Xem đầy đủ chức năng : Bóng dáng xưa
xx_hope_xx
11-11-2005, 06:11 AM
Bóng dáng xưa giờ đây xa mãi
Hình ảnh đó vẫn khắc mãi trong tim
Xa anh rồi hình bóng trong thương nhớ
Tình cảm xưa cuộn lại trong lòng
-----------------------------------------------------
Em luôn muốn nói hình bóng của anh luôn mãi trong tim em anh ạ.
Sắc Thu Phong
11-11-2005, 07:47 AM
Dáng xưa! giờ đã xa rồi
Bóng xưa in dấu một người xa xưa!
tokyo
12-11-2005, 05:12 AM
Dáng xưa ! giờ đã không còn
Mà sao trong dạ vẫn còn dáng xưa
Ôi ! dáng ấy đã xa xưa
Cho lòng nay` khổ cho vừa dạ ai....
hoa cong chua
12-11-2005, 05:18 AM
Quay ngược thời gian trở lại xưa
trởi lại ngày ấy dáng xưa trước giờ
nhưng sao mình lại lơ ngơ
lao đao trước bóng dáng xưa yêu kiều
mayxanhmtv
12-11-2005, 09:50 AM
Những con đường yêu thương ngày đó
Tiếng lá me xao xác trong chiều
Cành sấu rủ...vu vơ ngờ vực
Liệu có còn thấy bóng hình xưa...
Khi cơn mưa một thời áo trắng
Đã trôi đi chẳng vấn vương gì
Em ngây thơ đi tìm kỷ niệm
Chợt nhận ra ánh mắt ai buồn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.