Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và trăng
Giọt_Mưa_Buồn
11-11-2005, 03:23 AM
Nếu ngày mai ta không còn nhau nữa
Gặp gỡ chi rồi vội vã quay lưng ....
Ánh trăng khuya vẫn soi sáng êm đềm
Gió vẫn ru bên thềm xuyên nỗi nhớ
Những bước chân trên lá vàng bỡ ngỡ
Chuyện chúng mình đã tan vỡ còn đâu
Lòng hỏi lòng còn cảm xúc thâm sâu
Không xôn xao khi nắng mưa chợt ðến
Lời yêu đầu đã đi vào kỉ niệm .....
Như sóng triều, như biển lặng hôm qua
Mưa nơi đầy rõi thấm ướt xót xa ....
Tiếng mưa rơi như lòng em đang khóc
tokyo
12-11-2005, 01:27 AM
Chút tình gủi tặng nơi em
Em thì không nhận lại đem bỏ rùi
Bây giờ anh chỉ còn trăng
Trăng là bạn hưũ cùng anh bây giờ,,,,
Giọt_Mưa_Buồn
12-11-2005, 02:33 AM
Cõi đời vạn sự trái ngang
Trên cao trăng sáng ánh vàng lung linh
Trăng xưa minh chứng mối tình
Ngàn năm hồ dễ bóng hình nhạt phai?
thuonghoai_ngannam413
15-11-2005, 07:55 PM
tinh yeu là thứ trò chơi
chơi cho đến chán đến tan vỡ lòng
Giọt_Mưa_Buồn
15-11-2005, 10:24 PM
Ánh trăng vẫn sáng ngoài thềm,
Sao trời lấp lánh cho trời đẹp thêm
Chỉ mình ta mộng suốt đêm
Ra vào ngơ ngẩn như chờ mong ai
tokyo
15-11-2005, 10:49 PM
Ánh trăng lấp lánh trời cao
Sao ai lại nỡ để sao một mình
Để sao ngơ ngẫn chờ mong
Chờ người bạn đến khỏi trông khỏi chờ...
hoa cong chua
16-11-2005, 03:44 AM
tình ta sáng tựa trăng rằm
soi sáng muôn dặm cõi đường em đi
bao giờ cho đén thời kì
mây che trăng sáng còn gì để soi
nhắm mắt bước trên con đường đen tối
chẳng bóng người không một tia sáng nhỏ
em bước vội giật mình bỡ ngỡ
con đường này nào có bước nổi qua
phonglantim
16-11-2005, 06:00 AM
nếu ngày mai không còn gặp nhau nữa
Anh có buồn? Có tiếc nuối không anh
Ánh trăng khuya mờ nhạt bên mành
Gió đưa nhẹ....sao nghe lòng thổn thức
Giọt_Mưa_Buồn
17-11-2005, 12:57 AM
Ánh trăng lấp lánh trời cao
Sao ai lại nỡ để sao một mình
Để sao ngơ ngẫn chờ mong
Chờ người bạn đến khỏi trông khỏi chờ...
Trăng sắp tàn rồi , ánh sao rơi
Mỏi mắt tìm nhau suốt cả đời
Chỉ thấy sao buồn , sao rụng xuống
Riêng mình giữ mãi ánh Trăng xưa
Biết người có ấp ủ bóng Trăng
Để Trăng không úa đổi thay màu
Dù cho lớp thời gian bao phủ
Người vẫn xa vời , Trăng khổ đau.....
kequaidi
17-11-2005, 08:24 AM
Cớ gì Trăng phải khổ đau
Tình duyên đã lỡ, nỗi sầu xin vơi
Cớ gì Trăng phải nhớ lời
Của người thệ hứa một lời rồi quên
Cớ sao Trăng mãi buồn tênh
Cho một kẻ khác chênh vênh nỗi sầu
Gắng quên chuyện trước cho mau
Ta - Trăng xây chuyện bền lâu ngàn đời...
Chỉ thơ thôi chứ kqd không có ý gì đâu nha Đệ Nhị Mộng ^_^ (tại kqd cũng mến một Trăng và cũng có ấn tượng với nhân vật Đệ Nhị Mộng trong Phong Vân nên mới làm đôi câu, có dở đừng cười nha ^_^)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.