cô nhóc nhỏ ở nơi đâu
Sao cô lại để dạ Huy sầu
Để Huy thức trọn đêm thâu
Sao cô không đến để sầu ra đi,,,,
huy2804
16-11-2005, 06:13 AM
muốn biết ai bắt hồn tôi à để tôi nói cho bạn biết :đó là người tôi quen cách đây 5 năm
Em
--------------------------------------------------------------------------------
Em vẫn thế,
sau dịu dàng,tươi tắn
là tái tê
đến cả khoé cười.
Ai có thể chữa lành em được nhỉ.
Những thang thuốc,
bốc lầm ,
dễ đã ngàn năm.
Em
--------------------------------------------------------------------------------
Em vẫn thế,
sau dịu dàng,tươi tắn
là tái tê
đến cả khoé cười.
Ai có thể chữa lành em được nhỉ.
Những thang thuốc,
bốc lầm ,
dễ đã ngàn năm.
NhỚ
--------------------------------------------------------------------------------
Gió lạnh đêm rằm ngược chiều thổi
Ánh trăng mát dịu chiếu hồn tôi
Lâng lâng ngồi ngắm bóng chị Hằng
Chợt bỗng vu vơ nhớ đến ai
Nỗi lòng cảnh khuya
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya gió lạnh sương mờ phủ
Ánh trăng ẩn hiện bên hồ vắng
Ếch nhái râm ran tiếng gọi bầy
Lòng ta man mác nỗi buồn riêng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.